Quá khứ của anh khiến tôi đau lòng

| Tâm sự

Tôi đã rất sốc và đau đớn mặc dù tất cả những sự việc đó xảy ra  trong khoảng thời gian anh theo đuổi tôi và trước khi chúng tôi chính thức yêu nhau.

Tôi và chồng lấy nhau được gần một năm. Tôi tin tưởng anh rất nhiều vì qua gia đình, bạn bè, tôi nhận thức được anh là một người tốt. Quá khứ của anh tôi chỉ biết anh có theo đuổi một người suốt gần 11 năm nhưng anh cũng chưa từng có quan hệ hay có bạn gái chính thức. Tôi tin những lời anh kể là thật.

Quá khứ của anh khiến tôi đau lòng 1
Tôi biết quá khứ ai cũng có, quan trọng là ở hiện tại và tương lai nhưng liệu tôi có đủ lòng tin đối với anh. Ảnh: fineartamerica.

Trước khi chúng tôi yêu nhau anh đã đi du học và thi thoảng có về Việt Nam chơi. Tuy nhiên, gần đây tôi biết được tất cả những gì anh nói với tôi đều là giả dối. Sự thật là anh đã ăn chơi rất nhiều từ lúc còn ở nước ngoài cho đến khi về Việt Nam. Tôi đã rất sốc và đau đớn mặc dù tất cả những sự việc đó xảy ra trong khoảng thời gian anh theo đuổi tôi và trước khi chúng tôi chính thức yêu nhau.

Tôi cảm thấy như mình bị lừa dối vì anh đã vẽ ra cho bản thân một mẫu người quá hoàn hảo. Nhưng hiện tại anh lại là một người chồng tốt, anh yêu tôi và chiều chuộng tôi rất nhiều. Tôi thật sự hoang mang khi lòng tin của mình dường như sụp đổ. Tôi và anh cũng đã thẳng thắn nói chuyện với nhau. Anh nói anh đã muốn bỏ quá khứ đó lại và bắt đầu con người mới với tôi. Tôi chấp nhận tha thứ cho anh và chúng tôi cũng thống nhất không nhắc về quá khứ đó nữa. Nhưng thật sự trong thâm tâm, đôi lúc tôi cảm thấy bị ám ảnh, lo sợ không biết liệu rằng hiện tại và tương lai anh sẽ như thế nào? Tôi biết quá khứ ai cũng có, quan trọng là ở hiện tại và tương lai nhưng liệu tôi có đủ lòng tin đối với anh.

Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể vượt qua chuyện này.

Theo Hoàng Yến
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.