Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ chịu khổ vì chỉ biết... hy sinh: Mù quáng theo chồng bước vào bóng đêm

Thứ tư, 17:25 22/10/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Trong những sự hy sinh vô điều kiện của phụ nữ cho gia đình, có một điều tưởng như rất xa xưa nhưng lại đang hiện diện trong không ít gia đình trẻ hiện nay: Chấp nhận “theo chồng” dù biết rằng con đường chồng đang đi là không lối thoát…

Sống chết cũng không rời khỏi nhà chồng

Chị là Nguyễn Thị Bê, người TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Học xong lớp 12, không đỗ đại học nên chị Bê làm công nhân cho nhà máy in ở Phú Thọ. Chồng chị, anh Phan Văn Thành quê ở Thanh Hóa lên Phú Thọ làm thợ lò gạch. Lấy nhau được một năm, khi chị Bê bắt đầu mang thai đứa con đầu lòng thì anh chị chuyển về quê chồng sinh sống.

Nhà anh Thành có 7 anh em trai, anh là con trai trưởng, hoàn cảnh gia đình nông dân nghèo, anh em ai cũng học hành dang dở. Do học không đến nơi đến chốn, lại không chí thú làm ruộng nên hầu như anh em anh Thành đều không có công ăn việc làm ổn định. Anh Thành sau khi rời Việt Trì, về quê sinh sống cũng trở thành một người không có công ăn việc làm như các em mình. Không có việc làm, không có tiền nhưng anh Thành lại hay cờ bạc.

Ngày mới về làm dâu, chị Bê được cả làng khen là người phụ nữ tốt bụng, đức hy sinh hiếm có không ai bằng. Thế nhưng bây giờ thấy chị quá khổ, dân làng không khen nữa mà quay ra chê chị…dại.

Đang làm công nhân có lương, có thưởng, chị Bê bỏ hết theo chồng về làm ruộng đã là một việc khiến ai nhìn vào cũng phải kiêng nể chị. Đã vậy, chị lại làm dâu cho một gia đình nông dân quá nghèo, quá đông người. Gia đình chồng ngoài 6 đứa em trai không công ăn việc làm, chị Bê còn phải chăm nuôi bố mẹ chồng đã già. Kinh tế gia đình trông hết vào mấy sào ruộng. Nhà đầy đàn ông sức dài vai rộng nhưng công việc đồng áng, công việc gia đình… tất tần tật chủ yếu một mình chị Bê phải gánh vác. Hậu quả là cả 10 miệng ăn, thêm đứa con nhỏ của vợ chồng chị nữa là 11... tất cả trông vào chị. Chị Bê phải giật gấu vá vai, vay mượn khắp xóm để chạy ăn từng bữa. Nhưng chị cứ lầm lũi làm mà không một lời kêu ca. Trong điều kiện làm việc cực nhọc, ăn uống thiếu thốn như vậy nên đứa con của vợ chồng chị Bê sinh ra bị chậm phát triển so với những đứa trẻ khác.

Không như gia đình chồng, gia đình bố mẹ đẻ của chị Bê lại khá giả. Biết con gái, em gái mình lấy chồng cực khổ như vậy nên bố mẹ và anh trai chị Bê rất muốn kéo vợ chồng chị quay lại Việt Trì làm việc và sinh sống. Họ xin việc làm cho cả hai vợ chồng chị Bê ở Việt Trì, cho hai vợ chồng chị một khoảnh đất nho nhỏ ở ven thành phố để xây cất nhà cửa. Khi chị Bê đưa chuyện này nói với chồng thì anh Thành đã gạt đi. Anh nói: “Về Việt Trì để mà làm “chó chui gầm chạn” à. Ở nhà, không đi đâu hết. Cô đừng quên mình là con dâu trưởng đấy!”. Nghe chồng nói vậy, chị Bê lặng lẽ chấp nhận sống chết cũng không rời khỏi quê chồng.

Con đường mù mịt không lối thoát

Cũng vì tư tưởng “theo chồng”, tức là đã lấy chồng thì phải theo chồng, dù chồng đúng sai thế nào thì vẫn phải nghe, phải làm theo, chị Hoài ở Hoàng Mai (Hà Nội) đã nhất nhất làm theo ý chồng. Chị Hoài không phải “theo chồng về quê” như chị Bê nhưng trong gia đình, chồng bảo gì chị Hoài làm theo y như một cái máy. Chị Hoài là nhân viên ngành ngân hàng. Anh Sơn chồng chị là dân kinh doanh nhưng nợ như chúa chổm. Mặc dù công ăn việc làm đàng hoàng, thu nhập khá cao nhưng chị Hoài lúc nào cũng trong cơn túng bấn. Trong khi đồng nghiệp của chị ai cũng khá giả thì chị Hoài vẫn phải đi thuê nhà để ở. Chị Hoài cũng biết tằn tiện, tiết kiệm, nhưng chị tích cóp được bao nhiêu thì chồng chị lại lấy đi hết bấy nhiêu.

