Mặc chồng năn nỉ, vợ nhất quyết không sinh thêm con thứ hai
Tâm sựGiadinhNet – Mỗi khi có người hỏi thăm, vợ tôi đều bảo đợi con trai lớn đã, nếu sinh con luôn thì cháu sẽ thiệt thòi vì bị san sẻ tình cảm.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
GiadinhNet – Mỗi khi có người hỏi thăm, vợ tôi đều bảo đợi con trai lớn đã, nếu sinh con luôn thì cháu sẽ thiệt thòi vì bị san sẻ tình cảm.
Nhìn thấy món quà đó tôi đã bật khóc. Ông trời đã cướp đi sự bình thường của tôi nhưng lại trả lại tôi một người chồng tuyệt vời.
Bố anh bảo tôi: Cụ nội bác là thầy đồ, gia đình nho giáo. Con bác cũng không sứt què gì cả, cho nên tuyệt đối không có chuyện rổ rá cạp lại.
Chỉ có những lúc em cần mua sắm quần áo, giày dép, điện thoại, hay thậm chí xe xịn thì mới ngọt ngào và tích cực tìm đến tôi.
Lấy chồng giàu, nhưng tôi vẫn phải gồng mình lên kiếm tiền và lo các khoản chi tiêu trong gia đình…
GiadinhNet – Trong vòng 2 tháng, tôi đã giảm được 6 kg. Vậy mà không dừng ở đó, anh vẫn muốn tôi giảm cân tiếp bởi thi thoảng đi cùng bạn bè, mọi người thường trêu anh chăm sóc, vỗ béo tôi kiểu gì mà tốt thế.
Trên màn hình Zalo của anh là một cô gái khác, không phải vợ anh (người này anh cũng dành những lời âu yếm như từng nói với tôi).
Việc sử dụng bao cao su (BCS) khi quan hệ tình dục là một phương pháp tránh thai văn minh đồng thời giảm yếu tố nguy cơ bệnh lây qua đường tình dục, chúng tôi rất hoan nghênh khi bạn đã áp dụng biện pháp này.
Anh bảo nếu bố mẹ tôi không đồng ý mà tôi vẫn quyết tâm đến với anh thì tính tiếp, còn không hãy dừng lại cho đỡ khổ cả hai.
Em nói giờ xác định lấy tôi thì chỉ yêu thương mình tôi, sẽ chăm sóc tốt cho gia đình tôi, cắt đứt liên lạc với người kia.
GiadinhNet – Tôi không muốn mình tiếp tục phải chung sống với một người chồng phũ phàng như này. Dù gì thế nào, chuyện anh xúc phạm mẹ tôi là điều không thể nào chấp nhận được.
Những việc trước đây tôi làm với tâm trạng khó chịu thì giờ tôi đều vui vẻ làm và khiến gia đình êm ấm, dễ chịu hơn.
Cô này là cave, đang mang bầu đứa con của anh được 7 tháng rồi.
Khóc không được mà cười cũng không xong, tôi điện thoại hỏi chồng thì anh nói anh cần tiền nên “mượn” tạm mấy hôm. Rồi ngay tối hôm ấy, khi tôi truy hỏi quá gắt gao, anh đã phải thú nhận rằng vì cần tiền để bao bồ, nên anh đã nhắm mắt làm liều.
Chỉ vì không hòa hợp được với mẹ chồng mà vợ tôi cương quyết đòi tôi phải ký vào đơn ly hôn.
Chuyện tôi không còn trong trắng đã nói cho anh biết lúc mới quen, nhưng cứ nhậu say là anh nhắc chuyện đó khiến tôi muốn phát điên.
Một hôm tôi đọc được điện thoại của người bạn và tình cũ, họ nhắn tin kiểu vợ chồng rất tình cảm, nói những lời rất tục tĩu với nhau.
Biết chồng ngoại tình nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ có một ngày người tình của chồng lại dám đến gặp tôi để yêu cầu tôi ly dị với chồng.
Lương hai vợ chồng mỗi tháng 12 triệu, tháng nào anh cũng đưa lương đầy đủ không thiếu một xu, tôi nào ngờ anh vay nặng lãi để chơi lô đề.
Người yêu tôi có đề nghị tôi đưa cho cô ấy 1 triệu/tháng để phụ giúp các em ăn học…
Khi kể ra câu chuyện này, lòng tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tôi vừa trải qua một cú sốc vô cùng lớn, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ cuộc đời tôi lại cơ cực như vậy.
Khi chiếc hộp được mở ra, nhìn thấy chiếc áo dài lụa trắng tinh, tôi đã mừng thầm vì nghĩ rằng món quà này chắc sẽ không làm chồng tôi phải suy nghĩ. Tuy nhiên, chiếc thiếp ở đáy hộp làm tôi giật mình
GiadinhNet – Nhiều khi đi ngoài đường, nhìn những ánh mắt soi mói, đôi lúc giễu cợt và cả những lời nói ác ý của bạn bè dành cho hai chúng tôi, tôi cảm thấy rất buồn.
Chúng tôi hợp nhau, cũng yêu nhau nữa, tôi lại là một người hiểu biết, không thích cam chịu số phận, nhưng liệu có cãi lại được "số phận"?
Tôi không đủ vị tha để tha thứ cho vợ ngoại tình. Tại sao trước khi ngoại tình cô ấy không nghĩ đến cảm giác của tôi…
Tôi tin rằng anh sẽ là người đàn ông đem lại hạnh phúc vững bền cho tôi. Giờ gia đình cấm đoán, tôi phải làm sao để thuyết phục cha mẹ.
GiadinhNet – Cầm chiếc áo của chồng định treo lên móc, tôi ngửi thấy mùi nước hoa lạ của phụ nữ rất rõ trên cổ áo và cầu vai. Lâu lắm rồi tôi không dùng nước hoa loại này, xung quanh tôi cũng không có ai dùng.
Anh có lẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhưng không bao giờ cho tôi biết, mua sắm gì cũng tự quyết, đổi điện thoại, iPad cũng chẳng thèm nói một tiếng.