Sát ngày cưới thì chị gái đòi hủy hôn, biết lý do, cả nhà tôi tá hỏa, vội đem sính lễ trả gấp với thái độ tức giận

| Tâm sự

Chưa bao giờ, tôi thấy bố mình giận dữ như vậy.

Chị gái tôi rất xinh xắn, giỏi giang. Chị ấy là niềm tự hào của cả gia đình. Hiện tại, chị đang làm ở công ty nước ngoài, lương tháng rất cao và chế độ hậu hĩnh. Nhưng đi kèm với điều đó là thời gian trống của chị rất ít ỏi. Và kéo theo là hơn 30 tuổi rồi, chị vẫn chưa lấy chồng vì không có thời gian yêu đương.

Qua giới thiệu của một người quen, chị Nhu quen biết, tìm hiểu anh Khang. Anh Khang làm IT, lương tháng cũng cao ngang ngửa chị tôi. Không những thế, anh còn có nhà riêng, xe ô tô, có một khoản tiền tiết kiệm lên đến mấy tỷ đồng. Được 4 tháng thì anh chị bàn bạc chuyện cưới xin. Anh Khang đến nhà gặp bố mẹ tôi, xin được phép tổ chức lễ cưới, đón chị Nhu về làm vợ. Bố mẹ tôi thấy anh ấy đàng hoàng, chững chạc nên đồng ý.

Tuần trước, gia đình anh Khang đem theo sính lễ đến nhà hỏi cưới chị gái tôi. Không khí vui vẻ, náo nhiệt. Ai cũng mừng vì chị Nhu đã tìm được người đàn ông vững chãi để đồng hành suốt cuộc đời.

Sát ngày cưới thì chị gái đòi hủy hôn, biết lý do, cả nhà tôi tá hỏa, vội đem sính lễ trả gấp với thái độ tức giận - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nào ngờ hôm qua, chị gái tôi đòi hủy hôn. Bố mẹ tôi hỏi lý do thì chị khóc, uất ức kể hết mọi chuyện. Hóa ra, anh Khang và gia đình đã giấu chúng tôi một chuyện trọng đại. Đó là anh từng có một đời vợ và con riêng. Hiện tại, đứa bé đang sống với ông bà nội, đợi anh chị cưới thì về sống chung với bố và mẹ kế.

Nhưng thay vì nói rõ ràng mọi chuyện, anh Khang đã giấu chị tôi. Anh ấy còn từng nói đứa bé đó chỉ là cháu để lừa dối, qua mặt chị. Khi tổ chức lễ cưới rồi thì chị tôi buộc phải chấp nhận sống chung với con riêng của chồng.

Nghe chị Nhu nói, bố mẹ tôi giận dữ đỏ mặt tía tai. Ông bà không ngờ mình bị lừa gạt, qua mặt một cách phũ phàng như vậy.

Sáng nay, bố mẹ tôi đã đem sính lễ đến trả lại, tuyên bố hủy hôn. Anh Khang ấp úng nói do quá yêu chị Nhu nên mới giấu, không ngờ khi đi đăng ký kết hôn thì mọi chuyện bị bại lộ. Anh ấy cuống quýt xin lỗi nhưng bố mẹ tôi không bỏ qua.

Chị gái tôi tuy đau lòng nhưng tính chị cương quyết nên cũng không chấp nhận bị lừa dối. Thà như anh ấy công khai quá khứ từ đầu thì đã không đến nông nỗi này. Chỉ thương chị tôi, hơn 30 tuổi, giờ lại mang tiếng hủy hôn. Sợ là sau này, chị càng gặp khó khăn trong chuyện tình duyên thôi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.