Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Sốt" tái tạo trinh tiết ở Pháp

Thứ tư, 03:03 22/10/2008 | Bốn phương

Kể từ đầu năm 2008, sau khi một cô gái trẻ ở Marseille, Pháp, bị chồng mới cưới đánh đập rồi ruồng bỏ trong đêm tân hôn, sau đó bị cha và anh trai giết hại vì không còn trong trắng, mỗi tuần bác sĩ Marc Abecassis lại nhận được hàng chục đề nghị tái tạo trinh tiết.

Bác sĩ Marc Abecassis và một nữ bệnh nhân của mình.

Một ngày đầu tháng 7, Jalia Guyonnet, 24 tuổi, nữ thanh tra cảnh sát ở quận 12 của thủ đô Paris, lén cơ quan để đến một phòng khám phụ khoa kiêm phẫu thuật thẩm mỹ gần đại lộ Champs-Elysées. Jalia đến đây không phải để nâng cằm, sửa ngực mà là để được Marc Abecassis, một chuyên gia thẩm mỹ, tái tạo lại trinh tiết. Tốn đến 2.800 euro và vài giờ nghỉ ngơi sau phẫu thuật là Jalia có thể trở về nhà, và đến chiều có thể bình thản đi làm lại. Jalia cho biết: "Trinh tiết đối với dòng họ chúng tôi là vô giá. Tôi lỡ đánh mất vào năm 18 tuổi, giờ đây tôi phải tái tạo lại để lấy chồng theo yêu cầu của gia đình".

Sinh ra trong một gia đình người Maroc theo đạo Hồi đến định cư tại Pháp vào thập niên 1960, giống như bao cô gái cùng lứa ở Pháp, Jalia cũng thích mặc quần Jean, nghe nhạc trẻ, cặp kè với bạn trai, đi hộp đêm nhảy nhót. Năm 18 tuổi, khi theo học tại Học viện Cảnh sát quốc gia Pháp ở thành phố Grenoble, Jalia quen một bạn trai cùng khóa và đã "hết mình" vào một tối thứ bảy.

Đối với Jalia cũng như các cô gái Pháp, đó là vấn đề bình thường không quan trọng. Tốt nghiệp, cô chuyển về làm việc ở quận 12, Paris và quên đi mối tình đầu. Chăm chỉ, có nghiệp vụ, năng nổ, Jalia trở thành một thanh tra cảnh sát hình sự giỏi từng được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Mọi việc diễn ra bình thường cho đến khi gia đình thúc ép Jalia lấy chồng, một doanh nhân hơn cô 2 tuổi. Là cô con gái ngoan, Jalia chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng trong lòng không khỏi lo âu vì chồng sắp cưới cũng theo đạo Hồi và sinh ra trong một gia đình Maroc nhập cư. Đối với truyền thống của người Maroc và Đạo Hồi, người con gái khi lập gia đình phải còn trong trắng. Đây chính là danh dự của gia đình, dòng họ. Lo âu, Jalia lục tung mọi cẩm nang trên mạng để xem có cách nào tái tạo trinh tiết. Và cô đã phát hiện ra địa chỉ của bác sĩ Marc Abécassis.

Jalia không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, bác sĩ này đã vá màng trinh cho Fatima, 23 tuổi, chuyên viên công nghệ thông tin đến từ thành phố Toulon; Loubna, 24 tuổi, chuyên viên sinh học đến từ Marseille; Tania, bác sĩ đến từ thành phố Le Havre...

Hơn 3 thập niên trôi qua kể từ khi phong trào giải phóng tình dục ra đời, mà Pháp là một trong những quốc gia đi đầu, từ năm 2007 đến nay lại xuất hiện tình trạng xin cấp giấy chứng nhận còn trong trắng và vá màng trinh của hàng trăm, hàng nghìn cô gái trẻ, nhất là những người sinh ra trong các gia đình có gốc gác Bắc Phi, Ảrập, theo đạo Hồi.

Với thanh tra cảnh sát Jalia, giờ đây cô hiểu ra rằng tinh tiết không còn là vấn đề giữa nam và nữ, mà còn là danh dự của gia đình. Các em bà con của Jalia ở Maroc lỡ mất trinh trước ngày cưới đã sử dụng máu gà, ngan, vịt lén nhỏ lên tấm vải giường trong đêm tân hôn để chứng minh sự trong sạch của họ. Đó là tại Maroc, còn ở Pháp, may mà Jalia đã viện được bác sĩ giúp đỡ. Cười buồn, cô cho biết: "Đối với những gia đình có gốc gác Bắc phi như chúng tôi, chẳng có gì thay đổi cả, cho dù đã ở thế kỷ 21".

Jalia kể mẹ cô luôn miệng nhắc nhở: "Nếu con gặp thất bại trong học tập, con có thể thành công ở lĩnh vực khác. Nếu con gặp thất bại trong sự nghiệp, con có thể gượng dậy làm lại từ đầu, nhưng trinh tiết mà con lỡ đánh mất đi trước khi lấy chồng, không chỉ là hết đời con gái, mà còn là nỗi nhục của gia đình. Không thể gả chồng cho một đứa con gái nhơ nhớp".

Jalia còn nhớ như in ngày hôm sau của đêm tân hôn của người chị gái tên là Amélia, mẹ cô và các bạn của bà đã mừng rỡ và hãnh diện như thế nào khi ôm trong tay tấm khăn trải giường còn thấm vài giọt máu chứng minh cho sự trong trắng của người chị. Đây chính là lý do khiến những Jalia, Fatima, Loubna... bằng mọi giá phải tái tạo được màng trinh trước khi lấy chồng.

Theo một báo cáo của Phong trào kế hoạch hóa gia đình Pháp (MFPF), từ đầu năm 2008 đến nay, đã tăng đột biến các yêu cầu cấp giấy chứng nhận trong trắng cho hàng nghìn cô gái trẻ sắp lấy chồng. Theo bà Nathalie Marinnier, phụ trách văn phòng MFPF tại khu vực Paris, việc yêu cầu các cô gái phải xuất trình giấy chứng nhận còn trong trắng là làm hạ phẩm giá của phụ nữ.
 
Tuy nhiên, để tránh trường hợp bạo hành của cha mẹ, người thân và cả chồng mới cưới với các cô gái, MFPF buộc phải cấp giấy chứng nhận, cho dù không biết họ có thực sự còn trong trắng hay không. Ngoài ra, họ cũng cung cấp địa chỉ các cơ sở y tế có thể tái tạo màng trinh cho các cô.

Bà Marinnier cảnh báo: "Không chỉ các gia đình Hồi giáo, mà hiện nay, cả những gia đình theo đạo Công giáo cũng đòi hỏi con gái phải trong trắng khi lập gia đình. Đây không còn là vấn đề cá biệt mà là một vấn đề lớn của xã hội đang xảy ra tại Pháp trong thế kỷ 21".

Theo Thế Giới Mới, Le Figaro

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Không phải choáng ngợp hay kích thích, cảm xúc của các phi hành gia ngoài không gian thường là sợ hãi.

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

"Kho báu" phát hiện trong giếng cổ đã khiến các chuyên gia Trung Quốc phải kinh ngạc.

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 23 giờ trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 1 ngày trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 ngày trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Top