Trong khi chị và các con phải sống kham khổ túng thiếu thì anh Sơn chồng chị vẫn tiêu xài như …đại gia. Đi đâu một bước cũng phải ôtô, đi từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, hay lên Lai Châu với chặng đường dài như vậy nhưng vẫn đi bằng xe ôtô riêng. Chị góp ý với anh thì anh nói: “Người làm kinh doanh nó phải thế mới tạo được uy với đối tác. Nếu để cho đối tác biết mình nghèo thì chẳng ai thèm ký hợp đồng với mình”. Nghe lời chồng nên nhiều khi chị Hoài còn đi vay tiền để anh Sơn trang trải những chi phí không đâu như vậy.

Anh chị em chị Hoài mặc dù có tiền nhưng vì thấy lối tiêu xài “một bước lên trời” của em rể, em gái mình lại quá dại dột nên họ không cho chị Hoài vay mượn nữa. Mỗi lần nghe anh chị bảo chồng mình tiêu pha hoang phí, phá gia chi tử, không biết thương vợ con…thì chị Hoài đều lấy hết lý do này đến lý do khác để biện hộ cho chồng. Chị Hoài cho rằng, chồng chị là người có tài và có tâm, biết thương vợ con, chẳng qua vì số anh không gặp may nên buôn bán mới thua lỗ thành ra như vậy. Lúc nào chị cũng nhất nhất bảo vệ chồng, bảo vệ danh dự cho chồng, hy sinh tất cả cho chồng mặc dù con đường mà chồng chị đang đi hoàn toàn mù mịt – đó là con đường của một vị chúa chổm. Vì tư tưởng “theo chồng”, “vì chồng” mà chị Hoài, từ một cô gái có cuộc sống đàng hoàng tự tại khi còn độc thân, sau 10 năm “theo chồng” chị đã trở thành một người phụ nữ kham khổ, nhẫn nhục đến tội nghiệp.

Bà Lê Thu Hiền (Giám đốc Trung tâm Tư vấn Người bạn Tri Kỷ, Tổng đài 1088 Hà Nội) cho biết: “Tôn trọng, coi chồng là “vua” là cách ứng xử khá khôn ngoan của người phụ nữ bởi nó đánh được vào lòng tự tôn của đàn ông. Nhiều phụ nữ đã thành công trong việc lấy “lạt mềm buộc chặt” người đàn ông của đời mình theo cách này. Tuy nhiên, điều này chỉ phát huy tác dụng khi phụ nữ biết vận dụng nó như một kỹ năng ứng xử để “điều chỉnh” chồng mình. Còn việc họ nhất nhất nghe lời, đúng cũng nghe mà sai cũng nghe thì hoàn toàn sai lầm. Biết chồng đi sai đường vẫn lao theo chồng là sự mù quáng. Lúc này, người phụ nữ hoàn toàn không làm chủ được mình nữa. Khi người phụ nữ không làm chủ được mình thì gia đình đó sẽ bị mất phương hướng. Bởi phụ nữ tưởng như là “phái yếu”, là người phụ thuộc chồng nhưng trên thực tế, họ lại chính là những người chèo lái con thuyền gia đình đi đến bến bờ hạnh  phúc”.

 Mạc Vi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng

Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Dù yêu chiều bạn gái hết mực nhưng ông Vương vẫn bị người yêu đột ngột cắt đứt mọi liên lạc sau một năm gắn bó. Không cam lòng, ông lặn lội vượt hơn 80km để mong hàn gắn.

Xem phim Sex Education tôi nhận ra bài học làm cha mẹ khi con thất tình

Xem phim Sex Education tôi nhận ra bài học làm cha mẹ khi con thất tình

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Một tối con trai tôi trở về nhà, lặng thinh, ánh mắt đượm buồn. Sau vài câu hỏi gợi mở, con buột miệng: “Con và bạn ấy không còn nói chuyện nữa.” Tôi hiểu: Con vừa trải qua thất tình.

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Chị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 23 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 1 ngày trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Top