Đang hí hửng vì được mẹ chồng tương lai rủ đi mua vàng, nào ngờ hành động của bà khiến tôi chưng hửng và khó xử vô cùng
Tâm sựCó lẽ mẹ chồng thấy tôi bỏ tiền ra để tổ chức, nghĩ rằng tôi giàu có nên mới tìm cách để bòn rút thêm.
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Có lẽ mẹ chồng thấy tôi bỏ tiền ra để tổ chức, nghĩ rằng tôi giàu có nên mới tìm cách để bòn rút thêm.
Khi cô gái ấy đến tận nhà tìm mình, tôi mới biết hóa ra đêm đó chồng tôi đang nhởn nhơ ăn uống, ngọt ngào ngủ với một người tôi không ngờ tới.
Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.
Đó là cảnh tượng thật kinh khủng, có trong mơ tôi cũng không thể nghĩ đến.
Lúc đầu chị tôi còn gân cổ lên cãi. Sau đó, anh rể đòi ly hôn thì chị mới quỳ xuống van xin anh tha thứ.
Những suy nghĩ cứ hiện lên tâm trí tôi, nếu ngày ấy tôi lựa chọn tình yêu thay vì vật chất thì liệu tôi có hạnh phúc không?
Từ ngày cưới nhau, ham muốn của chồng tôi cứ thêm giảm dần, giảm dần rồi chạm mức 0.
Thực ra từ chuyện cho tiền đến dự định của ông bà, đều là tôi tình cờ biết được chứ bố mẹ chồng chưa một lần nào nói thẳng với tôi.
Tôi lập tức hủy hôn, cắt đứt liên lạc dù em gái cô ấy gọi điện thoại mong tôi cho thêm cơ hội.
Bình thường tôi cũng hiểu cho chồng. Còn bảo anh nên chiều lòng mẹ một chút. Nhưng gần đây tôi hay buồn và tủi thân vì những gì mẹ chồng đối xử với mình.
Tôi tiễn bố mẹ ra xe mà nước mắt chảy tràn. Bố tôi không nói gì còn mẹ tôi thì ra sức động viên tôi, bảo tôi nhìn vào mặt tích cực mà sống.
Tôi đi làm bao nhiêu cũng không đủ để bù lỗ cho việc kinh doanh online của vợ. Tôi hiểu, đằng sau cái lí do em muốn “lập nghiệp bằng nghề này” ấy là một sự lười biếng.
Chán nản vì chồng ham chơi, tôi đi quá giới hạn với một người đàn ông, việc này càng thành cớ để anh hành hạ tôi.
Sau vài ngày theo dõi, tôi chết lặng khi phát hiện chồng tôi có vợ hai và một đứa con trai bên ngoài.
Một cô gái không tiếc cả bản thân mình chỉ vì bị phản bội, lại muốn kẻ cô từng yêu suốt đời day dứt vì mình, hẳn là lòng cũng có nhiều oán hận. Lỡ may có sóng gió, lỡ may tôi lầm sai điều gì, cô ấy đem mạng mình ra dọa, chẳng phải đáng sợ hay sao?
Hai tháng vừa qua chúng tôi chỉ 'gần gũi' nhau 3 lần, không âu yếm, chẳng thân mật.
Tôi với chồng cưới nhau đã ngót nghét 20 năm. Con trai, con gái của chúng tôi giờ đã vào học trung học.
Tôi năm nay 28 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Hiện tôi đang làm kế toán ở một doanh nghiệp tư nhân. Giống như nhiều người mẹ đơn thân khác, tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy nước mắt.
Lúc biết được chân tướng sự việc, tôi cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đều đổ sụp. Không ngờ suốt thời gian qua tôi đã bị gia đình nhà chồng lừa một cách ngoạn mục. Giờ đây trong đầu tôi chỉ quanh quẩn ý muốn ly hôn chồng ngay lập tức.
Con tôi hoảng sợ nên thằng bé liên tục la hét, rồi nó cắn vào tay cô ta và chạy sang ôm chặt tay tôi.
Người tán tôi 6 năm trước quay lại nói yêu tôi. Tôi không biết mình yêu thật hay đang ngưỡng mộ sự thành đạt của anh.
Có lẽ mẹ chồng thấy tôi bỏ tiền ra để tổ chức, nghĩ rằng tôi giàu có nên mới tìm cách để bòn rút thêm.
Vẫn biết cái nghề mưu sinh, kiếm sống của cô ấy là như vậy nhưng thú thực đến chính bản thân tôi cũng nóng mắt khi nhìn hình ảnh bạn gái mặc đồ quá gợi cảm để bán hàng online
Vậy là con dâu đã dựng chuyện con trai tôi ngoại tình, không biết nó có mục đích gì đây?
Em biết là mình sai, nhưng mẹ chồng em rõ ràng cũng đâu có vừa.
Tôi không ngờ, chồng lại bàn bạc kế hoạch đoạt tài sản của tôi với chính người yêu cũ của anh.
Dân trí Nhiều người có thể nói tôi nhu nhược. Tôi cũng không hiểu sao mình lại chịu đựng để cho mọi chuyện tới mức này, không lẽ vì tôi đã quá yêu cô ấy mà trở nên hèn yếu.
Vô tình phát hiện được phiếu khám thai của vợ, tôi từ bàng hoàng đến hối hận không thôi.