Phân vân giữa chồng và người yêu cũ

| Tâm sự

Lòng tôi đang rối bời trăm mối, tôi không thể quên được người cũ, nhất là khi biết gia đình anh đã xảy ra nhiều biến động.

Phân vân giữa chồng và người yêu cũ 1
Tôi đã lập gia đình 5 năm, dù chưa có con nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống cũng như sự lựa chọn của mình bởi chồng tôi là người đàn ông hiền lành, ít nói và rất yêu thương vợ. Sống bên anh tôi luôn có cảm giác bình yên, luôn được sống thật với con người của mình: được nói cười, thậm chí là hét mỗi khi vui vẻ, được quát tháo mỗi khi bực dọc, sống và làm theo tất cả những gì mình thích.

Trước đây, đối với tôi như thế là đủ. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra êm đềm như thế nếu không có một ngày tôi nhận được dòng tin nhắn của người yêu cũ, anh nhắn "Em có hạnh phúc không? Anh rất nhớ em. Anh luôn yêu em và chờ đợi em".

Tôi hết sức bất ngờ, bối rối, trái tim tôi như thắt lại. Thời gian đã quá lâu rồi, đã quá lâu sao anh chưa quên hay thậm chí căm ghét tôi, sao anh không lập gia đình? Tôi lặng thinh, không gọi điện và cũng không nhắn tin với hy vọng anh đừng nhớ gì về tôi nữa và tôi cũng không hề muốn mình có một liên hệ nào với anh khi tôi đã có một nửa của mình.

Nhưng có lẽ tạo hóa thật quá trớ trêu. Công ty do tôi làm chủ bị nhân viên lấy cắp tiền, phải nhờ đến cơ quan công an giải quyết. Và anh là người được giao trực tiếp giải quyết vụ việc này. Vậy là dù không muốn gặp nhưng trong suốt mấy tuần liền, ngày nào tôi cũng gặp, tiếp xúc với anh. Tôi luôn nhận được sự giúp đỡ hết mình của anh và đã lấy lại được toàn bộ số tiền đã mất.

Sau đó, tôi liên tục gặp phải rất nhiều sự cố, người động viên, chia sẻ và giúp tôi tháo gỡ mọi vấn đề lại vẫn là anh. Lúc này, chính anh đã cùng giúp tôi vượt qua khó khăn thử thách. Có lúc tôi hỏi anh: sao anh biết mọi chuyện xảy ra với em mà giúp? Anh cười hóm hỉnh nói với tôi rằng: vì anh là thầy bói. Vậy sao anh không lấy vợ đi? Anh chỉ cười buồn. Nhìn anh những lúc như vậy lòng tôi quặn thắt và luôn tự trách mình đã không đủ bản lĩnh, lòng kiên trì để bảo vệ tình yêu của mình.

Chúng tôi yêu nhau 3 năm. Tôi từng cảm ơn ông trời đưa anh đến bên tôi, một người đàn ông đẹp trai, quyết đoán, lịch lãm. Dường như mọi suy nghĩ của tôi anh đều thấu hiểu, chúng tôi yêu nhau và giữ gìn cho nhau, chờ đến ngày cưới. Thế nhưng, sự chênh lệch giàu nghèo giữa hai gia đình mà theo mẹ anh là “không môn đăng hộ đối” đã làm cho chúng tôi chia xa. Gia đình anh ở thành phố, giàu có, bố anh là một người có địa vị trong xã hội. Còn tôi, không có gì ngoài tình yêu thương của bố mẹ và tấm bằng tốt nghiệp.

Mẹ anh đã đến gặp tôi và nói hãy buông tha cho con trai bà, rằng tôi không xứng đáng để bước chân vào ngôi nhà quyền quý của bà, không xứng để làm con dâu bà. Những lời của mẹ anh đã giết chết tình yêu của chúng tôi. Khi ấy cảm giác trong tôi chỉ là sự xúc phạm của bà nên lòng tự trọng của một cô gái nghèo không cho phép tôi gặp anh, yêu anh. Từ ấy tôi đã luôn tìm mọi cách để lẩn trốn anh và lẩn trốn chính tình cảm của mình.

Tôi biết anh rất buồn và trái tim tôi tan vỡ. Nhưng trong mắt mẹ anh, nghèo và không ổn định cũng là một cái tội, mỗi lần nghĩ đến cái mím môi và ánh mắt đầy kiên quyết của bà, tôi biết tình yêu của tôi và anh không thể lay chuyển được quyết định đó. Tôi chia tay anh và chỉ sau một thời gian ngắn tôi quyết định lấy Hùng, chồng tôi bây giờ.

Hùng là một người không giỏi giang, gia đình không quyền thế như người yêu cũ của tôi nhưng anh theo đuổi tôi từ thời phổ thông, rất yêu, tôn trọng và nhường nhịn vợ. Tôi là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, thậm chí là hiếu thắng, đôi khi vợ chồng có chút to tiếng anh đều im lặng, chọn giải pháp đi đâu đó và nói chuyện sau để tôi hiểu vấn đề.

Tôi nhớ có lần bị ốm rất nặng, anh đã nghỉ làm để ở nhà chăm sóc tôi, anh dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo, đút cho tôi từng thìa cháo một. Lần khác, khi tôi phải cấp cứu trong bệnh viện vì đau ruột thừa, khi mổ xong tỉnh dậy thấy anh ngủ gục bên cạnh, vẫn nắm chặt tay tôi. Nhìn anh lúc đó, tôi biết mình cũng yêu và không bao giờ xa Hùng.

Thế nhưng, khi đến thăm nhà người yêu cũ, tôi lại không thể cầm lòng trước hoàn cảnh của anh bây giờ. Mẹ anh nằm liệt giường sau vụ tai nạn giao thông cùng chồng, bố anh đã mất, anh là con trai duy nhất trong gia đình nên mọi việc đổ lên đầu anh. Nhìn anh già và gầy đi nhiều, tôi không còn cảm giác giận hờn đối với người đàn bà nằm kia mà trong trái tim tôi tràn ngập tình thương yêu dành cho con trai bà.

Nói thật lòng mình, tôi vẫn luôn yêu anh, luôn có hình bóng anh trong tim và bây giờ tôi muốn mình có thể can đảm từ bỏ tất cả để đến bên anh, chia sẻ những khó khăn, vất vả và bù đắp tình cảm cho anh. Lòng tôi đang rối bời trăm mối, tôi không thể quên được người cũ, nhất là khi biết gia đình anh đã xảy ra nhiều biến động như vậy và khi biết anh không lấy vợ là vì tôi. Nhưng chồng tôi là một người tốt, luôn yêu thương vợ, tôi cũng có quá nhiều kỷ niệm cùng chồng. Tôi phải làm sao bây giờ?
 
Theo Thúy/VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.