Sắp lấy chồng vẫn "thèm" sex với người cũ

| Tâm sự

Sắp lấy chồng, nhưng em vẫn không quên được hình bóng người cũ.

Chào các anh chị. Em năm nay đã 26 tuổi, chỉ còn 3 tháng nữa là em lấy chồng, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn không thể quên được người tình cũ.

Em và người cũ đã có thời gian yêu nhau 3 năm, anh ấy là một người đàn ông thành đạt và phong độ. Thời gian yêu nhau, chúng em đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau, anh rất yêu chiều em, và luôn lo lắng, chăm sóc em. Mỗi khi đi công tác về, anh cũng thường xuyên mua quà tặng em.

Sắp lấy chồng vẫn "thèm" sex với người cũ 1
  Biết mối quan hệ giữa em và người cũ là vô bổ, nhưng sao em vẫn luôn nhớ về anh

Nhưng trong suốt thời gian yêu nhau 3 năm anh chưa bao giờ nói đến đám cưới. Nhiều lần em nhắc anh rằng chúng mình yêu nhau đã lâu, tuổi không còn trẻ, vì thế em muốn làm đám cưới, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý.

Anh bảo, cuộc sống gia đình phức tạp, vì thế khoảng 5-10 năm nữa anh mới cưới vợ. Nếu em đợi được đến lúc ấy thì cưới, còn nếu không đợi được thì cứ đi lấy chồng, anh cũng không có ý kiến gì. Cũng không cấm cản em, vì con gái có thì.

Em đã cố đợi vì cho rằng anh nói đùa, nhưng lần nào nói đến đám cưới anh cũng trả lời em như vậy. Anh còn nói với em rằng, mà cũng không biết chắc chắn rằng 5 hay 10 năm nữa anh có lấy em không đâu, nên tốt nhất là em đi lấy chồng.

Biết anh không xác định nghiêm túc trong tình yêu với mình, nên chúng em quyết định chia tay nhau trong vui vẻ. Em cũng có người mới, và chúng em chuẩn bị làm đám cưới vào năm 2013. Chồng tương lai của em là một người đàn ông hiền lành và anh xác định nghiêm túc với em.

Nhưng chẳng hiểu sao, em lại không có cảm xúc yêu đương khi ở bên anh ấy, ngày cưới chẳng còn xa nhưng lúc nào em cũng nhớ đến người yêu cũ và thường lén chồng chưa cưới gọi điện hẹn hò với anh ấy.

Người yêu cũ của em giờ cũng đã có người yêu mới, nhưng anh ấy vẫn nghe điện thoại, vẫn rất quan tâm đến em. Chúng em vẫn hẹn hò nhau và cùng nhau vào nhà nghỉ. Biết anh ấy không yêu mình, nhưng chẳng hiểu sao em không thể nào quên được anh ấy, em biết làm như vậy là không phải với chồng sắp cưới của mình, nhưng em không thể chiến thắng được nỗi nhớ người cũ.

Và hình ảnh của anh ấy, nụ cười của anh ấy vẫn thường xuyên ám ảnh em, thôi thúc em điện thoại hẹn hò anh ấy, nên tuần nào cũng vậy chúng em đều gặp gỡ nhau 1-2 lần ở nhà nghỉ vào giờ nghỉ trưa.

Chồng sắp cưới của em không biết, và chắc chắn người yêu mới của anh cũng không biết chuyện này. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấu mãi làm sao được. Hơn nữa, em cũng là gái sắp có chồng, mối quan hệ giữa em và người cũ chỉ là vô bổ, chẳng đi đến đâu cả, nhưng tại sao em lại không thể nào quên được anh ấy.

Em phải làm như thế nào bây giờ, làm thế nào để chồng chưa cưới của em thay thế được hình bóng người cũ trong trái tim em đây. Em rất cần một lời khuyên và rất mong các anh, các chị tư vấn giúp em, để em biết phải làm gì trong lúc này. Bởi em không muốn tiếp tục lừa dối chồng chưa cưới của mình thêm nữa. Anh ấy không đáng bị đối xử như vậy.
Theo Thienthanh
Báo Đất Việt
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.