Mẹ chồng đòi giữ hết tiền mừng tuổi của các cháu
Tâm sựGiadinhNet - Thấy cháu nội có nhiều tiền mừng tuổi, mẹ chồng tôi nằng nặc đòi giữ tiền mừng tuổi của các cháu, còn nói xấu tôi với các con.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
GiadinhNet - Thấy cháu nội có nhiều tiền mừng tuổi, mẹ chồng tôi nằng nặc đòi giữ tiền mừng tuổi của các cháu, còn nói xấu tôi với các con.
Tôi ký đơn ly hôn trong đau đớn rồi lấy mảnh giấy đưa cho chồng.
Vì suy nghĩ bồng bột của tôi mà cả nhà chồng mất Tết.
Tôi và S chia tay nhau được hơn một tháng nay. Thời gian chia tay anh, tôi u sầu, buồn chán lắm.
GiadinhNet – Hai năm nay chồng tôi nghỉ việc ở nhà gần như “ăn bám” vợ. Thế nhưng thấy vợ mừng tuổi mẹ chồng ít anh chì chiết tôi là đồ giẻ rách.
Tôi xuống bếp kiểm tra tài sản xem còn không? Thế nhưng trong đó trống trơn, không có cái gì.
GiadinhNet - Chồng hay quá đà rượu chè ngày Tết mất vui, lắm rắc rối nên Tết này tôi "cấm tiệt" chồng rượu chè bê tha.
Nhìn chiếc xe tay ga đắt tiền được bạn trai chuẩn bị sẵn cùng với hoa hồng, tôi giận dữ nói lời chia tay luôn.
Chị chồng tôi mới sinh con vào tuần trước. Tôi có đến bệnh viện thăm chị ấy và đưa phong bì 500 nghìn.
Bố mẹ chồng 'mặt nặng mày nhẹ' khi vợ chồng tôi đến ăn cơm, ẩn ý chê chúng tôi biếu Tết ít so với em chồng.
GiadinhNet - Chồng tôi có người yêu cũ mà giấu tôi không cho biết, Tết nào họ cũng gặp nhau ở buổi họp lớp.
Trong khi vợ hết lòng vì gia đình thì tôi lại nghi ngờ sự thủy chung của cô ấy.
Chủ nhật tuần trước, vợ tôi đi làm đẹp cả ngày.
Nhưng đùng một cái cách đây 2 tháng, vợ bỗng nhiên đòi ly dị với tôi.
GiadinhNet - Tết này thật vui vì tôi đã có sự yêu thương từ mẹ chồng sau nhiều năm xung khắc.
Cả nhà đang vui vẻ bỗng im bặt, nhìn tôi với ánh mắt dành cho kẻ dối trá.
Thấy cuốn sổ tiết kiệm, tôi chẳng những không mừng mà còn giận tái mặt vì sự độc ác của chồng.
Vợ đưa ra điều kiện như thế có khác nào không tin tưởng tôi?
GiadinhNet – Ngày 30 Tết bà Minh bảo Hoài làm gà để cúng giao thừa. Cả nhà bà loạn cào cào chỉ vì cô con dâu cầm con gà chưa cắt tiết tống vào chậu nước nóng đặt giữa sân. Gà nhảy ra khỏi chậu chạy lung tung khắp nơi. Cả gia đình toán loạn đi bắt gà về.
Tôi phải khâm phục độ "cao tay" của chồng chưa cưới của mình.
GiadinhNet - Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng bố chồng tôi cũng đã đồng ý lên ăn Tết với vợ chồng tôi.
Thấy tôi ngồi bệt xuống đất cho đàn chó mèo ăn, mẹ chồng gác chân lên ghế nói một câu khiến tôi phát bực.
Bạn gái có vẻ không vừa ý món quà tôi tặng, phải rất lâu mới trả lời tin nhắn của tôi và hay từ chối cuộc gọi đến.
Tôi phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng con trai lại tuyên bố không lấy cô ta thì sẽ không lấy ai nữa cả!
GiadinhNet - Rất nhiều người Việt đi làm ăn xa xứ, mỗi khi Tết đến xuân về lại cháy lòng nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà da diết.
Sau khi biết nguyên nhân hiếm muộn xuất phát từ phía con dâu, mẹ tôi luôn gây khó dễ với chị.
GiadinhNet - Bố chồng là người rất hay "thả thính", gia đình bao phen chao đảo cũng chỉ vì chuyện này.
Tôi nhìn sững một lúc rồi vội vã chạy lại phòng bệnh nặng. Đúng là ông ấy rồi.