Sao người chết không phải là tôi?

Thứ bảy, 15:09 27/11/2010 | Bốn phương

Nằm bất động tại phòng bệnh, chị Nguyễn Thị Thắm đã khóc đến kiệt sức vì không thể đưa tiễn đứa con trai về nơi an nghỉ cuối cùng.

 
Nằm bất động tại phòng bệnh Bệnh viện Calmette (Thủ đô Phnôm Pênh), chị Nguyễn Thị Thắm đã khóc đến kiệt sức vì không thể đưa tiễn đứa con trai của mình về nơi an nghỉ cuối cùng…

Khi có người đến thăm, nước mắt chị Thắm lại trào ra: "Tôi đã không che chở được cho con mình. Tại sao tôi lại không phải là người chết?".

Theo lời kể lại của chị Thắm, hai mẹ con chị cùng người dì là bà Nguyễn Thị Bé (54 tuổi) và 2 đứa cháu là Trần Tài Quang (25 tuổi), Nguyễn Thị Thuyền (27 tuổi) cùng nhau đi chơi ở đảo Kim Cương. Khi đang ở giữa cầu, chị thấy có người rượt đuổi nhau và có tiếng la "cướp, cướp".

Dòng người đang chen lấn xuôi chiều bỗng trở nên hỗn loạn khi người ở cả hai đầu cầu bỗng nhiên dồn về giữa. Chị nắm chặt tay Nguyễn Ngọc Trinh - đứa con trai 12 tuổi của chị. Bà Bé cũng nắm chặt tay đứa cháu nhỏ vì sợ lạc.

"Chúng tôi bị dồn ép. Một lúc sau thì có cảm giác cả hai chân mình không còn bám trên mặt cầu mà đã bị nâng lên. Tôi cố giữ lấy con mình nhưng cháu đã bị đội lên nằm vắt ngang cổ tôi. Lúc này, tôi vẫn còn nghe được tiếng của dì Tư (bà Bé) và dì cũng đang cố sức ôm lấy con tôi.

Bên dưới tôi lúc này không biết có bao nhiêu lớp người, còn bên trên, tôi nghe được tiếng con tôi khóc thét: "Đau quá mẹ ơi, cứu con. Chắc con chết…".

Máu con tôi từ miệng, mũi trào ra chảy xuống người tôi nóng hổi. Hàng chục người bên dưới khi giãy chết đã cắn khắp người tôi cho đến khi tôi ngất đi.

Hai người cháu của chị Thắm là Quang và Thuyền cũng bị một trận giẫm đạp đến kinh hoàng. Cả hai người cùng làm công nhân, Quang làm ở tiệm cắt kính, còn Thuyền làm ở xưởng may cùng dì Thắm và bà Bé. Cả Thuyền và Quang đã qua cơn nguy kịch nhưng nhìn nét mặt của cô gái này, chắc chắn thảm kịch cầu Kim Cương sẽ khó có thể phai mờ.

Đám tang đơn sơ

Sáng 25/11, tang lễ của nạn nhân Dương Thị Loan (35 tuổi) và con trai Hout Vanthy (10 tuổi) đã được tổ chức tại chùa Bhamray (Thủ đô Phnôm Pênh). Tang lễ đơn sơ, chỉ có vài người thân, các thành viên Đại sứ quán Việt Nam và đoàn công tác từ TP.HCM sang dự.
 
Em Huot Lyhar bên di ảnh mẹ và anh trai song sinh.

Anh Hout Kimly (49 tuổi), chồng chị Dương Thị Loan gần như không còn nước mắt để khóc vợ và con trai. Hout Lyhar, em trai song sinh của Hout Vanthy thì nét thất thần vẫn còn nguyên trên gương mặt. Người thân duy nhất của cha con anh Kimly chỉ có bà Thạch Thị Thuyền (mẹ ruột chị Loan) vừa từ Trà Vinh tất tả sang đưa tang con và cháu.

Ôm đứa con trai bé nhỏ vào lòng, người đàn ông với gương mặt sạm đen nức nở khóc: "Cả 4 người trong gia đình chúng tôi đã nắm chặt tay nhau. Hàng trăm bàn chân đã giẫm đạp lên chúng tôi...”. Người đàn ông khắc khổ gục xuống quan tài của vợ và con, anh khóc như đứa trẻ: "Tôi đã không cứu được vợ, con mình".
 
Theo Dân Việt
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Dữ liệu từ 2 đài quan sát ALMA và Chandra mở ra cánh cửa mới để các nhà thiên văn học hiểu thêm về những "trái tim quái vật" đang "ngủ đông".

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Trong khi cá piranha thường được xem là biểu tượng của sự nguy hiểm ở Amazon, nhiều cư dân bản địa lại dành sự e ngại cho một sinh vật nhỏ bé gần như vô hình. Loài cá này chỉ dài vài centimet nhưng đã tạo nên những câu chuyện ám ảnh tồn tại suốt gần hai thế kỷ.

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Trong lớp trầm tích có niên đại xưa hơn chính loài người hiện đại chúng ta 1,5 triệu năm, các nhà khoa học vừa có phát hiện sốc.

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 12/8, tạo ra hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại một số khu vực trên thế giới.

Bàng hoàng phát hiện căn hộ đặt mua giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng về tay người khác sau 3 năm chờ đợi

Bàng hoàng phát hiện căn hộ đặt mua giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng về tay người khác sau 3 năm chờ đợi

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Căn hộ trả dần trong 3 năm bỗng dưng đứng tên chủ khác khiến người mua không khỏi bàng hoàng.

Hệ Mặt Trời có thể đã mất 2 hành tinh

Hệ Mặt Trời có thể đã mất 2 hành tinh

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Sự khốc liệt của hệ Mặt Trời sơ khai không chỉ dừng lại ở việc nó sở hữu tới 4 hành tinh băng khổng lồ, theo một nghiên cứu mới.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Cô gái trẻ ở Trung Quốc được mệnh danh là 'thần đồng văn học' từng khiến dư luận bất ngờ khi được Đại học Thanh Hoa đặc cách hạ chuẩn tới 60 điểm để tuyển sinh.

Hàng loạt vụ nổ lớn ở độ sâu 37 mét dưới lòng đất, bí mật đằng sau là một nhiệm vụ đặc biệt đã kéo dài 45 năm

Hàng loạt vụ nổ lớn ở độ sâu 37 mét dưới lòng đất, bí mật đằng sau là một nhiệm vụ đặc biệt đã kéo dài 45 năm

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dự án hạ tầng lớn nhất lịch sử Lynchburg đang được thi công dưới lòng suối Blackwater, kỳ vọng giảm 98% lượng nước thải tràn ra môi trường vào năm 2027 bằng sức chứa khổng lồ.

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Praearcturus gigas là loại bọ cạp lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, sống vào khoảng 415 triệu năm trước.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.