Quý ông đặc biệt ở Lễ hội hoa hồng Bulgaria

| Gia đình

GiadinhNet - Có những đóa hoa hồng không tàn phai: Những bông hồng trong "vườn tâm" nở hoa mỗi khi ta nhìn thấy nụ cười của người yêu thương...

Lễ hội hoa hồng Bulgari bị chê trách vì bán vé lộn xộn, trưng bày cả hoa giả, hoa nội địa... không đúng như quảng cáo trên thông tin đại chúng. Nhưng tại sự kiện này đã có những hình ảnh đẹp, gây ấn tượng tốt với du khách, đặc biệt là phụ nữ nhân dịp 8/3. Nhiều chị em đã may mắn gặp được những người đàn ông đáng quý, dù họ là một anh bảo vệ, một thợ ảnh hay một người nổi tiếng như Nhà giáo ưu tú – Giáo sư Nguyễn Lân Dũng.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng xuất hiện bất ngờ, giản dị và vui vẻ với những câu chuyện, vần thơ tuyệt đẹp về hoa hồng và tình yêu.


Giáo sư Nguyễn Lân Dũng vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm với chị em dịp 8/3 sau khi nói chuyện về tình yêu và hoa hồng. Ảnh: N.Quyền

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm với chị em dịp 8/3 sau khi nói chuyện về tình yêu và hoa hồng. Ảnh: N.Quyền

Theo GS Nguyễn Lân Dũng, hoa hồng được ví như nữ hoàng của các loài hoa , vừa đẹp vừa tinh tế và phong phú về ý nghĩa. Hoa hồng rất quen thuộc với mọi người đến độ Jean Richepin đã thốt lên: “Người ta có thể sống không có bánh mì, nhưng không thể thiếu hoa hồng”.

Hoa hồng được Bulgari làm chưng cất thành thứ nước hoa nổi tiếng, bán giá rất cao. Ở Việt Nam và một số nước cũng đã từng có dự án làm nước hoa hồng, nhưng vẫn chưa làm được, nếu không phụ nữ Việt Nam đã được dùng thứ nước hoa thơm đặc biệt đó.

Hoa hồng đại diện cho sắc đẹp, sự thân ái, đắm say, tình yêu của tuổi trẻ. Hoa hồng thích hợp để bày tỏ và tri ân tới những người ta yêu mến kính trọng. Hoa hồng có thể tặng cho người con gái mình đem lòng yêu thay lời yêu muốn nói. Hoa hồng tặng cho mẹ, chị, em trong những dịp đặc biệt… Hoa hồng nồng thắm cho cho cô dâu ngày cưới...

Và đặc biệt có những đóa hoa hồng không tàn phai: Những bông hồng trong "vườn tâm" nở hoa mỗi khi ta nhìn thấy nụ cười của người yêu thương...

Nói chuyện xong, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng mang điện thoại tìm từng nụ hồng đẹp, từng giống hồng lạ để chụp ảnh, và ngay lập tức ông bị phái đẹp vây quanh để chụp ảnh kỷ niệm.

Dương Hà

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.