Tôi tìm người tâm sự khi bị chồng bỏ bê là điều hiển nhiên
Tâm sựHai vợ chồng cũng đã tự thỏa thuận không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau nhưng phải làm tròn bổn phận cha mẹ.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Hai vợ chồng cũng đã tự thỏa thuận không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau nhưng phải làm tròn bổn phận cha mẹ.
Chị nhắn tin 4-5 lần mỗi ngày để nhắc tôi cơm nước, đưa đón các bé rồi lớn tiếng chê trách tôi chưa làm mẹ nên không biết nuôi con.
Trong 9 năm kết hôn, anh làm được bao tiền thì chỉ biết biếu bố mẹ đẻ và góp một số tiền ít ỏi để vun vén cho gia đình.
Tôi và Huy đã dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, sau lần về thăm nhà anh, tôi quyết định chấm dứt chuyện tình cảm của mình.
Nhìn ánh mắt của anh khi đó, tôi không chỉ ghen mà còn thấy lo sợ. Tôi xấu hổ tự nhìn lại bộ dạng mình, lôi thôi, lếch thếch trông không khác gì một người giúp việc đi cạnh chồng.
Cho đến khi bé đủ lớn để quyết định, tôi không muốn những người xung quanh ép bé gọi tôi là mẹ chỉ vì tôi là vợ của bố bé.
Giờ đây, tôi muốn hận em cũng không được, tôi thật sự chẳng biết mình nên làm gì nữa.
Thấy mẹ đứng lặng lẽ dưới một góc bằng lăng cùng lon nước sâm, tim tôi thắt lại.
Hôm qua, tôi đang vui mừng vì kế hoạch trả thù chồng cũ tiến triển tốt. Cô gái tôi thuê đã đưa được anh ta vào nhà nghỉ và gửi bằng chứng cho tôi, nào ngờ...
Có thể tôi chưa giỏi làm chồng và chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm khiến vợ dần không còn tin tưởng và đòi ly hôn.
Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi chưa kịp phản ứng ngay. Bình tĩnh lại, tôi giải thích rõ ràng việc chị chồng mượn điện thoại...
Tôi góp ý thì bà sửng cồ, bảo 'không chỉ đích danh nên đừng có tật giật mình'.
Tôi đi xuất khẩu lao động về ngày thứ nhất, ngày thứ hai vợ thú nhận chuyện ngoại tình.
Tôi muốn đưa cháu đi xét nghiệm ADN nhưng không đủ dũng cảm đối diện nếu điều mình nghi ngờ là sự thật.
Gia đình chồng yêu cầu bố mẹ tôi chia sẻ khoản nợ khổng lồ của anh, nếu không sẽ trả tôi về bên ngoại.
Mẹ và 3 chị em tôi không ngày nào được sống yên ổn với bố vì ông liên tục bài bạc thâu đêm và uống rượu say mỗi ngày.
Anh nói dù sao đứa trẻ Huệ sinh ra cũng là giọt máu của gia đình, tôi là vợ phải có nghĩa vụ thay chồng lo cho cô ấy.
Bầu bì thèm gà nhưng mới mua về chưa kịp ăn, em đã bị mẹ chồng mắng cho một trận rồi bắt đem gà đi trả.
Ngày sinh nhật, khi tôi đi làm về, vợ tôi úp úp mở mở dẫn tôi vào phòng ngủ. Trong ánh sáng nến mờ ảo, bóng bay đủ màu bay phấp phới, giường đệm trải ga đỏ chót, tôi giật mình khi thấy nằm trên đó là một "em" vô cùng xinh đẹp, nóng bỏng, đeo trên người hờ hững vài miếng vải bé bằng 3 ngón tay.
Sau khi vào nhà vệ sinh rửa tay chân thì bạn trai tôi chẳng nói chẳng rẳng mà đột ngột bỏ ra ngoài. Cái tôi nhận được 1 tiếng sau là dòng tin nhắn đòi chia tay.
Tôi 29 tuổi, có việc làm ổn định và đang học thạc sĩ. Ba mẹ tôi có địa vị xã hội, ông bà rất thích một anh bác sĩ và có ý để tôi cưới người đó.
Tôi đi xuất khẩu lao động về ngày thứ nhất, ngày thứ hai vợ thú nhận chuyện ngoại tình.
Chị em tôi sững sờ, không thể tin nổi vào tai mình khi người ta đã dắt cả con đến để bắt vạ như thế này.
Tôi vừa chăm con một mình vừa đợi mẹ chồng đem cháo lên mà bụng đói thê thảm.
Ngày tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi mừng rơi nước mắt vì cuối cùng con gái đã chịu lấy chồng. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi khi mỗi lần về nhà bố mẹ đều hỏi chuyện chồng con.
Tôi gặp Dung- vợ tôi tại một tiệc cưới hai năm trước. Tôi là bạn của cô dâu còn em là bạn của chú rể. Chúng tôi cảm mến nhau nên đã trao đổi số điện thoại. Sau đó, chúng tôi hẹn hò, yêu đương và nên vợ nên chồng như bây giờ.
Cho đến sáng nay, khi tôi tỉnh dậy thì không thấy cô ấy đâu nữa, chỉ còn lại bức thư mà thôi. Cô ấy nói cảm thấy có lỗi với tôi nên đã rời đi, chỉ để lại lá đơn ly hôn.
Yêu nhau chưa đầy 1 năm đã cưới, nhưng tôi và Phi hoàn toàn vì tình yêu chứ không phải "cưới chạy bầu" như mọi người nghĩ. Ấy thế mà, ngay đêm tân hôn đã có chuyện không vui.