Rắc rối khi yêu người từng có vợ

| Tâm sự

Người yêu từng là hàng xóm cũ của tôi. Anh kể rằng cách đây 6 năm anh đã lấy vợ và có một con gái 6 tuổi. Do lúc trước anh còn trẻ người nên trong một lần say rượu trót làm chị có bầu.

Vì thương chị và sợ bị đơn vị kỷ luật nên anh phải cưới chị (anh là công an) chứ không yêu chị. Giờ họ đã ly hôn, lý do chị cặp bồ và anh đã bắt quả tang. Mẹ anh cũng gặp mẹ tôi và xin phép cho anh xuống nhà chơi. Đến nay thời gian tìm hiểu cũng đã được gần 4 tháng. Đêm giao thừa anh cũng đến nhà đón Tết với tôi.

Bỗng nhiên gần đây mẹ anh gọi điện bảo chúng tôi phải chấm dứt yêu đương vì tuổi hai đứa không hợp nhau. Bà còn nói anh là công an không thể lấy 2 vợ. Vợ anh cũng gọi điện bảo như thế. Lần gần đây nhất, vợ anh và mẹ anh đã đến gặp tôi và yêu cầu chấm dứt mọi chuyện.

Anh thì luôn miệng nói rằng không còn mối quan hệ gì với vợ nữa, bảo tôi phải tin anh. Chỉ vì vợ anh muốn níu kéo. Mẹ anh thì muốn anh về với vợ để dành đất cho con gái. Anh gọi điện giải thích chứ chưa có điều kiện về gặp tôi để nói rõ ràng (anh công tác xa).

Giờ đây tôi mang tai tiếng là cướp chồng người khác. Tôi rất đau khổ, vì nếu thực sự biết mọi chuyện là như thế thì tôi không bao giờ cho phép anh đến nhà tôi. Đến giờ phút này anh vẫn luôn miệng bảo tôi phải tin anh, cho anh 15 ngày để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Anh sẽ mang đầy đủ bằng chứng đã ly hôn với vợ về cho tôi tin anh. Liệu tôi có thể tin hay không? (Tâm)

Rắc rối khi yêu người từng có vợ 1
  Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào bạn,

Trong câu chuyện của bạn, thật khó đưa ra một quyết định đúng đắn nên tiếp tục hay dừng lại khi chưa có đầy đủ thông tin chính xác về các vấn đề liên quan đến người đàn ông đang tìm hiểu bạn.

Dù vậy, theo quan điểm của tôi, có những sự kiện mà bạn cần suy nghĩ đánh giá cẩn thận trước khi đưa ra một quyết định chính xác cho mối tình của mình.

Vấn đề thứ nhất, thái độ tạm gọi là “hai mặt" của mẹ anh.

Tại sao trước đây mẹ anh đề xuất thiết lập mối quan hệ giữa anh ấy với bạn, bây giờ thì lại đề nghị bạn chấm dứt mối quan hệ đó với những lý do hoàn toàn không được hợp lý lắm.

Có vấn đề gì không rõ ràng trong việc làm của bà ấy hay không? Hoặc bà ấy có ý định lợi dụng gia đình bạn trong lĩnh vực nào không? Dù sao, với cách cư xử bất nhất như thế của một người lớn, rõ ràng bạn khó có thể tin vào một người có cách hành xử như thế.

Vấn đề thứ hai, chính bản thân anh ấy.

Đã 4 tháng qua anh ta tìm hiểu bạn. Anh ta cũng từng thông báo với bạn là đã ly hôn với lý do là người vợ có lỗi. Tuy nhiên, thực tế đến giờ phút này, anh ấy và vợ vẫn còn đang chung sống chưa hề ly dị.

Rồi anh ấy lại đề nghị cho thêm 15 ngày để giải quyết vấn đề, liệu đó có là một lời hứa cho qua chuyện không? Vì chỉ để hoàn thành thủ tục ly dị thôi, ít nhất anh ta phải mất khoảng 6 tháng chưa kể thời gian giải quyết các vấn đề sau ly hôn. Chưa kể đến thái độ có vẻ như không tôn trọng bạn khi anh ta chỉ giải thích những việc quan trọng chỉ qua điện thoại mà không về gặp trực tiếp.

Một mối tình bắt đầu từ những điều không rõ ràng, thậm chí như có sự lừa dối nữa, vậy theo bạn có nên tiếp tục duy trì mối tình đó hay không? Nếu bạn thật sự yêu anh ấy và muốn đến với anh ấy thật lòng thì phải làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện cần thiết trước khi về sống chung. Nếu bạn cảm thấy chưa có tình cảm thật sự với anh ấy thì không nên phí thời gian cho những việc như thế. Quyết định cuối cùng thuộc về bạn.

Theo Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.