Tôi ủng hộ vợ mình phẫu thuật mặt
Tâm sựTất nhiên, tôi không ủng hộ việc lạm dụng dao kéo. Còn nếu làm cho mình đẹp hơn một chút thì cũng không có gì là quá đáng...
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tất nhiên, tôi không ủng hộ việc lạm dụng dao kéo. Còn nếu làm cho mình đẹp hơn một chút thì cũng không có gì là quá đáng...
Sau khi sinh xong 2 đứa con, tôi thấy cơ thể mình xồ xề, chồng không còn mặn mà với chuyện chăn gối…
Anh bảo quen tôi vì sinh lý (chắc do anh giận mới nói vậy), rồi còn đánh, tát, bóp cổ tôi, thế mà tôi vẫn không thể bỏ được anh.
Tôi thân con trai một mình, vừa đi làm không ổn định, vừa chăm vợ ốm đau nằm một chỗ nên cuộc sống chán nản, không biết làm sao cho phải đạo.
GiadinhNet – Tôi biết giờ mình ghen với vợ hai của anh thì có phần quá đáng nhưng tôi không thể dối lòng. Tôi đã muốn quên đi tất cả, mặc kệ họ sống thế nào thì sống nhưng sao khó quá!
Lâu rồi anh còn không hôn môi tôi, không có những cử chỉ tình cảm nếu tôi không chủ động. Trong khi anh nói lời nhẹ nhàng với người khác.
Tôi biết Phong đang có nhân tình ở bên ngoài, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi mở miệng ra hỏi chồng, tôi muốn Phong nói với tôi mọi thứ.
Có công việc với mức thu nhập ổn định, nhưng chỉ vì muốn làm vợ ngoan tôi đã nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con…
Tôi toàn nằm mơ và suy nghĩ về người ấy, khóc rất nhiều vì biết mình thật vô duyên.
Không phải rủa nhưng tôi luôn chờ mong ngày gia đình anh tan nát, như cách anh bỏ tôi. Tôi muốn anh phải nếm mùi đau khổ, lúc đó tôi mới có thể vui vẻ sống.
Sau cưới, tôi đồng ý sống ở nhà ba mẹ vợ. Phần vì Linh, vợ tôi, là cô con gái rượu độc nhất, phần vì chúng tôi chưa có đủ điều kiện ra ở riêng.
Tôi đau khổ quay về nhà thì nghe tiếng cười nói của vợ và con trai. Đêm đó, tôi cầu xin em tha thứ. Đáp lại, em chỉ im lặng, không trách móc cũng không chấp nhận.
Đã 24 tuổi, nhưng tôi chưa một lần rung động trước một người khác giới, có phải giới tính của tôi có vấn đề…
Em nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, không chấp nhận dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa, nhìn thấy tôi là em lại nhớ đến cảnh tôi phản bội.
Tôi thấy đám người đang quây lấy phòng làm việc của vợ, trong đó có người phụ nữ trẻ ôm con nhỏ chửi bới ầm ĩ, còn vợ tôi quỳ dưới sàn, quần áo tơi tả vì bị cào xé.
Hiện tại mẹ kê một cái giường ngay phòng khách, thách thức tất cả, mọi người can ngăn mẹ thì mẹ bảo kệ, nói sẽ đập phá hết.
Lời thú nhận của chồng khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười. Anh còn thề rằng chỉ ngủ với cô ta 3 lần, sau đó không hề động vào dù chỉ nửa ngón tay...
Tôi thấy có lỗi với người yêu nhưng không muốn dừng lại, bản thân cũng không đòi hỏi gì ở người đàn ông kia, chỉ thi thoảng thoáng qua cho vui.
Cả đêm, em gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng không ai nhấc máy, nhắn biết bao nhiêu tin hỏi xem anh đang ở đâu nhưng chẳng hề nhận được một dòng hồi đáp.
Trò chơi tình ái cứ tiếp tục nếu một ngày tôi lỡ mang thai với D. Khi tôi thông báo, mặt D. tái xanh. Sự nâng niu chiều chuộng quay ngoắt thành khinh miệt.
Sau cuộc cãi vã, vợ tôi liền lấy ví và bỏ đi. Tôi ở nhà chăm con ngủ nhưng lòng cũng áy náy. Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nỗi hối hận lập tức dâng trào.
GiadinhNet - Gần nửa đêm, chuyên gia tâm lý nhận được cuộc gọi điện của một người vợ trẻ. Người phụ nữ đó cho biết, cô chán chồng đã lâu và hiện đang ngồi trong công viên...
Giờ tôi mới sinh được 20 ngày nhưng ngày nào cũng khóc, cũng buồn vì nhớ gia đình, nhớ con người bội bạc đó, buồn cho số phận, buồn cho con vừa sinh ra đã không biết cha là ai.
Ba mẹ không ngăn cản tình yêu này nhưng muốn tôi nên suy nghĩ kỹ vì lần này bước tiếp, nếu có vấn đề gì tôi phải tự gánh hết.
Em bảo đã bỏ chồng và tối nay sẽ lên trên này gặp tôi để mời tôi đi Sapa như hai đứa từng đi du lịch khi có điều kiện.
Đọc bài viết:“Phát bực với bữa cơm mẹ chồng nấu cho con dâu mới sinh” tôi thấy bạn giống tôi, nhưng mẹ chồng tôi kinh khủng hơn, bà không chỉ tiết kiệm mà còn ghê gớm,đanh đá và tục tĩu vô cùng.
Ngay từ khi yêu, tôi đã nói thẳng với bạn gái “Nếu em lấy anh thì chỉ việc ở nhà ăn với chơi và nghĩ cách chiều chồng”.
Trước đám cưới 1 tuần, tôi còn giữ ý định hủy hôn vì tôi thực tình không yêu gì Hải.