Vợ vào khách sạn "duyệt" trai trẻ để tuyển nhân viên
Tâm sựSự thật đã làm tôi choáng váng khi thứ 7 vừa rồi tôi tháp tùng sếp đi tiếp khách tại một nhà hàng lớn trong khuôn viên khách sạn hạng sang của tỉnh.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Sự thật đã làm tôi choáng váng khi thứ 7 vừa rồi tôi tháp tùng sếp đi tiếp khách tại một nhà hàng lớn trong khuôn viên khách sạn hạng sang của tỉnh.
Sau khi bị tôi phát hiện, anh hứa bỏ thói quen tìm gái, nhưng thời gian ngắn lại 'ngựa quen đường cũ'.
Người yêu của anh trai em thông báo có bầu. Nhưng khi gia đình nhà trai đề nghị tổ chức đám cưới thì chị dâu tương lai lại không chịu mà âm thầm đòi đi phá thai.
Chị chưa hả cơn ghen nên dùng hình ảnh của tôi và những lời lẽ ghê sợ để nhục mạ tôi trên mạng xã hội.
GiadinhNet - Suốt 6 năm, cũng có vài lần tình cờ tôi nhìn thấy Giầu nhưng lảng tránh. Nhưng một lần kia, trong tốp mấy người xuống xe vào quán tôi uống nước, có Giầu. Tôi ngỡ ngàng. Lúc ra về, anh lên xe một cách rất thoải mái, bình thường như không có chuyện gì xẩy ra.
Xa chồng lâu ngày, được một cậu trai trẻ đem lòng yêu, em đã không giữ được mình. Giờ đây, em vô cùng ân hận và áy náy khi không dứt ra được khỏi mối quan hệ sai trái kia.
GiadinhNet - Anh đã chờ mong có được một đứa con từ lâu nhưng chị gái tôi không thể làm được điều đó cho anh. Biết mình sắp làm bố, anh rất háo hức. Vì sự kiên này, chúng tôi quyết định là sẽ công khai chuyện tình yêu.
Giờ nếu tôi tiết lộ bí mật này ra thì anh sẽ vô cùng khủng hoảng. Thứ anh phải đối mặt sẽ ghê gớm hơn những gì tôi có thể tưởng tượng được. Vì thế tôi chấp nhận sống chung với nó.
Kính chào quý độc giả. Tên tôi là Nguyễn Thị Mến (41 tuổi). Trước kia, tôi là giáo viên mầm non nhưng bây giờ tôi chỉ ở nhà bán hàng tạp hóa và cơm nước phục vụ chồng con cũng như bố mẹ chồng.
Lấy được chồng chăm chỉ làm ăn, gia đình chồng hiền lành nhưng chị dâu em luôn tỏ ra khinh thường gia đình chồng. Chị tuyên bố sẵn sàng để anh trai em đi cặp bồ và nếu chồng có bồ sẽ thưởng cô nhân tình kia 500 triệu.
Tôi chẳng có gì phải hối hận khi quyết định điều này bởi lấy chồng xa có tiền, ô tô còn hơn lấy chồng gần mà không có tiền, phải "cạp đất mà ăn".
Chồng mua sắm rất nhiều đồ mới về nhà, nói rằng mới trúng dự án nên được thưởng lớn...
Giờ nhà trai xin cưới, bố tôi cũng không đồng ý. Ông bảo cứ đẻ ra, bố mẹ nuôi cho...
Mỗi lần thấy chuông điện thoại của chồng reo mà anh bận, tôi đều là người nghe máy hộ. Nhưng lần nào cũng thấy đầu dây bên kia có người nói ‘xin lỗi chị, tôi nhầm số’.
Chưa thấy mặt mũi chồng đâu, chưa rõ thực hư thế nào mà cái tin chồng tôi bị gái làng chơi trên phố huyện "bỏ bùa yêu" đến mất sạch cả xe máy, tiền nong cùng giấy tờ đã ào về làng, len vào từng ngõ, từng nhà như một cơn lốc cuốn.
GiadinhNet - Một tháng nay rồi tôi đã qua cơn sốc. Nhưng nỗi buồn thì lớn lắm. Tôi bị mất niềm tin trầm trọng.
Tôi nghe xong câu nói của N thực tình chẳng biết nói gì nữa. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được rằng, tình cũ lại đưa ra cho tôi cách giải quyết “tối tân” đến vậy.
Vợ chồng tôi và đứa con hơn 1 tuổi đang ở trọ trong căn phòng chưa đầy 15m2 ở Hà Nội. Bố mẹ đẻ tôi rất thương con gái nên cho tôi 500 triệu để vợ chồng tôi tính chuyện mua nhà.
Tôi thuộc diện nhan sắc trên bình thường chút thôi mà lại trói được gấu đẹp như minh tinh màn bạc. Đám bạn đồng niên thì bảo, dào ơi, đời vẫn thế mà, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, mèo mù vớ cá rán.
Em vay bố mẹ 400 triệu cho chồng kinh doanh mà giờ bỏ chồng thì chắc mất trắng...
GiadinhNet - Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi còn học năm thứ 2 đại học. Ai cũng nghĩ rằng tôi sướng vì lấy được anh là một người chồng tâm lý và đứng đắn.
Chỉ còn một tuần nữa là tới đám cưới. Nhưng lại có chuyện này xảy ra, làm tôi rất sốc.
GiadinhNet - Tôi không biết các nàng dâu bây giờ có phải đa phần đều như thế không? Nhưng cô con dâu của tôi thì tuyệt nhiên không bao giờ chủ động gọi điện cho mẹ chồng trừ khi có việc cần phải thông báo. Điều này khiến tôi cảm thấy buồn và dần đánh mất tình cảm mẹ con trong gia đình.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có nên nói anh biết không, cuối cùng tôi đã nói.
GiadinhNet - Chào các anh chị và các bạn. Tôi làm giáo viên cho một trường mẫu giáo nên nói thực là không phải giàu có gì nhưng không đến nỗi quá nghèo. Chồng tôi làm trong ngạch cảnh sát. Anh cũng có chút chức vụ nên thu nhập của anh cũng đủ để nuôi gia đình có hai con đang tuổi đi học.
Mấy tháng nay tôi luôn sống trong buồn bã, nhất là về chuyện vợ chồng. Khi em gái ruột, người mà tôi thương yêu nhất, thổ́ lộ chồng tôi chính là bố của con em thì tôi như người mất hồn.
Anh chia tay vợ gần đây nhưng chẳng chịu cưới tôi. Anh bảo cứ từ từ, sợ bị lời ra tiếng vào ở cơ quan.
Bao lần muốn bỏ nhưng lại nghĩ mang tiếng bỏ chồng nên tôi lại thôi, cuộc sống cứ như trong địa ngục, chẳng nhẽ tôi tự tử cho xong.