Coi thường bố chồng làm xe ôm nhưng chứng kiến điều này tôi khóc không thành tiếng
Tâm sựTôi cũng không hiểu tại sao bố chồng tôi là viên chức về hưu, cũng có của ăn, của để nhưng lại đi chạy xe ôm.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi cũng không hiểu tại sao bố chồng tôi là viên chức về hưu, cũng có của ăn, của để nhưng lại đi chạy xe ôm.
GiadinhNet - Vợ chồng tôi đã quyết định ly thân khi cuộc sống chung có nhiều mâu thuẫn. Vì hai con nhỏ tôi nhiều lần xuống nước để vợ quay về nhưng vẫn cay đắng thấy vợ làm một việc.
Sau khi trèo lên căn gác xép cũ, tôi vô tình tìm thấy kỷ vật vô giá của ông bà ngoại sau 4 thập kỷ.
Tôi chẳng biết chồng nói thế là có ý gì nhưng thâm tâm, tôi thất vọng về anh rất nhiều.
Kể từ khi tôi 'về hưu non', anh ấy tự cho mình cái quyền đối xử với tôi như vậy.
Đột nhiên ngẫm lại mọi chuyện mà tôi thấy thương và xót xa cho vợ quá.
GiadinhNet - Tôi cứ nghĩ chồng tăng ca vất vả ở công ty, nào ngờ anh ấy lại đang tận hưởng gió biển bên người tình trẻ.
Dậy cho con bú lúc 4 giờ sáng, tôi nghe âm thanh rửa bát vang lên.
Huy giả vờ cho tôi thời gian, bớt tán tỉnh dồn dập như tôi yêu cầu nhưng lại lập một tài khoản con gái để thăm dò tôi.
GiadinhNet - Vợ cũ tôi rất tự hào về người chồng sắp cưới, còn tôi thì thấy lo lắng cho cô ấy khi biết rõ người đó là ai.
Chị dâu cả nở mặt vì có cô em dâu xinh xắn. Cô ấy đẹp cả dáng lẫn mặt, tính tình thì chưa biết nhưng mẹ chồng cũng là người thích hình thức nên ưng cô con dâu út lắm.
Tôi lặng người, đứng tựa mình vào cánh cửa phòng bếp mà bật khóc nức nở.
Viết ra câu chuyện này, em tự hiểu rằng sẽ có nhiều người nói em ngu ngốc. Nhưng chuyện tình cảm nào ai nói trước được, khi ấy em chỉ biết mình yêu người đó và mong muốn được ở bên anh ấy mà thôi.
Biết không qua mặt được tôi, Quân đành thú nhận anh cặp bồ với bà chủ công ty mỹ phẩm cao cấp, bà chủ hơn anh 6 tuổi và độc thân, bà cần tình, còn anh ham tiền nên chót lỡ…
Chồng thú nhận bí mật động trời khiến tôi hoang mang, không biết nên tiếp tục giữ hôn nhân với anh hay không.
GiadinhNet - Chiếc chìa khóa lạ và thái độ ấp úng của chồng khiến tôi nghi ngờ có chuyện gì đó rất mờ ám.
Chúng tôi ly hôn đã được vài tháng, hai người không còn chung sống với nhau nhưng về cơ bản đây là cuộc ly hôn văn minh và hòa bình, vì cả hai chúng tôi đều đồng thuận.
GiadinhNet – Anh lấy lí do chia tay là vì tôi một màu. Và tôi đã bủn rủn chân tay khi biết được sự thật đằng sau.
Vô tình tôi gặp em – một phụ nữ không xinh, thậm chí có phần xâu xấu, nhìn mà thấy tội. Thế mà đưa đẩy thế nào, tôi lại vương vấn vào em…
Ngọc xúng xính trong chiếc váy màu đỏ định ra khỏi nhà thì bị anh kéo giật lại: "Em đi đâu?".
Từ chiếc điện thoại ấy, tôi phát hiện bí mật về người chồng đã ngoại tình với bạn thân mà tôi luôn trân trọng, yêu thương suốt nhiều năm.
Thời đại này mà nhà vợ còn thách cưới tới 200 triệu, cũng may nhà tôi có điều kiện chứ nếu không chắc cũng từ hôn luôn mất.
Một đêm, anh ôm tôi vào lòng rồi ra lời đề nghị khiến tôi thảng thốt lẫn rùng mình xót xa. Anh ngoại tình với e gái tôi và xin được có con với cô em gái ruột của tôi.
GiadinhNet - Mỗi tháng đưa về cho vợ 25 triệu, vẫn bị cô ấy chê ít, còn mang so sánh với người khác.
Tôi không nhớ chúng tôi đã “chia tay” bao nhiêu lần. Có một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài khoảng một tuần và một số cuộc tranh cãi nhỏ hơn.
GiadinhNet – Chồng tôi cho rằng tôi đã ngoại tình mới có thể thai được vì đã triệt sản. Tôi sốc nặng, liên tục khẳng định rằng mình thực sự không ngoại tình và cái kết không thể tin được.
Chồng tôi chỉ có thu nhập hơn chục triệu mỗi tháng nhưng anh lại đưa cả em chồng dưới quê lên sống cùng chúng tôi.
Vì lún sâu trong trò chơi tình ái với Mỹ nên tôi quyết định ly hôn người vợ tào khang. Thế nhưng ngày vợ chuyển ra khỏi nhà, câu nói của mẹ vợ khiến tôi nhớ suốt đời.