Phận... đàn ông

| Tâm sự

Phụ nữ ca thán đàn ông hay ngoại tình, không chung thủy. Nhưng xin hỏi: 'Nếu tất cả phụ nữ đều chung thủy thì đàn ông ngoại tình với ai'.

Có bao giờ bạn suy nghĩ tại sao lại có đàn ông? Thật bất hạnh cho những người mang danh đàn ông khi tất cả những tội lỗi và sai phạm đều bị đổ hết lên đầu.

Dạo trên từng trang báo, cơ quan, ngoài đường… là cứ thấy: "Hỡi ơi, đàn ông là thế đấy! Lăng nhăng, trăng hoa, ăn chơi, ngoại tình…”. Cứ ngồi suy nghĩ, không biết là tại sao tất tần tật mọi thứ xấu là cứ phải là đàn ông gánh đủ.

Đầu tiên là câu chuyện ngoại tình. Mấy chị phụ nữ cứ ca thán đàn ông luôn ngoại tình, gia đình đổ bể là do đàn ông không chung thủy... Nhưng xin hỏi một câu đơn giản như thế này: “Nếu tất cả phụ nữ đều chung thủy thì đàn ông ngoại tình với ai?”. Nghĩ cũng nực cười, cứ như mình vô tội trong cuộc sống này. Thôi thì, cuộc sống mà, ai biểu làm “đàn ông” làm gì, để gồng mình lên mà nhận thay cho những thứ đó.
 
Thứ hai đó là khi yêu thì phụ nữ cứ luôn nói, không phân biệt giai cấp, giàu - nghèo… Ôi thôi, nhưng cứ nói đến yêu đương cưới hỏi thì:

- Lựa chọn 1: Có việc làm ổn định, thu nhập cao (Vì mình là phụ nữ phải chọn người như vậy mới sống sung túc đầy đủ, không cần phải lo cơm từng ngày),

- Lựa chọn 2: gia đình khá giả, học thức, địa vị.

- Lựa chọn 3: Gă-lăng, chiều chuộng, quan tâm chăm sóc…

Vậy thì tội nghiệp cho đàn ông quá, cứ phải gồng mình lên để mới có được cái gọi là tình yêu và mái ấm.

Phận... đàn ông 1
Ảnh minh họa: Clickypix.

Điều thứ ba là trách nhiệm, cứ hở một chút là anh phải có trách nhiệm với em, với cái thai trong bụng, với gia đình… Hỡi ơi, cũng có khá nhiều anh rơi vào cái bẫy tình ái, rồi "ngậm bồ hòn làm ngọt", hay đi "đổ vỏ bất đắc dĩ", con mình mà chục người nuôi thế mới vĩ đại chứ. Lúc sung sướng thì như nhau, mà đến khi kết cục là mấy anh, chú, bác lãnh đủ!

Điều thứ “n” là luật pháp. Cứ ngu ngu, dại dại là chết với pháp luật. Phụ nữ cũng bao người đanh đá, đánh chồng nhưng rồi bạo hành thì chỉ có đàn ông. Lâu lâu cũng có vài vụ mê dại bóc lịch vài năm đến chung thân do "đụng" nhầm thiếu nhi, mà thiếu nhi bây giờ phổng phao quá. Cứ mà đụng vào mấy chị - em thì y như rằng bị tội quấy rối, nặng hơn chút là hiếp dâm… mà cũng đâu phải mấy chị - em không có mấy chuyện như vậy. Nó khổ vậy đó.

Đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ thấy Thượng đế cũng bất công, mọi thứ khổ sở và lỗi lầm thì dành hết cho đàn ông, cứ cho gọi là “phái mạnh”, nhưng mà khi về sống chung thì có lúc cũng yếu thật. Thế là phải nhờ ba cái thần dược “Ông uống bà hàng xóm khen” để khỏi bị xem thường là không phải đàn ông.

Cứ nghĩ đơn giản cho cuộc đời, "có cung ắt có cầu", nếu chúng tôi muốn ngoại tình thì chúng tôi phải có đối tác. Vậy thì sao? Mong là các chị - em, cô - gì… xin đừng có bao giờ cứ chỉ trích đàn ông nữa. (HoangBH)
 
Theo Ngoisao
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.