Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Phát ngán" vì vợ hay khóc

Thứ ba, 15:00 10/11/2009 | Gia đình

Đang say giấc, Hùng bị đánh thức bởi tiếng thút thít ở bên cạnh, tưởng Nga mơ ngủ hay là bị đau bụng, anh hỏi: "Em sao thế?”. Chẳng nói chẳng rằng Nga gạt phắt tay anh khỏi người và khóc to hơn: "Anh để em yên”. Điên tiết anh quát: "Thế thì em ra ngoài mà khóc để anh ngủ mai còn đi làm”.

Không chịu nổi sự vô tâm của chồng, Nga bắt đầu ấm ức kể lể: "Anh thật quá đáng và vô tâm. Hôm nay em mệt, bảo anh về sớm giúp việc nhà anh cũng không về, anh lúc nào cũng bạn bè là trên hết thôi".

Hoá ra vẫn là chuyện anh không về sớm để giúp cô việc nhà. Để Nga nói hết Hùng mới quay sang phân tích: "Anh đã bảo em là anh đi cùng sếp để gặp khách hàng nên không thể về sớm được. Em mệt thì cứ nằm nghỉ để việc nhà khi nào anh về anh làm, nhưng về em đã làm hết rồi còn kêu ca gì anh. Mà có mỗi chuyện đó em cũng khóc, hễ đụng một tý là khóc. Em khóc không thấy chán à”. Thế rồi, Hùng quay đi ngủ ngon lành.

Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ai dè sáng mai khi đang mặc quần áo chuẩn bị đi làm thì lại nghe tiếng Nga dấm dứt. Không chịu nổi Hùng thở dài ngồi xuống vẻ nghiêm trọng: "Bây giờ em muốn gì nào, anh hết chịu nổi rồi đấy nhé. Cứ hơi một tý là em khóc, nước mắt đâu ra mà lắm thế. Càng ngày càng thấy ngứa mắt”. Nói xong Hùng đóng sầm cửa đi làm mặc vợ ấm ức.
 
Mấy ngày sau đó, vợ chồng giận nhau, lúc nào Nga cũng nước mắt ngắn dài, nhưng Hùng mặc kệ. Hết giận Nga hỏi chồng: "Sao lúc em khóc anh không dỗ em như ngày trước”, Hùng đáp lại: "Anh chán rồi, lúc nào em cũng khóc nên anh thấy giọt nước mắt của em chẳng có giá trị gì".

Mắt lại ngấn nước nhưng lần này Nga đành kìm lại vì từ bây giờ cô không phí hoài nước mắt nữa. Cô nghĩ phải làm cho những giọt nước mắt của mình không trở nên vô ích trước mặt chồng.
 

Cũng lấy phải vợ mít ướt như Hùng nhưng Thành lại có một nỗi khổ có lẽ không ai hiểu được. Khi yêu và quyết định cưới Huyền làm vợ, Thành biết cô là người dễ xúc động hay khóc và làm nũng nhưng anh nghĩ rằng đó là khi yêu, còn khi về làm vợ mọi thứ sẽ khác và Huyền sẽ thay đổi.

Khi đã cưới nhau thì Thành đâm ra choáng trước tính dễ khóc của vợ. Hễ vợ chồng to tiếng một chút thôi là Huyền sụt sùi cả đêm, đến mai hai mắt sưng húp, ai nhìn cũng tưởng mới cưới mà cô đã bị đối xử tệ bạc.

Nhiều lần góp ý, Huyền chỉ bảo: "Tính em nó thế anh biết rồi còn gì, nếu anh ngại thì đừng làm em buồn, đừng quát nạt em, lúc em khóc thì dỗ em một vài tiếng thì mất mát gì".

Nói như Huyền thì dễ nhưng làm thì khó. Chẳng ai lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào được, còn dỗ dành một vài lần thì được chứ cứ ngày nào cũng diễn thì chắc khó làm nổi.

