Phóng như 'bay' khi trời mưa, ô tô con mất lái tông tử vong người đi xe máy

| Đời sống

GĐXH - Dù trời mưa, đường trơn, thế nhưng xe ô tô con vẫn di chuyển với tốc độ cao sau đó bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với xe máy đang đi tới. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông được camera an ninh và camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 25/9, tại đường tỉnh ĐT456 đoạn qua thôn Vô Hối Đông, xã Nam Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên), thời điểm trên, trời có mưa, đường trơn, thế nhưng chiếc xe ô tô con màu trắng vẫn di chuyển với tốc độ khá cao.

Khi đến khúc cua, xe con bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi tông trúng 1 xe máy đang đi tới. Cú va chạm mạnh khiến xe con lật nghiêng, lộn nhiều vòng. Người đi xe máy bị hất văng xuống đường, nằm bất động.

Phóng như 'bay' khi trời mưa, ô tô con mất lái tông tử vong người đi xe máy.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ UBND xã Nam Thụy Anh cho biết, vụ tai nạn giữa ô tô mang biển kiểm soát 17A-789.xx và xe máy mang biển kiểm soát 15B3-610.xx khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng, xe ô tô con lật ngửa, nhiều mảnh vỡ nằm rải rác khắp mặt đường. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Phóng như 'bay' khi trời mưa, ô tô con mất lái tông tử vong người đi xe máy - Ảnh 1.Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế

GĐXH - Chiếc xe tải khi đang lưu thông bất ngờ va vào taluy dương, gây tai nạn khiến 3 người ở Huế bị thương phải đi cấp cứu.

Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.