Sắp mất chồng vào tay bạn thân

| Tâm sự

Tôi cảm giác hạnh phúc sắp tuốt khỏi tay mình, nhưng không biết phải làm sao để chồng từ bỏ người phụ nữ ấy.

Tôi thực sự đang rất đau khổ và lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình. Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 10 năm, đã có với nhau 2 đứa con. Chúng tôi sinh ra ở một huyện ngoại thành Hà Nội, cưới xong, hai vợ chồng vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp cho đến tận bây giờ. Từ hai bàn tay trắng, sau bao nhiêu năm cố gắng giờ kinh tế gia đình cũng đã ổn định, có nhà, có xe, và hai đứa con ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ.

Cứ ngỡ cuộc sống như vậy là hạnh phúc, ai ngờ chồng tôi lại đổ đốn, ngoại tình với chính người bạn thân của tôi ở quê.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng sống rất thực dụng và lười lao động. Tôi nói vậy vì cả tôi, cô ta và chồng tôi đều chơi với nhau từ bé, và cũng khá thân nhau. Ngày chưa cưới tôi, chồng tôi cũng có tình cảm với cô ta nhưng vì chê chồng tôi nghèo, lại xấu trai nên cô ta đã không chấp nhận tình cảm đó mà đi lấy một người đàn ông giàu có và đẹp trai hơn chồng tôi.

Cưới nhau xong, họ ở lại quê lập nghiệp, và hai đứa con lần lượt ra đời nên kinh tế cũng eo hẹp, còn vợ chồng tôi lập nghiệp ở xa. Có lẽ do một chút chịu khó lao động, cộng thêm một chút may mắn nên bây giờ kinh tế hai vợ chồng tôi khá giả. Năm ngoái, hai vợ chồng tôi về quê, và cũng vào nhà cô ta chơi, nói chuyện, rồi tôi chẳng biết từ lúc nào chồng tôi và cô ta đã liên lạc hẹn hò với nhau. Dù khoảng cách từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội khá xa.

Khi biết chuyện, tôi đã khuyên can chồng và điện thoại cảnh báo người phụ nữ kia là sẽ nói cho chồng và gia đình cô ta biết, nhưng cô ta chẳng những không cảm thấy xấu hổ mà còn thách thức tôi. Cô ta nói, chỉ lấy lại những gì thuộc về mình, vì trước đây chồng tôi đã từng rất yêu cô ta.

Mọi chuyện đã kéo dài hơn một năm nay, và mới đây cô ta còn chính thức ly dị chồng, mang theo một đứa con gái vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Không có tiền, cô ta còn nhắn tin cho chồng tôi gửi tiền để cô ta thuê nhà, và nuôi con gái ăn học.

Bây giờ chồng tôi và người phụ nữ ấy công khai mối quan hệ trước mặt tôi, chồng tôi bỏ qua tất cả những lời khuyên can của vợ và những người thân trong gia đình. Thậm chí anh còn đánh đập, gây sự với tôi mỗi khi tôi cấm anh không được đi gặp cô ta.

Tôi đang rất đau khổ và có cảm giác hạnh phúc hôn nhân sắp tuột khỏi tay mình, các con tôi sắp phải sống trong cảnh gia đình ly tán. Nhưng tôi không biết phải làm gì lúc này để chồng tôi từ bỏ người phụ nữ đó và chung thủy với mẹ con tôi như ngày xưa.

Theo Nguyễn Thị Quyên
BĐV

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.