Rất may vì tôi không lấy anh

| Tâm sự

Rất may tôi đã hủy hôn với người đàn ông dằn vặt mình về trinh tiết sau khi quan hệ.

Tôi và người yêu yêu nhau hơn một năm, và đã chọn ngày làm lễ cưới. Ăn hỏi xong, nghĩ đã là vợ chồng nên anh đề nghị tôi quan hệ tình dục và tôi đã đồng ý. Tôi cũng tự tin rằng lần đầu tiên của mình sẽ có máu chảy như những cô gái khác, nhưng thật trớ trêu, chiếc ga giường trắng muốt ở nhà nghỉ không có một vết máu.

Anh ta bắt đầu nghi ngờ tôi không còn trinh tiết và có những lời lẽ xúc phạm đến danh dự của tôi, tôi đã giải thích rất nhiều nhưng tất cả những điều tôi giải thích thì anh ấy không muốn nghe, và cho rằng tôi đang lừa dối anh ấy.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những câu nói của anh, và về tương lai của mình sau này khi đã trở thành vợ anh ta, tôi không thể hình dung nổi cuộc hôn nhân của mình sẽ như thế nào nếu sống với một người đàn ông không tin tưởng và thiếu tôn trọng mình như thế. Nên dù ngày cưới đã định, nhưng tôi vẫn quyết định nói lời chia tay với người đàn ông đó.

Lúc này anh ta lại quay sang van xin tôi tha thứ, và nói rằng vì quá yêu tôi nên mới có những lời lẽ xúc phạm như vậy. Nhưng tôi vẫn quyết tâm chia tay, bởi tôi nghĩ, lấy chồng để được chia sẻ, yêu thương, chứ không phải lầy chồng để cho có chồng, tôi không cần một người chồng kém hiểu biết, hồ đồ và lúc nào cũng nghi ngờ tôi.

Rồi tôi gặp một người đàn ông khác (người sau này làm chồng tôi), khi biết anh có tình cảm với mình, tôi đã kể cho anh nghe tất cả những chuyện trước đây, kể cả chuyện không ra máu lần đầu tiên và chuyện hủy hôn với người đàn ông đó. Tôi không nghĩ là anh vẫn chấp nhận mình, nhưng anh lại chấp nhận và rồi chúng tôi cưới nhau.

Từ khi làm vợ anh đến nay đã hơn 3 năm, chưa bao giờ anh hỏi han hay có một câu gì đó bới móc, xúc phạm đến quá khứ của tôi. Hôm nay đọc được tâm sự của chị, tôi lại thấy quyết định hủy hôn của mình trước đây là chính xác.

Theo Hạ Phương
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.