Mẹ vợ yêu cầu chúng tôi phải đưa bà tiền để trả nợ người tình
Tâm sựBà gọi điện cho vợ tôi chửi rủa, bắt em phải trả nợ cho bà số tiền bà mượn giúp người tình (cha mẹ em đã ly dị từ lâu).
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Bà gọi điện cho vợ tôi chửi rủa, bắt em phải trả nợ cho bà số tiền bà mượn giúp người tình (cha mẹ em đã ly dị từ lâu).
Em lấy chồng đã 5 năm, mấy hôm nay rảnh rỗi, ngồi đọc những bài tâm sự của các chị, thấy mọi người than phiền, đau khổ vì đức ông chồng của mình hư hỏng, ông thì ngoại tình, ông thì rượu chè, cờ bạc, gái gú, chơi bời …
GiadinhNet - Em đã đọc rất nhiều chuyện của các chị về việc của được tặng trong ngày cưới mình nên giữ, chứ vào tay mẹ chồng coi như mất, sau này khó đòi.
Thời sinh viên, tôi luôn được bạn bè nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, chiếc túi xách có giá bằng cả năm ăn học của sinh viên nghèo. Họ luôn thấy tôi bóng bẩy, xinh đẹp nhưng ít ai biết được, sự thật, tôi phải bán thân để đánh đổi những thứ đó.
Chị dâu không hề muốn tôi vào làm cùng công ty, chị luôn miệng chê ở đây không tốt, phải làm ca, rồi thì chế độ bạc bẽo, ông chủ ghê gớm… Nhưng vì tôi thất nghiệp đã lâu rất cần việc làm, lại có đứa bạn làm trong này nhiệt tình giúp nộp hồ sơ, tôi thi đỗ nên chị tỏ vẻ không vui từ đó…
Từ ngày có cậu trai trẻ lái xe thuê kia, vợ tôi thay đổi kỳ lạ, em như trẻ ra đến mấy tuổi, ăn mặc đẹp đẽ, gợi cảm hơn, chịu khó trang điểm và thay đổi liên tục các kiểu tóc. Lấy lý do cậu trai trẻ chưa quen việc nên vợ tôi đi cùng cậu trai kia có khi đến cả tuần để mua bán, nhập hàng, giới thiệu bạn hàng...
Nhiều lần mình chỉ muốn phá lên cười, nhưng vẫn phải cố kìm nén sợ bố mẹ chồng xấu hổ.
GiadinhNet - Hằng ngày tôi vẫn theo dõi biểu hiện của cô ấy nhưng tôi luôn có cảm giác nghi ngờ. Nhiều lúc tôi phân vân tự hỏi, không biết khi đã có lần thứ hai như vậy thì vợ tôi có “ngựa quen đường cũ” với lần thứ ba hay không?
Tôi ôm con nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Nếu hôm nay, tôi không tận tay chứng kiến thì không biết anh còn muốn giấu đến bao giờ nữa.
Nhớ mãi hình dáng của chồng ngồi ngoài hành lang bệnh viện. Anh ngồi rũ rưỡi, khuôn mặt xám xịt gục vào hai bàn tay. Mắt đỏ hoe nhưng lúc thấy vợ ra vẫn cố nở một nụ cười.
GiadinhNet - Lần giở ngược lại mọi việc, tôi thấy Đường đối với tôi quá tốt. Phải chăng, điều đó để anh ta dễ bề chiếm đoạt Thơm? Anh ta lấy Thơm vào làm gì khi vai trò của vợ tôi đâu phải thực sự cần thiết?
Tôi dẫn anh về ra mắt nhà mình nhưng anh tuyệt nhiên không có động tĩnh gì dẫn tôi về giới thiệu với nhà anh.
Tôi thấy vui với tình cảm dành cho anh nhưng lại luôn mặc cảm.
GiadinhNet - Bọn em đã có với nhau 2 mặt con nhưng chưa bao giờ anh ấy biết tắm cho con, ở nhà chăm sóc con lấy nửa ngày. Tất cả những việc đó anh ấy phó thác cho em và mẹ anh ấy. Em lúc nào cũng trong cảnh đầu tắt mặt tối nhưng nói đến thì anh ấy bảo có bà đỡ rồi cần gì phải than.
Tôi nghe tiếng chị dâu khóc thét lên rất đáng sợ. Khi tôi chạy ra, những gì nhìn thấy trước mắt làm tôi kinh hãi. Tôi hoảng loạn chẳng biết nên xử lí thế nào, chỉ biết ôm lấy chị và khóc.
Khi chưa lấy chồng, em cứ nghĩ bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình, gia đình chồng cũng như gia đình mình, cứ sống thật tâm thì sẽ vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng, em lấy chồng rồi mới thấy, mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Đến giờ thì mọi việc đã qua đi, tôi may mắn thoát khỏi công ty đó sau 3 năm bị hành hạ. Nghĩ lại tôi vẫn thấy quãng thời gian làm việc ở công ty đó như một cơn ác mộng.
Tôi dẫn anh về ra mắt nhà mình nhưng anh tuyệt nhiên không có động tĩnh gì dẫn tôi về giới thiệu với nhà anh.
Ngay trong đêm, tôi thay quần áo bệnh viện, lấy máy chồng và rời khỏi nhà một cách yên lặng. Tôi muốn xác minh người gọi cuộc điện thoại ấy.
Em đang phân vân lắm chị, vừa muốn tung hết thông tin của tình nhân chồng lên mạng cho mất mặt, nhưng em cũng lại suy nghĩ nhiều vấn đề lắm.
Sinh xong 3 tháng, tôi ngỏ ý “chiến đấu” lại. Chồng tôi cũng hớn hở lắm. Nhưng tôi vừa cởi áo ra, mặt anh đã nhăn lại rồi bảo mất hứng...
Không thể nhịn thêm được nữa tôi đã cho cô ấy một bạt tai rồi bỏ vào phòng tắm rửa đi ngủ. Mặc kệ cô ấy than khóc, kể lể rồi cả đêm ngủ trong phòng 2 đứa con.
Thì ra, cô vợ hoàn hảo mà tôi nghĩ không phải là người đàn bà trong sáng gì. Em đã từng cướp chồng người khác, cặp kè với đàn ông có vợ, khổ tâm hơn là đã phá thai vài lần.
Anh giấu đến tận giờ, khi tôi vô tình phát hiện ra anh và cô gái kia vẫn liên lạc với nhau. Anh bảo chỉ hỏi thăm sức khỏe của thằng bé chứ không làm gì có lỗi với tôi.
Sau lần đầu ngại ngùng, tôi cũng quen dần khi tắm cho vợ. Chính những hành động nhỏ đã khiến vợ chồng tôi yêu thương nhau nhiều hơn mỗi ngày.
“Cô vẫn nuôi chúng thì nuôi đi, tôi còn phải lấy vợ mới. Sắp tới chúng tôi còn chăm con nhỏ nên không có thời gian đâu”.
Dù đã trải qua bao nhiêu mối tình lên xuống, dang dở, tôi vẫn là môt bông hoa tinh khiết và trong trắng trong mắt mọi người.
“Tôi sẽ có đủ bằng chứng là cô không có khả năng và đủ tư cách để nuôi con. Cái loại đàn bà như cô nuôi con chỉ làm hư nó”.