Ôm mối thù vì bị triệt sản, chú chó hành hạ bác sĩ thú y suốt 3 năm không nghỉ

| Tiêu điểm

Bác sĩ thú y có lẽ không thể tưởng tượng nổi "bệnh nhân" của mình lại... thù dai đến vậy.

Mới đây, bác sĩ thú y họ Trần sống tại thị trấn Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phải lên mạng cầu cứu vì mối phiền toái mình phải chịu đựng suốt 3 năm qua.

Theo đó, ông Trần có một phòng khám thú y tại địa phương. 3 năm trước, một người chủ đã mang chú chó đến nhờ ông chữa trị. Chú chó này bị thương do đánh nhau với con chó khác, trong lúc chữa trị, bác sĩ cũng khuyên chủ nhân nên triệt sản cho con vật luôn để nó bớt nghịch ngợm.

Việc phẫu thuật diễn ra rất thành công, chú cho cũng khỏe lên nhanh chóng. Thế nhưng điều ông Trần không thể tưởng tượng nổi là "bệnh nhân" của ông lại ghi nhớ "mối thù" ấy rất lâu.

 - Ảnh 1.

Chú chó phục sẵn ở cửa chờ ông Trần đi đến. Ảnh: Sohu

Con đường ông Trần đi làm phải đi qua nhà chú chó. Mỗi lần vị bác sĩ gần đến nơi, chú chó kia sẽ phục sẵn ở cửa, nhe nanh sủa lên inh ỏi. Tiếng sủa của nó chứa đầy sự tức giận, bất bình khiến ông Trần lo sợ một ngày nó sẽ lao vào cắn.

Không chỉ dừng lại ở một vài lần, trong suốt 3 năm qua ngày nào con vật cũng đứng sủa ở cửa để hăm dọa trả thù ông Trần khiến ông vừa buồn cười vừa lo sợ, ám ảnh.

 - Ảnh 2.

Thoáng thấy bóng dáng "kẻ thù" là sẽ lao ra sủa inh ỏi. Ảnh: Sohu

Đứng trước câu chuyện dở khóc dở cười của vị bác sĩ thú ý, nhiều cư dân mạng đã nhiệt tình bình luận:

"Hãy hiểu cho con chó. Bác sĩ mới bị nó thù 3 năm thôi nhưng cả đời trai của nó bác sĩ đã lấy cả rồi."

"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Dự là chú chó này sẽ thù bạn thêm 7 năm nữa."

"Đen cho bác sĩ thật đó, biết thế năm ấy không nên tư vấn thêm dịch vụ triệt sản."

Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.