Phi vụ tình ái

| Gia đình

GiadinhNet - ...Rồi đúng hôm tôi về quê thăm vợ con và gia đình thì cô vợ bé của tôi thuê xe từ Hà Nội lên, bế theo đứa con..

Thân chào Báo GĐ&XH Cuối tháng!

Tôi đã có vợ con ở Bắc Giang, hiện đang làm tài xế taxi ở Hà Nội. Hai năm trước, tôi có chở một cô gái là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học. Trên quãng đường dài chúng tôi trò chuyện với nhau khá nhiều. Sau đó, cô ấy vui vẻ và cho tôi số điện thoại để liên lạc.

Do buồn vì sống xa vợ con, nên tôi thường gọi điện, nhắn tin trò chuyện với cô ấy và thỉnh thoảng còn mời cô ấy đi ăn tối, uống cà phê. Một thời gian sau, tôi nhận ra cô gái ấy yêu tôi, nên tôi đã ngỏ lời và được cô ấy đón nhận ngay. Sau đó cô ấy đưa tôi về quê cô ấy ở Thanh Hóa để ra mắt gia đình. Tôi xin nghỉ làm một tuần, theo cô ấy về quê, sau đó đi nghỉ mát ở Sầm Sơn. Gia đình cô ấy rất vui và đón tiếp tôi nồng nhiệt. Chúng tôi thực sự có những ngày trăng mật ở bãi biển.

Được một thời gian, cô ấy đề nghị tôi dọn về sống chung. Đang là người sống xa vợ con, cơm hàng, cháo chợ, nay có người tự nguyện làm vợ, chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi cô ấy bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong cũng là lúc cô ấy thông báo là có thai với tôi.

Cái thai ngày một lớn, tôi càng lo lắng hơn. Rồi không thể giấu mãi hoàn cảnh của mình, tôi đành thú nhận với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy, nhưng trót có vợ rồi. Vì muốn được yêu cô ấy, nên tôi đã lừa dối cô ấy trong suốt thời gian vừa qua. Tưởng rằng cô ấy sẽ giận tôi, mắng nhiếc tôi, nhưng cô ấy chỉ khóc và nói rằng cô ấy chấp nhận bỏ qua, miễn là tôi vẫn yêu cô ấy, cô ấy sẵn sàng làm vợ hai của tôi.

Vậy là, ngoài đứa con trai của tôi đang ở quê, ít tháng sau tôi có thêm cô công chúa sinh ra trong căn nhà trọ ở Hà Nội. Tôi phải xin công ty cho một mình một xe để làm cả ngày lẫn đêm, mong có nhiều tiền, vừa duy trì việc gửi về quê nuôi con, vừa đảm bảo cho một gia đình nhỏ mới hình thành.

Nỗi khổ của tôi không chỉ dừng lại ở chuyện phải kiếm nhiều tiền để chi tiêu cho hai vợ hai nơi, mà việc phải nghĩ cách nói dối vợ ở quê. Cô ấy linh cảm thấy có sự bất bình thường trong cuộc sống sinh hoạt của tôi mỗi khi gần vợ, nên khóc bù lu bù loa, cho rằng tôi ở Hà Nội "ăn chơi trác táng”. Tôi phải vận dụng hết tài ăn nói của mình, cố gắng động viên vợ, tăng tiền gửi về quê để vợ yên lòng tin tưởng chồng.

Cô vợ bé của tôi cũng bắt đầu "dở chứng" sau khi sinh con. Trước đó cô ấy nói chỉ cần tôi yêu thương cô ấy, cô ấy không đòi hỏi bất cứ điều gì hơn, nhưng sau đó cô ấy nói rằng muốn tôi đưa mẹ con cô ấy về quê, ra mắt bố mẹ và vợ con tôi. Cô ấy muốn con cô ấy có ông bà, có họ hàng, được nhận mặt "mẹ cả" và anh trai. Dù có yêu cô ấy, tôi cũng không thể làm điều đó. Thế là cô ấy giận dữ, nói rằng tôi là kẻ lừa đảo, bạc tình.

