Tôi không thể ngừng qua lại với bạn gái cũ dù gia đình rất hạnh phúc
Tâm sựTôi lừa dối vợ, lấy nhiều lý do để đi gặp em và không thể quên cũng như ngừng quan tâm đến em.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi lừa dối vợ, lấy nhiều lý do để đi gặp em và không thể quên cũng như ngừng quan tâm đến em.
Khi tôi trách móc, cô ấy còn đáp trả lại một cách điếng hồn.
Tôi rất buồn nên không có tâm trạng nói chuyện với anh, chỉ bảo bị nghén nên mệt mỏi.
Bình thường bà lạnh lùng với con dâu, cháu nội là thế, nhưng khi có khách tới chơi với dâu đẻ là bà như biến thành 1 con người khác.
Có chồng con đàng hoàng nhưng Vân vẫn bất chấp để lén lút quan hệ với chồng bạn. Tôi lên kế hoạch thu gọn bằng chứng ngoại tình khiến cô ta khiếp sợ.
Tôi cố nín thở để xem anh ta định làm gì. Anh ta chạm nhẹ vào người tôi để xác định tôi ngủ chưa. Tôi vẫn vờ như đã ngủ say. Thế là anh ta chầm chậm lật người tôi...
Tôi chỉ là một anh tài xế quèn may mắn được nhận vào làm lái xe cho giám đốc Phúc. Công ty của ông Phúc quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất ổn định, mang lại cho ông khoản lợi nhuận khá cao mỗi năm.
Cứ ngỡ vợ tôi hiền lành và vị tha, cô ấy sẵn sàng bỏ qua hết dù tôi ngoại tình. Ấy thế mà không, hóa ra đằng sau sự tử tế ấy lại là màn trả thù cao tay, khiến tôi luôn mặc cảm và tội lỗi, suốt đời không dám nhìn mặt các con.
Tôi muốn ở bên anh nhưng chỉ nhận lại sự xua đuổi.
Bà bảo thu nhập bằng ấy không đủ nuôi vợ, con nên nhất quyết phản đối kết hôn dù chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm.
Mặc dù góp ý nhiều lần nhưng mẹ chồng tôi không tiếp thu, bà còn khiến các cháu học theo và sờ mó vào vùng kín của bạn cùng lớp.
Cuối cùng, sau tất cả tôi đã đồng ý với lời đề nghị ly hôn của anh, cầm 2 tỷ và nhận số tiền trợ cấp hàng tháng để nuôi con. Tôi từng nghĩ mình sẽ không cần gì khi chồng mình bội bạc nhưng giờ đây sau khi có con, tôi thấy mình phải thực tế hơn vậy.
Sau mọi chuyện, tôi thấy chồng chỉ thương, lo cho đằng nội, không cần biết vợ thế nào.
Có chồng con đàng hoàng nhưng Vân vẫn bất chấp để lén lút quan hệ với chồng bạn. Tôi lên kế hoạch thu gọn bằng chứng ngoại tình khiến cô ta khiếp sợ.
Thật không ngờ, người đàn ông từng hết lòng hết dạ yêu tôi, nay lại xao lòng với một người đàn bà khác.
Cứ ngỡ vợ tôi hiền lành và vị tha, cô ấy sẵn sàng bỏ qua hết dù tôi ngoại tình. Ấy thế mà không, hóa ra đằng sau sự tử tế ấy lại là màn trả thù cao tay, khiến tôi luôn mặc cảm và tội lỗi, suốt đời không dám nhìn mặt các con.
Tôi và Huy đã dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, sau lần về thăm nhà anh, tôi quyết định chấm dứt chuyện tình cảm của mình.
Ngày lấy nhau, tôi cũng biết được phần nào bản tính của chồng khi anh hỏi tôi một câu: “Em đã ăn nằm với gã nào chưa đấy? Nói thật thì anh tha thứ…”.
Ở tuổi mới lớn, con gái tôi đã có những giây phút nổi loạn. Đau đớn hơn, tôi phát hiện con vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông...
Giá như anh hiểu mẹ mình hơn. Giá như anh đừng nói ra bí mật của tôi thì giờ chúng tôi đã là vợ chồng.
Tôi và anh ấy đã có một tình yêu rất đẹp, cho tới khi anh ấy đưa tôi về chơi nhà. Mẹ anh ấy không thích tôi. Bà chê tôi không có cha, "con không cha như nhà không nóc". Thêm nữa, tôi cao có 1m53, quá thấp so với con trai 1m79 của bà.
Mặc dù góp ý nhiều lần nhưng mẹ chồng tôi không tiếp thu, bà còn khiến các cháu học theo và sờ mó vào vùng kín của bạn cùng lớp.
Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm, nhưng gần đây cô ấy nói muốn giữa hai người có một khoảng dừng, để cô ấy có thời gian nhìn nhận và sắp xếp lại, bởi cô ấy đang stress quá với những vấn đề của tôi.
Tôi và anh nhận thức được việc ngoại tình là không nên, nhưng chúng tôi không dứt ra được.
Vợ tôi thiệt thòi do mẹ không còn nên tôi biết thời gian sau sinh em sẽ vất vả và tủi thân hơn những người khác. Tôi từng đề nghị đón mẹ lên từ lúc vợ chuẩn bị sinh nhưng em nói không muốn mẹ già phải vất vả vì hai vợ chồng. Lần này là do mẹ tôi chủ động đề nghị ở lại nên chúng tôi cũng xuôi theo.
Có chết tôi cũng không ngờ rằng mình lại trở nên bi thảm như thế này khi phát hiện một bí mật động trời mà cô ấy đã giấu tôi suốt thời gian qua.
GiadinhNet – Từ lúc sinh con đến nay, tôi phải về ở cữ nhà chồng và chuỗi ngày địa ngục của tôi bắt đầu từ đây.
Anh cho tôi biết sự thật rằng anh đã quan hệ với người yêu cũ và chị ấy hiện có bầu 3 tháng.