Sau bài báo: "Ước mơ bé mọn của cô bé mồ côi": Không cầm được nước mắt
Giadinh.net - Sau khi đăng bài báo "Ước mơ bé mọn của cô bé mồ côi" nói về cuộc đời cơ cực của ông già mù và thân phận thiếu may mắn của cô bé mồ côi Trà My ở Thanh Sơn, Phú Thọ, đã có hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến Toà soạn, hàng chục bạn đọc hảo tâm đã đến Báo GĐ&XH để chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ 2 nhân vật nêu trên.
>> Ước mơ bé mọn của cô bé mồ côi
Trong nhiều cuộc điện thoại gọi về toà soạn ngày 18/4, có một cuộc điện thoại khá đặc biệt của chị Phạm Thị Mai Hoa, Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Hà Nội. Nói chuyện với tác giả, chị vừa khóc vừa nói chị đang đi công tác ở Quảng Trị thì đọc được bài báo này. Chị đã có gia đình, con cái chị cũng đã trưởng thành. Mặc dù các con chị đều ngoan ngoãn và thành đạt nhưng để có được “thành quả” như ngày hôm nay, chị đã phải cố gắng rất nhiều, trong đó không thiếu sự may mắn. Vậy nhưng trong cuộc sống, chẳng phải ai cũng gặp được may mắn như chị. Ông Vẽ là một điển hình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ; Điện thoại: 04.8464038 số máy lẻ 25 hoặc 0982193203.
Bằng tất cả tấm lòng của mình, chị Hoa đã gửi đến Báo GĐ&XH 5 triệu đồng để giúp đỡ gia đình ông Vẽ. Chị bảo, chị gửi số tiền này với mong muốn cho cháu My được đến Trung tâm bảo trợ ở Ba Vì – nơi sẽ mang đến cho cháu My bạn bè và sự chăm sóc nuôi dạy tốt nhất trong khoảng 1 năm, đồng thời sẽ giúp cho vợ chồng ông Vẽ một chút ít để cải thiện bữa ăn chỉ có cơm với nước mắm loại 3.000 đồng/lít như báo đã phản ánh. Chị Hoa bảo, sau một năm nữa, nếu cháu My vẫn không được Trung tâm bảo trợ nhận nuôi miễn phí, chị sẽ tiếp tục ủng hộ.
Cũng với mong muốn giúp cho cháu My thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi của mình, ông Hoàng Ngọc Anh ở Khu TT Đại học Tổng hợp (51 phố Cảm Hội – Lò Đúc – Hà Nội) đến tòa soạn Báo ủng hộ 300.000 đồng và đề đạt nguyện vọng, sẽ đóng tiền học cho cháu My 6 tháng nếu được vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.
Anh Trương Xuân Hương – Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế đang công tác tại Lâm Đồng cũng gọi điện thoại về Báo Gia đình & Xã hội nói rằng: anh thực sự xúc động trước hoàn cảnh của ông Vẽ và cháu My. Theo anh, trước mắt ông Vẽ nên đưa cháu My vào Trung tâm bảo trợ xã hội ở Ba Vì, cháu sẽ có điều kiện được chăm sóc tốt hơn. Anh Nguyễn Hữu Cường ở Bắc Ninh giúp đỡ 100.000 đồng.
Chị Nguyễn Thị Thực ở Hà Nội 100.000 đồng. Cháu Phạm Thùy Dương (Thanh Xuân – Hà Nội) 100.000 đồng. Anh Tống Thanh Đa (UBND Phường Long Bình – TP Biên Hòa – Đồng Nai) gửi vào tài khoản của Báo GĐ&XH 500.000 đồng. Tổng số tiền ủng hộ cho đến ngày 22/4/2008 là 6,1 triệu đồng. Nhiều bạn đọc khác, do đường sá xa xôi, điều kiện không cho phép đã điện thoại về toà soạn chia sẻ với hoàn cảnh của cháu Trà My trong tiếng nghẹn ngào. Họ mong cháu và gia đình hãy vững vàng vượt qua những sóng gió cuộc đời.
Báo Gia đình & xã hội xin tri ân những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền này đến tay gia đình ông Vẽ trong thời gian sớm nhất.
Lâm Vũ