Vài lần, Thành bị mất mặt với khách khứa mời đến nhà khi mà trong bữa ăn Huyền mắt đỏ hoe, cắm mặt vào bát cơm. Chuyện chẳng có gì đáng nói, chỉ là vài câu lằn nhằn của Thành về chuyện cô đi chợ thiếu cái nọ cái kia. Huyền thì cho rằng chồng mắng mỏ mình nên nước mắt lại chảy.

Thấy Huyền chẳng thay đổi Thành dọa: "Em mà cứ kiểu nước mắt cá sấu thế này thì anh sẽ chán và sẽ cặp bồ thì đừng trách đấy nhé”.

Thấy Thành tụ tập bên ngoài, bỏ bê gia đình, mẹ con Huyền lại chạy sang nhà gia đình hai bên khóc lóc sụt sùi. Không biết phải xử lý thế nào với những giọt nước mắt vô bờ bến của vợ Thành chép miệng: "Thôi đành sống chung chứ biết làm sao, nếu lúc nào không sống được nữa hãy hay”.

Nước mắt là một vũ khí lợi hại của người phụ nữ, nhưng không phải trong hoàn cảnh nào cũng sử dụng được. Nếu đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ có tác dụng, tuy nhiên nếu quá lạm dụng thì nó sẽ trở nên tầm thường và lố bịch, gây cảm giác khó chịu cho những người xung quanh.

Nước mắt có thể làm cho mỗi người có cảm giác nhẹ nhõm bớt những cảm giác tiêu cực, tuy nhiên không thể giải quyết vấn đề bằng nước mắt. Chính vì vậy, nếu trong cuộc sống hôn nhân nảy sinh những vấn đề tốt nhất cả hai nên cố gắng giải quyết bằng cách trao đổi và thương lượng để làm cả hai cùng cảm thấy thoải mái.

Chỉ có như vậy các ông chồng mới trân trọng nước mắt của các bà vợ, người vợ cũng nhờ đó mà tạo dựng nên hình ảnh của mình trong mắt chồng mà không quá yếu đuối và trẻ con.
 
Theo Eva
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Sau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ

Gia đình - 6 giờ trước

Những năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến hành vi tự làm hại bản thân của người trẻ. Những đứa trẻ ở thì hiện tại được mô tả như những bông tuyết lấp lánh, đẹp đẽ nhưng thật mỏng manh, dễ vỡ. Thế nhưng đằng sau mỗi câu chuyện đau lòng, lại là một bài học mà những người làm cha mẹ cần phải bước qua, để hiểu hơn về những áp lực vô hình trên vai trẻ.

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - 59 tuổi, lẽ ra tôi đã có thể nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, thực tế cuộc đời tôi lại ngược hẳn: mỗi ngày vẫn tất bật làm đủ nghề để chu cấp cho con gái theo đuổi ước mơ tiến sĩ.

Bất ngờ trước 3 lý do khiến trẻ hay nói dối: Cha mẹ sẽ phải ân hận vì không biết sớm hơn!

Bất ngờ trước 3 lý do khiến trẻ hay nói dối: Cha mẹ sẽ phải ân hận vì không biết sớm hơn!

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Khi trẻ biết rằng nói thật sẽ không bị trách mắng, mắc lỗi sẽ được đối xử nhẹ nhàng, lời nói dối tự nhiên sẽ không còn đất sống.

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nổi tiếng với khả năng ăn nói lưu loát, chủ đề dồi dào đến mức nói mãi không hết.

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ là những ngày tháng an nhàn bên con cháu. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ đã khiến tôi đánh mất quá nhiều thứ, để rồi lúc nhìn lại, hối hận không còn kịp nữa.

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Gia đình - 19 giờ trước

Đọc xong dòng tin nhắn, người đàn ông này đã lặng người và nhận ra một sự thật.

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước sang tuổi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn được an hưởng những tháng ngày yên bình bên con cháu. Thế nhưng, thực tế lại không phải lúc nào cũng như mơ.

Top