Sợ đổ vỡ vì anh có nốt ruồi "thay vợ như thay áo"

| Tâm sự

Anh từng ly hôn còn tôi năm nay 30 tuổi, không trẻ để mơ mộng trong tình yêu, tôi sợ chuyện lặp lại.

Tôi năm nay đã 30 tuổi, không còn trẻ để bay nhảy, mơ mộng trong tình yêu. Tôi cần một gia đình và muốn có những đứa con. Tôi và anh yêu nhau đã gần ba năm rồi. Đến bây giờ, tôi không thể nghĩ rằng mình đã có bản lĩnh để vượt qua ba năm đầy sóng gió đó.

Tôi là con gái đầu trong một gia đình có địa vị, quyền chức, còn anh là con trong một gia đình bình thường. Sẽ chẳng có gì ngăn cản tình yêu của chúng tôi nếu anh chưa từng có một đời vợ. Anh lấy vợ và đã ly hôn, có vài mối tình mặn nồng trước khi gặp tôi. Ba mẹ tôi, dòng họ nhà tôi đã cấm cản tôi vì cho rằng anh là người trăng hoa, đa tình, rồi tôi sẽ khổ. Tình yêu của tôi không được ai trong gia đình chấp nhận.

Tôi đã rất buồn, đau khổ và nhiều lần nói lời chia tay anh. Tôi không muốn làm ba mẹ tôi buồn. Tôi không muốn mất đi hình tượng của tôi trong gia đình. Tôi không muốn mọi người xì xào bàn tán gia đình tôi. Nhưng rồi tình yêu anh dành cho tôi, những khó khăn chúng tôi cùng nhau vượt qua,... đã khiến tôi quyết định sẽ dùng thời gian để chứng minh tình yêu này, để gia đình tôi nhận thấy tình cảm của chúng tôi thật bền vững.

Sợ đổ vỡ vì anh có nốt ruồi "thay vợ như thay áo" 1   

Đến bây giờ, điều mà chúng tôi cố gắng trong bao năm qua cũng được đổi lại bằng cái gật đầu đồng ý của ba mẹ tôi. Dù đồng ý cho chúng tôi tiến đến hôn nhân nhưng ba mẹ tôi hầu như không chấp nhận sự hiện diện của anh. Trong gia đình tôi, anh luôn là "cái gai". Tôi thật sự rất lo lắng. Rồi đây cuộc sống của chúng tôi sẽ như thế nào với thái độ lạnh nhạt của ba mẹ tôi? Theo lời ba tôi thì trong năm nay, chúng tôi sẽ được tổ chức đám cưới. Tôi vừa mừng vừa lo. Anh thì rất mong có một gia đình, anh sẽ chăm lo chu toàn, không để tôi phải khổ.

Nhưng rồi tôi gặp phải một vấn đề làm tôi trăn trở nhiều hơn. Trên người anh có hai nốt ruồi. Tôi vô tình biết được nốt ruồi đó nói lên tính cách "thay vợ như thay áo" và "tình duyên trắc trở, đau khổ cả đời". Tôi hoang mang vô cùng. Phải chăng đó là tính cách của anh? Tôi sợ những điều gia đình tôi nói sẽ là sự thật. Tôi sợ sự tan vỡ trong hôn nhân. Tôi có nên tin vào điều dự đoán đó không? Thật sự giờ đây tôi không biết mình phải làm gì? Có lẽ tôi thật ngốc nghếch nhưng các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi nên tiếp tục hay dừng lại?

Theo Yum Yum
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.