Rồi đúng hôm tôi về quê thăm vợ con và gia đình thì cô vợ bé của tôi thuê xe từ Hà Nội lên, bế theo đứa con. Cô ấy đưa đứa con gái mới 3 tháng tuổi cho vợ tôi và bảo: "Tôi và chồng chị ăn ở với nhau hai năm rồi, đây là con anh ấy. Tôi xin gửi lại chị đứa bé này để tôi còn đi xin việc, lo cho cuộc sống của mình. Tôi không muốn anh ấy lợi dụng mãi được". Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô vợ bé của tôi đã để lại đứa con, chạy ra cổng, ngồi sau xe một người đàn ông rồi đi luôn.

Vợ tôi không chịu nổi những tai tiếng do tôi gây ra, đã dắt con về bên ngoại và nói sẽ viết đơn ly dị để tôi được sống trọn vẹn với vợ bé. Tôi phải xin nghỉ việc dài ngày để ở nhà chăm con nhỏ cùng bố mẹ tôi. Cứ như thế này, chắc tôi trở thành người trắng tay, không còn vợ nào nữa. Tôi không biết phải làm gì để ổn định cuộc sống gia đình lúc này. Mong quý báo giúp tôi.
Nguyễn Hùng Tiến
Bắc Giang
 

Ảnh minh họa.

 
Bạn Hùng Tiến thân mến!

Bạn đã làm khổ hai người phụ nữ, nay tự làm khổ chính mình vì sự thiếu chín chắn, không làm chủ được tình cảm.

Lúc này hãy dành thời gian suy nghĩ, xác định xem điều gì là quan trọng nhất với bạn. Nếu vợ con vẫn là điều bạn trân trọng, không muốn mất, hãy bắt đầu từ đó. Hãy sang nhà bố mẹ vợ, thành khẩn xin lỗi bố mẹ, xin lỗi vợ về chuyện đã xảy ra. Bạn giải thích cho vợ biết rằng việc bạn có con chỉ là một tai nạn bất ngờ. Bạn bảo với vợ rằng bạn chấp nhận mọi sự trừng phạt của cô ấy, chỉ mong một điều cô ấy không bỏ bạn, đừng bắt bạn xa con trai mình, đừng làm tan vỡ một gia đình mà cả đôi bên đã vun đắp từ lâu. Dù bị bố mẹ vợ hay chính vợ nói những lời khó nghe, bạn cũng không được có những phản ứng gay gắt, cố gắng kiên trì lắng nghe họ trút giận.

Cô gái mà bạn gọi là vợ bé chắc cũng nhận ra trong phi vụ tình ái này có một phần trách nhiệm của cô ấy, nên cũng cân nhắc kỹ lưỡng mới đem con về trả bạn để rảnh tay lo cuộc sống cá nhân của mình. Bạn không nhất thiết phải truy tìm cô ấy khi cô ấy đã bỏ trốn, hãy cùng bố mẹ lo cho đứa con nhỏ, bởi nó là con của bạn. Một thời gian ngắn nữa, bạn phải trở lại công việc, bởi mất việc, không có thu nhập sẽ đẩy cuộc sống của cả gia đình đến chỗ quẫn bách hơn. Nếu hãng taxi bạn đang làm có chi nhánh ở Bắc Giang, hãy làm đơn xin lãnh đạo cho bạn chuyển về làm ở tỉnh nhà, tiện cho việc giải quyết việc gia đình.

Ở tòa án, người ta cũng khuyên những người phạm tội "thành khẩn sẽ được khoan hồng", trong ứng xử với vợ hiện nay, bạn cũng cố gắng thể hiện sự thành khẩn, nhận lỗi và mong muốn cô ấy cho bạn một cơ hội để chuộc lỗi. Nếu sau một thời gian nữa, nỗi đau dịu lại, dư luận lắng xuống, cô ấy chấp nhận trở về cùng bạn chăm sóc con cái, bạn phải sống thật nghiêm túc, yêu thương vợ con để đền đáp lòng tốt của cô ấy. Sau cơn bão lớn, bao giờ cũng là những tháng ngày trời quang mây tạnh. Hy vọng cuộc sống của bạn cũng sớm ổn định như vậy!
Chuyên gia tư vấn tâm lý
Hoàng Tú Trân
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.