Phát hiện chồng có con riêng với người phụ nữ khác

| Tâm sự

Anh nói chưa có vợ con nên chị ta mới tin mà trao thân, nào ngờ giờ đây phát hiện anh đã có vợ thì chị ấy đã có thai.

Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được hơn 4 năm và đang có 2 con nhỏ. Khi mới cưới xong chồng làm việc cho một công ty gần nhà. Do tính tình ngay thẳng, lại không chịu nhẫn nhịn trước những điều ngang tai, trái mắt. Cho dù người gây ra có là giám đốc đi nữa thì anh cũng bốp chát, thẳng thắn phê bình.

Anh nói chưa có vợ con nên chị ta mới tin mà trao thân, nào ngờ giờ đây phát hiện anh đã có vợ thì chị ấy đã có thai (Ảnh minh họa)

Anh nói chưa có vợ con nên chị ta mới tin mà trao thân, nào ngờ giờ đây phát hiện anh đã có vợ thì chị ấy đã có thai (Ảnh minh họa)

Một lần công ty giao cho anh việc mà theo anh nếu làm thì không đúng pháp luật, trái với lương tâm, đạo đức nghề nghiệp nên anh đã từ chối. Điều này khiến cho hai bên đã xảy ra cãi vã, căng thẳng một thời gian.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn giám đốc tuyên bố nếu không làm anh sẽ bị đuổi việc, vậy mà anh cũng không chịu làm. Mất việc làm anh ở nhà vài tháng. Lúc đó đúng thời điểm tôi mới sinh đứa con đầu lòng nên rất cần tiền.

Không chịu nổi cảnh vợ con đói khổ nên chồng tôi quyết định đi làm ăn xa. Kể từ đó mỗi tháng anh chỉ về qua nhà 1 đến 2 lần, mà lần nào cũng vội vàng chỉ kịp ngủ ở nhà một tối, đưa tiền cho vợ rồi ngày mai lại đi sớm.

Tuy vậy thì cuộc sống vợ chồng vẫn diễn ra êm đềm, hạnh phúc. Dù làm ở xa nhưng không tối nào anh không gọi điện về nhà hỏi thăm, động viên chia sẻ với tôi và con. Dẫu chỉ là qua điện thoại nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình.

Đột nhiên, gần đây khi đứa con thứ 2 của vợ chồng tôi chập chững tập đi. Tôi nghe phong thanh rằng chồng mình có bồ nhí. Tôi mới gặng hỏi chồng thì anh chối bay, chối biến vì chưa có bằng chứng xác thực nên tôi đành ấm ức bỏ qua.

Một lần anh về nhà, khi đang tắm để điện thoại ở giường thì có tin nhắn đến. Sẵn có nghi ngờ từ trước nên tôi đã mở ra xem. Đập vào mắt tôi là những dòng chữ sướt mướt của một người phụ nữ “chồng yêu, anh đang làm gì đấy?” Quá sốc khiến mắt tôi hoa lên, mọi thứ trước mắt tối sầm, phải mất mấy giây tôi mới trấn tĩnh lại.

Đợi chồng tắm xong tôi tra khảo anh ngay, trước chứng cứ rõ ràng chồng tôi đã phải thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác. Anh nói do đi làm xa nên thiếu thốn hơi ấm phụ nữ, giữa lúc cô đơn thì gặp cô ta. Cô ấy đã quyến rũ khiến anh không thể cưỡng lại được.

Nói đến đây chồng tôi bảo đó chỉ là bát phở qua đường, anh sẽ từ bỏ người phụ nữ kia và quay về toàn tâm, toàn ý với vợ con. Quá đau khổ, thất vọng về chồng mình, không ngờ người mà tôi tin tưởng bây lâu nay lại lừa dối, phản bội tôi để ăn nằm với một người phụ nữ khác.

Tôi đã bấm số gọi người phụ nữ đó thì chị ta lại nói rằng chồng tôi đã lừa dối chị ấy. Ban đầu anh nói chưa có vợ con nên chị ta mới tin mà trao thân, nào ngờ giờ phát hiện anh đã có vợ con thì chị ta đã có thai không thể bỏ. Chị ta còn nói không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi nhưng đứa bé không có tội. Không cần chồng tôi phải có tránh nhiệm với chị ta, chỉ cần có nghĩa vụ với đứa con của anh.

Thực sự tôi đang trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn rất yêu chồng, nếu nói bỏ anh thì tôi không thể. Các con tôi sẽ sống thế nào nếu không có cha bên cạnh. Tôi sẽ không đủ tiền để nuôi dạy chúng bằng bạn, bằng bè. Hơn nữa chúng cần một người cha để nâng đỡ, dìu dắt chúng đi những bước đầu tiên trên đường đời. Phải sống chung chồng với một người phụ nữ khác thì tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đày đoạ tôi đến vậy? Tại sao bi kịch lại xảy đến với gia đình tôi chứ?

Theo Mai Anh
Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.