Em dâu gài bẫy ghi âm, tôi bị mẹ chồng từ mặt
Tâm sựVợ chồng tôi kết hôn được 6 năm. Nhà chúng tôi sát vách nhà bố mẹ chồng. Mặc dù mẹ chồng tôi khó tính, hay qua lại xét nét con dâu nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn để giữ cho gia đình yên ấm.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm. Nhà chúng tôi sát vách nhà bố mẹ chồng. Mặc dù mẹ chồng tôi khó tính, hay qua lại xét nét con dâu nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn để giữ cho gia đình yên ấm.
GiadinhNet - Chào các chị, em năm nay 27 tuổi và vừa mới kết hôn được hơn một năm. Chồng hơn em 3 tuổi, anh đóng quân tận Bắc Ninh, cách nhà hơn 50 cây số.
Khi viết những dòng này, mắt em vẫn đang thâm quầng môi sưng tím và toàn thân đau nhức...
Tôi chuẩn bị lên xe hoa với người đàn ông đã phản bội tôi 7 lần trong 5 năm yêu nhau, tôi không biết rồi cuộc sống sau hôn nhân sẽ đi về đâu nhưng…cứ cưới cái đã.
Lúc đó là 2 giờ sáng, tôi vẫn thấy ánh đèn nhè nhẹ chiếu ra từ phòng em, thêm cả tiếng thì thầm cười khúc khích, tiếng a a ú ớ rất kỳ quặc. Tôi nhìn qua khe cửa và chết điếng khi thấy em mình đang trần như nhộng múa hông, lắc qua lắc lại trước màn hình vi tính.
Mới cưới một năm chồng đã chê em đủ điều. Anh ta dành tình cảm cho một cô đồng nghiệp ở công ty. Đau đớn hơn anh còn nhờ em giúp trong việc tìm hiểu tâm lý để chiếm được trái tim của người tình.
GiadinhNet - Xin chào quý độc giả, tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi vừa đẹp để kết hôn. Tôi là cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp.
GiadinhNet - Cô ấy làm tôi ngạt thở khi sống chung. Mỗi lần dời cơ quan tôi hay tìm cách để về nhà muộn nhất có thể.
Vợ hay đi cà phê vào những lúc trống tiết ở trường và có những tin nhắn yêu thương nhớ nhung với người đàn ông khác, đó chính là đồng nghiệp của cô ấy.
Vì chỉ quên tắt bóng điện mẹ chồng yêu cầu em phải quỳ để "hối lỗi". Khi em không chịu, bà lớn tiếng đuổi em đang bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà.
Tôi năm nay 30 tuổi, đã có bạn trai và chúng tôi chuẩn bị kết hôn.
Thấy vậy, vợ tôi liền tỏ vẻ quan tâm hỏi han: "Tôi thấy chú cũng đẹp trai, điềm đạm mà sao kén chọn thế? Hay là chú mắc bệnh ở chỗ kín, khó nói nên mới không muốn yêu ai?".
Nửa đêm có người lạ gọi tôi, đầu dây bên kia ồn ào, tôi nghe được họ nói vào bắt quả tang em cùng một người con trai khác tại phòng ngủ của em.
Chồng bảo sống với tôi chỉ vì đứa con, không đã bỏ từ lâu rồi, giờ chồng thấy chán tôi lắm rồi. Tôi cảm thấy vô cùng sốc.
Vợ kêu nếu tôi không đuổi em gái ra khỏi nhà thì cũng tìm cho nó cái nhà trọ mà ở.
GiadinhNet - Tôi không thể yêu ai dù có rất nhiều chàng trai hoàn hảo theo đuổi. Nhiều người, tôi rất thích, rất ấn tượng nhưng cứ đến giai đoạn thân mật như ôm ấp là lại cảm thấy kinh sợ. Người đàn ông nào chạm nhẹ vào người, tôi cũng rùng mình, sởn gai ốc và nhớ lại hình ảnh bị cưỡng hiếp năm xưa.
Tôi đi theo và thấy chị ta chọn những bộ đồ tắm gợi cảm, váy ngủ sexy và cả những lọ nước hoa đắt tiền nữa. Không hiểu sao, khi thấy những thứ đó, lòng tôi lại rộn lên nỗi sợ hãi, lo lắng tột độ.
GiadinhNet - Tôi bị day dứt khôn nguôi suốt từ sau lần gặp Mận bữa đó. Tôi cần làm gì để sám hối? Không thể nhận cô làm con nuôi, cũng không thể lấy cô làm vợ. Chỉ có thể cung cấp tiền bạc cho cô.
GiadinhNet - Chào các anh chị, tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Mỗi lần đọc tâm sự của các bạn tôi thường suy nghĩ rất nhiều.
Tôi thật sự choáng váng khi thấy vợ mình trong cái váy ngủ mỏng tanh, tóc chưa kịp chải, run rẩy, lắp bắp nói mãi không thành câu khi thấy tôi trước cửa. Đằng sau em là ông chủ thầu xây dựng đang lúng túng trong bộ dạng quần đùi, cởi trần, nét mặt thiếu tự nhiên một cách sượng sùng khó tả ...
Tôi đang tự tay dần đánh mất chồng, mất cha của con, và tôi sắp không thể cố níu giữ hạnh phúc cho tổ ấm của mình nữa rồi. Vợ chồng tôi chung sống với nhau cũng đã gần chục năm, có với nhau một đứa con, và đây là lần thứ hai chồng tôi có bồ.
Nếu không có lần nửa đêm lục đục dậy đi vệ sinh đó, có chết tôi vẫn không biết đến âm mưu động trời này. Nghĩ lại, tôi càng thấy rùng mình ớn lạnh.
Phải hơn 3 tiếng vật lộn trong mệt mỏi, em mới tìm về được khách sạn trong bộ dạng giống hệt ‘bang chủ cái bang’. Chưa bao giờ em nghĩ tuần trăng mật của mình lại xuất hiện tình cảnh này.
Tôi thấy tiếc mười mấy năm đã đi qua trong cô đơn.
Tôi chỉ hời hợt, qua loa cho xong chứ không hề ham muốn gì.
Tôi rón rén đi vào nhà, và tưởng tượng cảnh mẹ và vợ sẽ mừng rỡ tột cùng khi thấy tôi. Nào ngờ, vừa đi qua phòng mẹ, tôi đã chết sững trước cảnh tượng trước mặt.
Tôi không muốn bỏ thai vì đứa bé vô tội nhưng cuộc sống của nó sau này sẽ ra sao? Nếu nói cho chồng tôi biết thì gia đình tan nát là chắc.
Chính cái cách cố gắng gần gũi trò chuyện với con dâu khiến bản thân tôi cũng trở nên gượng gạo và bắt đầu nghi ngờ.