Pháp sư chôn đến cổ, đốt lửa 8 tiếng để 'diệt Covid-19'

| Bốn phương

Một thầy tế đổ bùn đất lên toàn thân, chỉ để lộ đầu, xung quanh lửa cháy rừng rực, cầu nguyện liên tục mong có thể chấm dứt đại dịch trên toàn cầu.

Hôm 22/5, tại đền Pratyangra Devi ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu, một thầy tế có pháp danh Srinivasa Siddhar thực hiện nghi lễ Dawa Puja. Siddhar để cho người khác đổ bùn đất lên toàn thân thể, chỉ để lộ đầu.

Xung quanh ông này là một "bức tường lửa" hình chữ nhật. Ngọn lửa cháy ngùn ngụt liên tục 8 tiếng, tạo ra nhiều khói đen và hơi nóng bao quanh vị pháp sư. Trong lúc đó, Srinivasa Siddhar liên tục đọc những lời cầu nguyện.

Pháp sư chôn đến cổ, đốt lửa 8 tiếng để diệt Covid-19 - Ảnh 1.

Pháp sư Srinivasa Siddhar bị bao vây trong ngọn lửa ở đền Pratyangra Devi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, tối 22/5. Ảnh: New Lions.

Dawa Puja vốn là nghi lễ được thực hiện bởi những người theo đạo Hindu và đạo Phật nhằm bày tỏ lòng tôn kính và gửi lời cầu nguyện tới một hoặc nhiều vị thần. Srinivasa Siddhar tuyên bố cách làm của mình có thể mang lại hy vọng chấm dứt Covid-19 đang ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân trên toàn cầu. Không rõ liệu sức khỏe của Siddhar có gặp nguy hiểm sau nghi lễ hay không.

Ấn Độ hiện ghi nhận 158.000 ca nhiễm nCoV, và 4.500 người chết, trở thành quốc gia châu Á chịu thiệt hại nặng nề nhất của dịch bệnh này.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Tiêu điểm -

Chỉ trong hơn bốn thập niên, một thành phố phía Nam Trung Quốc đã tạo nên một chuỗi kỷ lục: đặc khu kinh tế đầu tiên, có hệ thống xe buýt và taxi thuần điện đầu tiên trên thế giới, một trong những đô thị đi đầu về kinh tế tầm thấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.