Roy Kean – cuộc ra đi không nước mắt
Giadinh.net - Người đội trưởng lừng lẫy của “quỷ đỏ” Manchester thuở nào đã bất ngờ rời bỏ cương vị HLV trưởng Sunderland, thế nhưng, cuộc chia ly ấy không đẫm nước mắt, mà lại rộn sự hân hoan của các cầu thủ và người hâm mộ…
![]() |
|
Các cầu thủ Sunderland đang ăn mừng trước sự ra đi của Kean? Ảnh: SkySports |
Sunderland, dưới sự chèo lái của Keane, hiện vẫn đứng thứ 3 từ… dưới lên, và chỉ sở hữu 15 điểm sau 15 trận. Đây là lý do khiến kẻ ra đi không luyến tiếc và người ở lại cũng chẳng đau buồn.
Có người nói rằng, sự ra đi của Keane đã được báo trước cho vị chủ tịch CLB bằng một tin nhắn, và Niall Quinn cũng đã cố liên lạc với ông huấn luyện viên trái tính trái nết để thuyết phục, nhưng mọi cuộc gọi và tin nhắn đều không được Kean trả lời.
Và đến bữa trưa ngày thứ Năm (4/12), nỗi lo lắng của ông chủ tịch CLB đã thành hiện thực khi luật sư của Kean tại London - Michael Kennedy - fax đến ban lãnh đạo tờ đơn xin nghỉ việc, có chữ ký hẳn hoi!
“Tôi muốn cảm ơn đội bóng, cảm ơn những cầu thủ của tôi, cảm ơn chủ tịch Niall Quinn, và đặc biệt là người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian ở Sunderland, tôi xin chúc câu lạc bộ sẽ đạt mọi thành công trong tương lai.”
Đó là những tâm sự cuối cùng của Roy Kean trước khi “cất bước”.
|
Những dấu ấn của Kean:
Tháng 9/2006: Tiếp quản Sunderland, đánh bại Derby bằng tỉ số 2-1 trong trận đầu ra mắt.
Tháng 3/2007: Bỏ mặc 3 cầu thủ khi họ muộn… xe buýt của câu lạc bộ trong chuyến hành quân tới Barnsley.
Tháng 4/2007: Những pha ghi bàn của Carlo Edwards giúp Sunderland thắng to trước Burnley, càng làm rạng rỡ tiền đồ của Kean ở câu lạc bộ.
Tháng 10/2008: Cổ động viên Sunderland nhảy múa khắp đường phố khi thầy trò Kean đánh bại Newcastle, lần đầu tiên sau 25 năm.
Tháng 11/2008: Kean tiết lộ về cuộc chia ly sau thất bại 1-4 trước Bolton, rồi “bỏ nhà” đi 4 ngày. Lúc này Sunderland đang ở top “cầm đèn đỏ”. |
Thông báo
