40 tuổi tôi không tìm được bạn gái
Tâm sựGiadinhNet - Chỉ gần nửa năm nữa thôi tôi sẽ bước sang tuổi 41. Tôi đã gặm nhấm nỗi cô đơn của mình và hiện tại vẫn đang cô đơn.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
GiadinhNet - Chỉ gần nửa năm nữa thôi tôi sẽ bước sang tuổi 41. Tôi đã gặm nhấm nỗi cô đơn của mình và hiện tại vẫn đang cô đơn.
Tôi đã gợi ý từ lâu là nên mua máy lạnh cho phòng bà nhưng ông bà tiết kiệm, nhất quyết không chịu lắp. Tôi không biết bà suy nghĩ gì mà lại chẳng tế nhị gì hết.
GiadinhNet - Trong số rất nhiều cô gái đã gặp, chưa có ai khiến tôi nặng lòng như Mơ. Dẫu địa lý cách trở, dẫu Mơ đã có hai con nhưng nếu cô từ bỏ cuộc sống hiện tại, tôi sẵn sàng đến với cô, coi hai trẻ như con mình đẻ ra, yêu thương và có trách nhiệm với chúng.
Chúng tôi có 40 năm hôn nhân và anh ấy vừa qua đời ở tuổi 63. Việc chồng ra đi đã khiến tôi vô cùng đau đớn, nhưng mọi chuyện còn tệ hơn khi sau tang lễ vài tuần, tôi nhận được một lá thư.
Đến ngày dự sinh, chồng tôi vẫn mải mê với dục vọng. Anh đã hẹn đưa tôi đi nhập viện nhưng sát giờ vợ sinh, anh vẫn lẻn đi nhà nghỉ với bồ.
GiadinhNet - Anh nhất quyết không chịu ly hôn mà đưa ra thoả thuận, chúng tôi vẫn ở với nhau bình thường, nhưng tôi có thể đi lại với ai cũng được.
GiadinhNet - Tôi 28 tuổi, vợ 25 tuổi. Chúng tôi kết hôn sớm nên con gái đầu đã được 3 tuổi. Kinh tế gia đình một mình tôi lo toan hết.
Tôi quen Nhiên trong một cuộc hội thảo, tôi cùng tổ thảo luận đề tài với em. Ngay từ hôm đầu tiên Nhiên đã làm cho tôi có cảm tình với em, người đàn bà đang vào độ chín với sắc đẹp mặn mà, với tri thức không phải mình tôi ngưỡng mộ, xuýt xoa.
Tôi cũng biết, có thể đến một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ bại lộ và vợ tôi sẽ là người gánh chịu tất cả hậu quả này.
Đi làm về bữa nào vợ cũng nói chuyện hỗn láo, rất tục tĩu, nhiều lần tôi định đánh nhưng hết sức kiềm chế không làm như vậy.
Đợi ba mẹ chồng mắng xong, tôi bình thản đáp lại: "Suốt 10 năm nay, con bị hành hạ chẳng khác nào bao cát. Hôm nay, con chỉ mới dằn mặt chồng có một trận, đã bị mắng thế này. Ba mẹ đâu xem con là con cái gì".
GiadinhNet - Chúng tôi đang tiến gần đến hôn nhân nhưng tôi càng ngày càng muốn nhãng ra vì phát hiện anh thực sự keo kiệt.
Thế nhưng chiều qua cô em gái của tôi ghé bệnh viện, nó thì thầm vào tai tôi rằng nó nghĩ chồng tôi cặp bồ với Xoan, vì đã mấy lần nó nhìn thấy chồng tôi đèo Xoan đi chợ rồi sau đó về nhà Xoan nấu nướng ăn uống với nhau vui vẻ, tình cảm lắm. Có hôm tối khuya nó vẫn thấy chồng tôi ra vào hiệu may của Xoan với quần đùi, áo cộc như ở nhà vậy...
GiadinhNet - Tôi thực sự đã hết cách với vợ mình nên viết lên đây mong nhận được lời khuyên của các anh chị. Tôi cũng mong là vợ sẽ đọc được vì cô ấy thường xuyên đọc chuyên mục này.
Tình yêu quá lớn của anh dành cho tôi ngày càng trở nên biến thái và trở thành gánh nặng với tôi.
Chỉ vì 2 triệu đồng mà mẹ chồng, bố chồng và cả chồng em đều ra sức mắng mỏ chửi bới em. Anh còn viết đơn ly hôn và bắt em ký...
Cho đến chiều qua anh trở về với 1 cô gái, anh lạnh lùng giới thiệu đó là người yêu cũ của anh, anh đón chị ấy về để thay tôi sinh con cho gia tộc nhà anh một người nối dõi.
GiadinhNet - Tôi năm nay 25 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi. Anh là du học sinh Mỹ, học ở Mỹ nhiều năm và cũng đã làm xong tiến sĩ bên Mỹ.
Đến giờ tôi chẳng còn hứng thú chuyện cưới xin nữa. Tôi đã nói lời chia tay và nói sẽ trả lễ nhưng lại không chịu, năn nỉ van xin tôi nghĩ lại.
Thời gian này vợ anh sẽ quản lý gắt gao nên hơi khó, anh bảo tôi tạm thời yên lặng, anh sẽ giải quyết tất cả.
Giờ con gần một tuổi và hơn một năm nay chúng tôi không động vào nhau do anh không có nhu cầu.
Nghe bên ngoài nói anh có bồ từ lâu nhưng tôi chẳng biết gì cả.
Được chồng và bố mẹ chồng yêu thương nhưng sau vài tháng đi làm tôi lại sa vào vòng tay sếp và cả bạn thân của chồng nữa. Kể ra câu chuyện này tôi áy náy vô cùng.
GiadinhNet - Khi em nói với mẹ là tại sao mẹ lại chấp nhận một người kém mẹ những 5 tuổi, lại đang có vợ con thì mẹ chỉ nói: “Rồi con sẽ hiểu” và khẳng định người đàn ông kia rất tốt, giúp đỡ mẹ nhiều. Bà nói anh ta sắp ly hôn vì có người vợ lăng loàn, không thể chung sống tiếp.
GiadinhNet - Tôi đã chủ động lùi một bước, chủ động đi bên cạnh cuộc đời anh, chăm chút cho đời sống tinh thần của anh, thứ mà vợ anh chưa làm tròn. Không phải tôi có công hơn có tội sao? Tôi nghĩ cô ấy phải cảm ơn tôi hơn là ôm mối hận trong lòng dày vò anh ấy.
Tôi muốn mẹ được thoải mái làm những gì mẹ thích, mẹ khổ cả đời rồi.
Vừa bước chân vào nhà đã thấy một cô gái trẻ, ăn mặc hở hang, mặt mũi phấn son trang điểm như cô dâu ngày cưới, bế trên tay một bé trai khoảng gần đầy tuổi mà mới trông qua tôi đã muốn quỵ ngã vì nó giống chồng tôi như hai giọt nước.
GiadinhNet - Tôi năm nay 27 tuổi, là một cô gái cao ráo, xinh đẹp. Tôi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội và xuất sắc thi đỗ vào một tập đoàn lớn với mức lương nhiều người mơ ước.