Mẹ chồng không cho tôi bước chân vào nhà vì đã gửi con cho bà để cùng chồng đi du lịch
Tâm sựKhi chúng tôi trở về, mẹ chồng chỉ cho chồng tôi vào nhà. Bà không cho tôi vào nhà vì tôi không có tư cách làm mẹ.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Khi chúng tôi trở về, mẹ chồng chỉ cho chồng tôi vào nhà. Bà không cho tôi vào nhà vì tôi không có tư cách làm mẹ.
Sau khi phát hiện chồng có bồ, tôi ghê sợ bộ mặt giả dối của anh ta vô cùng.
4 năm qua, nhiều lúc tôi chỉ muốn chết nhưng nhìn con, tôi lại thấy mình phải cố gắng sống.
Cô ấy bảo tôi đến gặp một người quan trọng. Và không quên dặn tôi, tuyệt đối đừng về trước 7 giờ tối.
Cũng vì "tai nạn" này mà đối tác giường chiếu cho rằng tôi cố tình bẫy cậu ấy. Tôi không gọi cậu ấy là bạn trai, vì giữa chúng tôi không tình yêu, chỉ có tình dục.
"... Khuya tôi thức giấc vẫn không thấy chồng đâu. Tôi lần ra phòng khách, không thấy ai ở đó. Tôi nghe tiếng rì rầm trên ban công tầng hai. Chắc hai anh em họ đang trò chuyện, nhưng khuya như vậy rồi, tôi nghĩ nên bảo hai người đi ngủ, sáng mai còn đi làm..."
Biết là mẹ chồng đang gọi cho mẹ mình. Tôi đợi bà nói chuyện xong rồi gõ cửa đi vào. Tôi nói với mẹ chồng...
20/10 chưa đến, tôi đã rục rịch lên kế hoạch chuẩn bị cho vợ một ngày lễ đáng nhớ. Thế nhưng sự thật đang phơi bày trước mắt khiến tôi hoàn toàn suy sụp.
Sau khi phát hiện chồng có bồ, tôi ghê sợ bộ mặt giả dối của anh ta vô cùng.
Vừa nghỉ việc ở công ty nên rảnh rỗi, tôi nhờ Thanh trông giúp con gái trong một tuần để đi công tác. Khi trở về, tôi bàng hoàng phát hiện mối quan hệ bất thường giữa chồng mình với cô bạn thân.
Mẹ tôi giận tím mặt, nói lại câu nào, chị dâu tôi đốp chát ngay câu đó.
Những tưởng chia tay vợ, tôi sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Nào ngờ, tôi đã lầm!
Nghe bố chồng nói thế, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Ấy vậy mà...
Càng nói tôi càng thấy ghê tởm gia đình anh, tại sao 1 bí mật như vậy có thể lấp liếm tới tận bây giờ. Nếu chị ta không nói ra, có lẽ anh sẽ lừa tôi hết cuộc đời này.
Nhận được cái tát thật mạnh từ cô ấy mà tôi vẫn không thể tin được.
Sau đêm đó, chồng liên tục chửi bới, mắng nhiếc tôi là kẻ lừa đảo… nhưng quả thực, tôi có lý do của riêng mình.
"... Chồng tôi bắt đầu có những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày mà trước giờ anh ấy chưa khi nào như vậy cả. Bạn biết đấy, kiểu thay đổi kỳ lạ dù là rất nhỏ nhưng sẽ không thể lọt qua mắt của mọi bà vợ, những thay đổi khiến tôi trở nên mẫn cảm hơn..."
Mẹ cô ấy nói nếu nhà tôi không lo được đám cưới cho cả hai bên gia đình thì không cưới xin gì hết.
Cặp bồ suốt 2 năm, tôi bị mê muội bởi nhan sắc và sự tinh tế của cô bồ ấy. Dường như tôi đã quên sạch những kỉ niệm đẹp, những lời hứa hẹn với người vợ kết tóc se duyên.
Trong lần đưa tôi về nhà ăn lại mặt, chồng tôi đã khiến mọi người “đứng hình” vì những “phát ngôn bừa bãi” trong cơn say của mình.
Huy nghe vợ nói mà vã cả mồ hôi. Mẹ chồng Thảo trố hết mắt ngạc nhiên trước phản ứng của con dâu nhưng ai bảo bà tai quái, con trai bà thì nhu nhược.
Suốt 3 năm qua, tôi đã nhẫn nhịn chịu đựng chỉ để chờ đến ngày hôm nay, ngày mà tôi có thể đường đường chính chính dắt con ra khỏi căn nhà đó.
Nhìn thấy bố, tôi không tin vào mắt mình nữa. Còn em chồng tôi thì mỉa mai: "Đó có phải người bố đáng kính của chị không? Bác ấy làm gì ở đây vậy?".
Bận rộn công việc nên thường xuyên bảo vợ gửi biếu mẹ 3 triệu đồng mỗi tháng. Đến đi khi về quê, tôi biết mẹ mỗi tháng chỉ nhận được từ con dâu 2 triệu đồng.
Khi Dương ly hôn chồng, tôi luôn ở bên lo lắng và giúp đỡ cho cô ấy. Từ dạo đó, cô ấy thường xuyên qua nhà chơi với vợ chồng tôi.
Anh bảo làm thế để giải quyết nhu cầu chứ không đi ra ngoài tìm gái 'bóc bánh trả tiền'.
"... Sáng hôm sau khi tỉnh rượu thì cô ấy quên tất cả những gì đã xảy ra, và ngay cả những gì cô ấy vừa "thú nhận" tối qua thì đến sáng hôm sau cũng phủi đi hết, một mực nói rằng không có chuyện đó..."
Cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi cũng không mấy hạnh phúc và đang dần rơi vào bi kịch.