Cuộc điện thoại xin cưới giữa đêm của thông gia giàu có
Tâm sựBố mẹ bạn trai em tỏ ra không hào hứng với đám cưới này. Họ không đến gặp bố mẹ em để bàn chuyện cưới xin mà chỉ gọi điện thoại trao đổi.
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Bố mẹ bạn trai em tỏ ra không hào hứng với đám cưới này. Họ không đến gặp bố mẹ em để bàn chuyện cưới xin mà chỉ gọi điện thoại trao đổi.
Thế nhưng thật buồn vì tình hình không như chồng thông báo, mà qua bạn bè cùng đi buôn với anh tôi được biết chồng cặp bồ với một cô gái làng chơi trẻ, đẹp nhưng sành kinh nghiệm moi tiền đàn ông. Đã từ lâu chồng tôi mắc bẫy tình của cô ta, nên lỗ hà ra lỗ hổng, bao nhiêu tiền kiếm được cũng không đủ chu cấp cho nhu cầu ăn chơi, hưởng thụ của bồ trẻ.
Tôi chấp nhận sinh con và làm mẹ đơn thân, chỉ cần anh về quê tôi làm đám cưới "cho có", rồi tôi giải phóng cho anh ngay lập tức.
Tôi nói hay là bố mẹ ly dị đi, sống như thế làm gì, khổ nhiều người, con cái suốt ngày phải nghe cãi vã.
Tôi vì anh trả nợ, anh cũng quan tâm tôi nhưng sao tôi không thấy yêu anh, thứ tình yêu như hồi tôi yêu lần đầu.
Anh lấy lý do tôi chỉ quan tâm đến gia đình, không quan tâm đến anh nên tìm người phụ nữ khác...
Tôi thương em, nên bỏ qua tất cả quá khứ của em, bất chấp cả bố mẹ phản đối để cưới em làm vợ để bây giờ ân hận...
40 tuổi, tôi có công việc ổn định, một căn nhà nhỏ, những người bạn thân nhưng chỉ thiếu một tấm chồng...
Tôi làm việc tốt, sếp muốn giữ tôi ở lại công ty, nên thăng chức, tăng lương cho tôi. Nhưng chồng không nghĩ vậy...
Nhà anh chỉ có hai mẹ con, anh không giấu mẹ bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện chăn gối của hai vợ chồng tôi...
Sau khi chiếm đoạt tôi, anh thú nhận đã có vợ con và xin tôi tha thứ. Anh nói, sẽ bù đắp để tôi được hạnh phúc...
Thấy vợ tôi liên tục khóc lóc, thề thốt khiến tôi mủi lòng. Không biết giờ tôi nên tiếp tục tin vợ, bỏ qua chuyện này hay điều tra vụ việc đến cùng cho đến khi bắt được cảnh “trai trên gái dưới” thì thôi?
Giờ vợ hay đi nhậu nhẹt với bạn bè đối tác, còn đòi ngủ tại nhà một đồng nghiệp nữ khác dù điều này cấm kỵ giữa vợ chồng tôi.
Không biết tôi có nên đặt lòng tin vào anh ấy một lần nữa không, khi mà anh ấy đã phản bội và làm tôi đau khổ như thế.
Tôi rời khỏi nhà với tâm trạng vừa chán nản, vừa buồn bực. Vợ chồng tôi lại vừa cãi nhau, chuyện vẫn là xung quanh việc vợ tôi phát hiện tôi có bồ.
Lần đầu tiên con gái đưa người yêu về ra mắt tôi đã thực sự sốc khi thấy thằng bé rất giống mình hồi trẻ. Sự thật sau đó còn kinh khủng hơn, nó đã khiến tôi rơi vào tình thế bối rối không biết phải giải quyết thế nào.
Tôi và chồng tôi bây giờ từ lúc quen đến lúc cưới chưa đầy 3 tháng. Thực ra anh ấy không phải là người tôi muốn tìm nhưng có lẽ duyên số đã buộc chúng tôi gần lại với nhau.
Chồng hay nhắn tin cho vài người con gái, nội dung chủ yếu là vấn đề nhạy cảm và anh chủ động rủ đi khách sạn.
Vô tình cầm điện thoại của chồng, tôi điếng người khi thấy những hình ảnh nhạy cảm của anh với người phụ nữ khác...
Nhưng có lẽ bẽ bàng, đau khổ nhất chính là việc chồng yêu cầu tôi kí vào đơn ly hôn để giải thoát cho anh ta. Đứa bạn thân còn bồi thêm việc có thai 2 tháng và là con gái - đúng như sở nguyện của chồng.
Cho đến một ngày, tôi gặp lại một người bạn đã lâu không gặp. Cô ấy nói suýt không nhận ra tôi vì lấy chồng xong nhìn tôi khác quá, rồi bảo giá như ngày ấy tôi đến với người khác thì giờ cuộc sống đâu như này.
Đi ngang qua bàn, tôi bỗng khựng lại khi thấy bát cơm vợ ăn dở...
Cô ấy như một con chim từng bị trúng tên và mang trong mình nỗi sợ cành cong. Sự phản bội của tôi đã khiến trái tim cô ấy tổn thương, khiến cô ấy trở nên sợ hãi một ngày nào đó, cô ấy có thể bị tôi phản bội tiếp.
"Cô có chắc 3 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau, cô không bị anh ta đá đi y hệt tôi bây giờ?"
Ngày tôi nằm trong viện cắt tử cung cũng là chồng cũ dẫn bồ về thông báo đã có thai 3 tháng. Giờ đây, vợ anh bỏ đi theo trai, anh cầu xin tôi quay về nuôi giúp đứa con còn đỏ hỏn của anh.
Đến khi tỉnh giấc, tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Hốt hoảng, tôi bật dậy, thấy nằm cạnh mình chính là người yêu cũ.
Sau khi sinh con, vợ tôi đột nhiên không để tôi chạm vào cô ấy. Tôi nghi ngờ rằng cô ấy đang có người đàn ông khác bên ngoài. Nhưng không, sự thật còn đáng sợ hơn
Mấy ngày hôm nay tôi buồn bã, chán nản không muốn ăn uống gì. Cứ nghĩ đến cảnh chồng tôi về quê để chăm chút, thăm hỏi người phụ nữ kia là tôi lại đau đớn.