Đi dự tiệc liên hoan cuối năm tình cờ biết được bí mật động trời của chồng
Tâm sựGiadinhNet - Nếu không có bữa tiệc liên hoan cuối năm đó, chắc tôi sẽ không biết được bộ mặt thật của chồng.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
GiadinhNet - Nếu không có bữa tiệc liên hoan cuối năm đó, chắc tôi sẽ không biết được bộ mặt thật của chồng.
Chính ngày hôm đó, tôi mới biết sự thật về chồng mình...
Tôi phẫn uất khi biết chồng tiết lộ có khoản tiền tiết kiệm lớn.
Tôi sống thiện lành mà anh chị ấy đối xử với tôi tệ bạc quá...
Nếu không xem lại camera thì tôi đã bị chồng lừa một vố quá đau.
Tôi đã biết chồng là gay trước cưới nhưng khi anh đưa tờ đơn ly hôn, tôi chưa đủ can đảm để ký.
GiadinhNet – Khi tôi đi chợ, chẳng may quên ví và điện thoại ở nhà nên quay về nhà. Vừa vào tới nhà thì thấy chồng đưa một sấp tiền cho cô giúp việc. Biết được lí do phía sau việc chồng lén thưởng thêm tiền Tết cho ô sin mà tôi choáng váng.
Sự xuất hiện đột ngột của mẹ chồng làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.
Nếu không có chiều hôm qua, có lẽ tôi đã đánh mất một người quan trọng của cuộc đời rồi.
Tôi thật không dám tin người chồng đầu ấp tay gối bao năm lại lừa dối mình.
Cả tháng nay tôi vắt óc ra nghĩ đủ mọi cách để đuổi người này đi nhưng anh ta vẫn mặt dày khiến tôi tức điên!
Con gái tôi hiền lành, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc học, có biết yêu đương đâu mà mang thai được?
Đưa ít tiền thì thôi đi, anh lại còn khinh tôi ra mặt. Cứ mở miệng là chồng tôi sẽ bảo công việc của tôi vớ vẩn, kiếm ra tiền mà không sang.
GiadinhNet - Tôi định rút tiền để mua cành đào Tết rất đẹp, giá hợp lý nhưng chồng tôi lôi tay tôi đi và mắng mỏ không cho mua.
Anh ấy quả thật rất... táo bạo!
Nếu nói ra tình trạng của mình, tôi sợ vợ sẽ bỏ rơi 3 bố con mất.
Tôi gấp sổ chi tiêu lại, bực tức đến mức chẳng còn muốn về quê nữa.
Mẹ chồng tôi tức giận vì con trai khinh thường con dâu nên đã ra tay làm một việc khiến anh phải sợ hãi.
Sau nhiều năm mong chờ được gần gũi với vợ, vậy mà ngày ở bên cạnh nhau, tôi lại thấy thật khủng khiếp.
Tôi nhìn chị dâu, sững sờ, choáng nặng vì không thể tin nổi.
Anh tôi mới dẫn người yêu về ra mắt vào hôm qua. Chị ấy nhìn rất dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành.
Chồng tôi là một người đàn ông vô tâm. Anh chưa bao giờ quan tâm hay hỏi han vợ, dù có thấy tôi bệnh nằm liệt giường.
GiadinhNet - Một lần tình cờ tìm thấy tờ hóa đơn mua chậu lan chơi Tết giá hơn 10 triệu, tôi tìm hiểu về địa chỉ người nhận thì phát hiện ra chuyện ngoại tình của chồng.
Tôi bực bội chạy đến kéo tay chị dâu rồi chất vấn: "Tại sao chị lại giấu cả nhà tôi?".
Chân tay tôi sưng đỏ, đau buốt, không làm được việc, thế mà xin tiền bố vợ lại chỉ thẳng mặt đuổi đi.
Tôi khóc nức nở, uất hận và đau đớn. Nhưng lý do chồng tôi đưa ra cũng không phải là không có lý.
GiadinhNet - Tết đến mọi người hối hả mong về quê đón Tết cùng gia đình, thế nhưng vợ tôi lại nhất quyết không chịu về quê ăn Tết. Biết được lí do tôi thật sự giật mình.
Bước ra ngoài thấy con gào khóc với đôi tai dính máu, tôi chưa kịp định thần đã bị mẹ chồng tặng cho cái tát trời giáng.