Sốt xuất huyết bùng phát tại TP HCM

| Gia đình

Chỉ trong sáng 1/7, khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận trên 100 trẻ mắc bệnh phải điều trị nội trú, trong đó có tới 23 cháu bị sốc nặng phải áp dụng các biện pháp điều trị tích cực.

Tin từ các bệnh viện thành phố cho biết, từ hai ngày nay, số ca nhập viện do sốt xuất huyết đang tăng ồ ạt với nhiều ca sốc nặng gây biến chứng thần kinh. Tình hình cho thấy TP HCM đã chính thức vào mùa sốt xuất huyết.

Theo bác sĩ Trần Thị Việt, Trưởng Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2, hai ngày đầu tuần, số trẻ mắc sốt xuất huyết nhập viện này tăng gấp đôi so với tuần trước với 90 cháu mỗi ngày, trong đó khoảng 10% ca bị sốc độ nặng. Nhiều bệnh nhi cư trú tại TP HCM.

Bác sĩ Việt cho biết, thực tế lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đã tăng từ tuần trước, song số ca nhập viện bỗng tăng mạnh hơn vào đầu tuần. "Căn cứ vào mức tăng mỗi ngày hiện nay có thể tiên đoán tình hình sốt xuất huyết sẽ còn vượt cao trong những tuần tới", bác sĩ Việt nhận định.

Cũng theo bà Việt, nguyên nhân khiến nhiều ca nhập viện trong tình trạng sốt cấp độ cao là do gia đình chủ quan trong phòng bệnh và điều trị ở nhà kéo dài mà không mang đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới, số trẻ nhập viện do mắc sốt xuất huyết cũng tăng 50% so với tuần trước, 25% ca bị sốc độ nặng. Hầu hết bệnh nhi cũng đều cư ngụ tại Sài Gòn.

Theo thống kê Sở Y tế TP HCM, trong 322 phường xã tại thành phố thì đã có đến 44 nơi xuất hiện ổ dịch. Điểm nóng của dịch bệnh vẫn là các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 8...

Thống kê từ Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, từ đầu năm đến nay 3.843 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước.

Theo VnExpress

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.