Sao phải sợ làm dâu chứ?

| Tâm sự

Bây giờ các bạn đi công tác suốt, xa nhà thường xuyên, chỉ có mấy ngày lễ tết là dịp thể hiện sự đảm đang của mình, là dịp để cho mẹ chồng được khoe sự đảm đang của con dâu vậy mà nhiều người lại trốn tránh.

Đã trải qua những ngày mới của đầu xuân với nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều vất vả, nhất là chị em phụ nữ là người luôn phải lo toan cho ngày tết vẹn toàn. Nhưng tôi nghĩ dù có vất vả thì đó cũng là một niềm vui và hạnh phúc của mỗi chị em vì qua mấy ngày tết dù là người vụng về hay đảm đang thì chị em chúng ta cũng trưởng thành hơn, rút ra nhiều kinh nghiệm hơn trong việc làm dâu, làm mẹ.

Từ xưa cho tới nay chị em phụ nữ luôn được đánh giá là người giữ lửa trong căn bếp của mình, hạnh phúc có ấm áp hay không là cũng do bếp của họ có lửa thường xuyên không.

Ngày nay dù người phụ nữ có được học cao đến đâu, có làm tới bà nọ bà kia nhưng khi bếp của họ luôn không có lửa thì họ cũng không bao giờ hạnh phúc được, cho nên từ thời bà mình rồi mẹ mình và đến bây giờ là tới lượt mình làm dâu làm vợ thì mình cũng phải biết làm cho bếp luôn đỏ lửa thì hạnh phúc mới ấm áp được.

Vậy mà mấy ngày hôm nay dù trước tết hay sau tết cứ đọc báo thấy chị em mình kêu khổ khi phải lo việc bếp núc trong những ngày tết mà mình thấy buồn dù mình cũng là phụ nữ.

Sao phải sợ làm dâu chứ? 1
   Ảnh minh họa

Các bạn có biết rằng mình chỉ thèm được một phần cái vất vả đó không. Ngày tết các bạn có mẹ chồng nhắc nhở về trách nhiệm làm dâu, nhưng mình không có được điều đó, mình thèm lắm bạn ạ. Bởi qua cách sống và đối nhân xử thế của mẹ chồng mình sẽ học được cái đạo làm dâu con, cách tổ chức sắp xếp gia đình, và học được các nề nếp gia phong nhà chồng, nhất là trong dịp lễ tết, vậy mà nhiều chị em lại chối bỏ dịp tốt này, như bạn độc giả đã hỏi đó, chị em phụ nữ sinh ra để làm gì chẳng phải là để làm tốt thiên chức làm dâu làm vợ làm mẹ sao.

Mẹ chồng chúng ta lúc mới đi làm dâu cũng như ta bây giờ có rất nhiều mới mẻ nhưng mẹ đã học dần và bây giờ mẹ muốn truyền kinh nghiệm đấy cho chúng ta vì chị em ta phải hiểu rằng dù cuộc sống có tân tiến đến đâu thì chúng ta cũng không thể bỏ trách nhiệm của mình cho ai được vì đấy là nơi giữ gìn tổ ấm của mình mà vậy tại sao chúng ta phải sợ chứ.

Bây giờ có nhiều bạn trẻ đi lấy chồng chỉ sợ phải làm dâu, phải gánh trách nhiệm của mình với nhà chồng nên chỉ tìm cách trốn. Không hiểu lúc bắt đầu chuẩn bị đi lấy chồng các bạn nghĩ gì? Ai là người mang trầu cau đi rước bạn về, chẳng phải là mẹ chồng sao? Bạn được họ đón về thì phải sống sao cho xứng với trách nhiệm của mình chứ.

Bây giờ các bạn có phải làm dâu mấy đâu, mà mẹ chồng bây giờ cũng có khó như ngày xưa nhiều đâu. Bây giờ các bạn đi công tác suốt, xa nhà thường xuyên, chỉ có mấy ngày lễ tết là dịp thể hiện sự đảm đang của mình, là dịp để cho mẹ chồng được khoe sự đảm đang của con dâu vậy mà nhiều người lại trốn tránh. Mình lấy chồng để làm gì? Chẳng phải để vun đắp tổ ấm gia đình hay sao? Mà gia đình không phải chỉ có vợ chồng con cái mà phải có cha có mẹ mới thành một tổ ấm vẹn toàn.

Một năm mới đến, mong chị em phụ nữ chúng ta hãy làm những người phụ nữ vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà và là một nàng dâu hiếu thảo để mai này làm mẹ chồng còn rèn con dâu nữa.
 
Theo VietNamNet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.