Quyết định kết hôn với người đàn ông mua bỏng ngô và sô cô la cho mình
Tâm sựTôi bước lên chuyến xe bus cuối cùng trong tình trạng kiệt sức sau một ngày dài căng thẳng tại nơi làm việc.
GĐXH - Tôi không ngờ một lần vô tình tiết lộ lương hưu 20 triệu đồng/tháng tại họp lớp lại khiến tình bạn 47 năm tan vỡ.
Tôi bước lên chuyến xe bus cuối cùng trong tình trạng kiệt sức sau một ngày dài căng thẳng tại nơi làm việc.
Bạn trai gọi điện cho vợ cũ và khen tôi xinh đẹp, thông minh hơn cô ấy.
GiadinhNet - Mẹ chồng tôi ghê gớm, còn chồng tôi đã che dấu một chuyện khủng khiếp để lấy tôi.
Tôi vừa tắm xong thì Quyên đến. Mỗi lần tôi đến thành phố này, chỉ cần nhắn cho em địa chỉ là ngay lập tức, em sẽ lao đến như một cơn gió.
Mẹ và vợ mới của tôi không hợp nhau sau một thời gian ở chung, để tránh việc mẹ chồng - nàng dâu bất hòa, nghe lời thủ thỉ của vợ, tôi đã chủ động ra ở riêng dù thời điểm đó vợ đang mang thai.
Sau hơn 3 năm đi làm ăn xa, tôi quyết định về nước để từ bỏ người vợ ở quê, tìm hạnh phúc mới.
GiadinhNet - Chồng tôi tích cóp được rất nhiều tiền, nhưng lại dùng số tiền đó vào mục đích đen tối.
Tôi sốc khi thấy chồng mình đang ngồi cafe cùng một người phụ nữ lớn tuổi, thậm chí người này còn dựa đầu vào vai chồng tôi.
Dù sự tình rõ rành rành thì chồng tôi vẫn tỏ ra là kẻ hèn nhát, không dám nhận trách nhiệm về mình khiến tôi thất vọng.
Có phải vì yêu nên ta luôn mong cho người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc? Và khi chứng kiến người mình yêu hạnh phúc thì cũng có nghĩa chúng ta cũng hạnh phúc?
Tôi cúi mặt, nước mắt lăn dài trên má.
Thấy tôi bị ăn đòn, lũ trẻ hàng xóm đang háo hức đợi tiệc đều tỏ ra sợ hãi. Trong cái 'lều vịt' bé xíu, ánh đèn cầy rọi vào gương mặt mẹ, những giọt nước mắt long lanh chảy xuống khiến tôi nhớ mãi...
Tôi không biết có nên đồng ý với chuyện chồng đang muốn làm không?
Hai tháng nay ngày nào tôi cũng gọi điện khóc lóc với cô bạn thân về chồng mình.
Bỡi lẽ tôi thực sự sợ gần gũi, sợ mất mát và sợ bị tổn thương.
10 năm nay, chồng về tới nhà chỉ lao vào bật TV hoặc xem điện thoại, chẳng có bạn bè hay sở thích nào.
Anh em tôi rất quan tâm và chăm sóc mẹ, thế mà bà lại có ý nghĩ muốn vào viện dưỡng lão...
GiadinhNet - Chồng tôi keo kiệt với vợ con nhưng lại hào phóng với người phụ nữ bên ngoài.
Tôi cầm món quà tân gia của em chồng tặng mà không biết phải ứng xử như thế nào?
Chồng hay tắt máy, trả lời tin nhắn của tôi chậm trễ mỗi khi đi chơi golf cuối tuần.
Lúc mới lấy vợ, tôi nói cuối tuần mời bạn bè về nhà rồi nhờ vợ cơm nước cho vui. Thế nhưng vợ tôi nhất quyết không chịu.
Trong lúc cãi nhau, tôi điên quá đuổi chồng ra khỏi nhà, anh cũng tức bỏ đi luôn.
Hoá ra cả hai chúng tôi tự làm đau nhau, bố mẹ vợ không biết chuyện này nhưng đằng sau tôi lại thấy mình dại, tự đạp đổ hạnh phúc mà thôi.
GiadinhNet - Tôi không ngờ, chuyến đi du lịch cùng chồng lại khiến cho gia đình tôi tan nát.
Lương giáo viên không cao, tôi đang muốn đổi sang công việc khác sao cho thu nhập có thể tốt hơn. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng quả thật không biết nên bắt đầu từ đâu.
Vợ chồng tôi xuất thân nông thôn nhưng cùng làm việc trên thành phố. Lúc đầu, lương chúng tôi rất thấp. Hồi ấy tình cảm với anh chị chồng vẫn tốt nên mỗi lần về chúng tôi đều mua rất nhiều quà.
Hôn phu hứa sẽ trả một nửa tiền chuẩn bị cho đám cưới nhưng tôi không biết làm cách nào đòi tiền khi anh ta đột ngột hủy cưới.
GiadinhNet- Bỗng dưng một ngày thấy chồng mang hai cọc tiền 500.000đ về nhà và bảo: "Vợ chồng mình sắp hết khổ rồi". Tôi vừa mừng, vừa lo.