Vợ có bầu chồng vẫn nói yêu người cũ

| Tâm sự

Tôi cảm thấy uất ức và buồn cho bản thân, đang mang thai mà không thể kiểm soát được mình, nước mắt lúc nào cũng chỉ trực để trào ra.

Tôi 27 tuổi, lấy chồng được hơn một năm, trước đó hai vợ chồng đã yêu nhau 4 năm rồi quyết định đi đến hôn nhân. Tôi đang mang bầu 6 tháng và hiện tại tâm lý hết sức bất ổn. Chuyện là cách đây vài hôm, tôi tình cờ phát hiện chồng vẫn liên lạc với người yêu cũ. Trước khi đến với tôi, chồng đã có mối tình gần 7 năm với người ấy, có thể nói khoảng thời gian khá dài, kỷ niệm và tình cảm cũng không dễ phai nhạt. Chị ấy lấy chồng nhưng hiện tại không hạnh phúc (chị cưới trước khi anh yêu tôi). Sau khoảng một năm khi chị lấy chồng, chị từng nói với anh còn yêu chị nữa không. Chồng tôi bảo chị hãy trân trọng gia đình hiện tại, anh sẽ luôn ở bên khi chị gặp khó khăn.

Mọi thứ tôi biết đều là nghe từ phía chồng nói, anh bảo hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Vợ chồng tôi đang học tập và sinh hoạt tại Hàn Quốc. Một tháng sau khi chúng tôi cưới nhau, tôi bắt đầu sang Hàn Quốc để học tập và nghiên cứu, chồng tôi sang sau đó tầm 4 tháng. Sau khi tôi đi, hai người đó đã gặp gỡ nhau đôi lần để trò chuyện và tâm sự về chuyện gia đình của chị tại quán cà phê (theo như chồng tôi nói).

Tôi biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng dù sao tôi vẫn được mọi người đánh giá là ổn, rằng anh may mắn khi lấy được tôi, nhan sắc ổn, học hành ổn, gia đình cũng vậy. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tin tưởng anh, dù ngoài miệng luôn nói không tin đàn ông, tôi vẫn luôn tư vấn cho bạn bè khi họ gặp chuyện tình cảm. Nhưng khi mình ở trong tình huống đó, tôi thật sự loay hoay không biết nên làm thế nào.

Cuộc nói chuyện của chồng và người yêu cũ không được tôi nắm bắt đầy đủ, chỉ là một đoạn nói chuyện với những lời lẽ yêu thương. Chị nói cần anh, anh là động lực để chị sống tiếp, chị trách anh bỏ rơi (có lẽ anh đã hứa sẽ quan tâm chị dù có sang Hàn Quốc với tôi đi chăng nữa). Còn anh nói anh yêu chị, muốn ở bên quan tâm chăm sóc chị nhưng đã không làm được điều đó. Anh bảo nếu để tốt cho anh thì anh luôn muốn có chị ở bên. Anh sẽ luôn quan tâm, động viên khi chị cần. Anh biết tôi có khả năng đọc được những dòng tâm sự của hai người nên đã bảo chuyển sang Zalo hay Line gì đó.

Chứng kiến những lời nói đó thật sự tôi thấy bàng hoàng, không thể tin là anh thốt ra những lời lẽ đó với người yêu cũ. Tôi đã nói chuyện với anh và kiểm chứng những lời nói đó, anh không phủ nhận là sâu trong lòng vẫn còn tình cảm với chị, nhưng đó không phải tình yêu, chỉ là tình thương khi chị gặp khó khăn trong cuộc sống. Anh xin lỗi tôi và nói với chị từ giờ cả hai không nên liên lạc nữa. Tôi cũng có nói đôi câu với chị rằng nếu hai người thật sự muốn đến với nhau tôi sẽ để anh ra đi. Tôi còn bảo như thế là hai người đang ngoại tình trong tư tưởng, đừng biến tôi và chồng chị trở thành kẻ ngốc. Chị bảo hai người chưa làm chuyện gì quá đáng cả, tôi đừng làm quá lên như vậy.

Tôi đã khóc suốt mấy ngày hôm nay, không thể ngủ được. Tôi cảm thấy uất ức và buồn cho bản thân, đang mang thai mà không thể kiểm soát được mình, nước mắt lúc nào cũng chỉ trực để trào ra. Tôi cảm thấy mất lòng tin nơi chồng, có thể tha thứ cho anh nhưng không thể quên những gì anh đã nói với chị. Tôi nên làm gì với mình, cảm thấy hết sức mệt mỏi, muốn cho qua mà không biết nên làm sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.