Bị chồng khinh bỉ vì còn trinh trong đêm tân hôn
Tâm sựChồng bĩu môi khinh thường rồi nói: “Thời đại nào rồi mà em vẫn cổ hủ thế hả? Chỉ có loại bỏ đi không đàn ông nào ngó ngàng tới mới còn trinh”.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Chồng bĩu môi khinh thường rồi nói: “Thời đại nào rồi mà em vẫn cổ hủ thế hả? Chỉ có loại bỏ đi không đàn ông nào ngó ngàng tới mới còn trinh”.
Tôi và anh quen nhau hơn một năm trước. Do anh theo đuổi mãi nên tôi cũng xiêu lòng, chấp nhận làm bạn gái của anh. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, tình yêu của chúng tôi không đơn giản như vẫn tưởng.
Sợ tôi cầm lương của chồng mang về cho mẹ đẻ nên mẹ chồng đề nghị được giữ lương hàng tháng của chồng tôi.
Hai năm nay tôi ngoại tình, nhưng vợ không hề hay biết. Cô ấy vẫn tin, yêu và chăm sóc tôi hết mình, làm tôi cảm thấy xấu hổ…
Bữa ăn cho bà đẻ mà vẻn vẹn chỉ một đĩa rau cải luộc, 2 quả trứng, một bát nước rau và một bát cơm, thử hỏi, lấy gì ra sữa cho con ?
GiadinhNet – Tôi 24 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được một người đàn ông yêu mình thật lòng. Những người đã từng quen tôi, tìm hiểu tôi đều đến rồi đi nhanh chóng, chẳng ai có ý định nghiêm túc cưới xin.
Tôi, 34 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, được nhiều người nhận xét là có duyên ăn nói, khả năng kiếm tiền cũng tương đối ổn. Và điều tôi tự tin nhất, đó là tôi cực kỳ chung thủy.
GiadinhNet – Anh bảo rằng “cô ta nói láo”. Chuyện họ quan hệ như vợ chồng là có thật nhưng là trong quá khứ và nói rằng “đã yêu thì đôi nào chẳng thế” và “ngày xưa anh chơi bời nhưng từ khi quen em, anh đã đoạn tuyệt”.
Chồng bắt tôi nghỉ việc nhưng khi vợ ở nhà lo nội trợ thì liên tục chì chiết nói tôi hoang phí, thậm chí nghi vợ giấu tiền.
Lúc mẹ con tôi khó khăn nhất, anh đã bỏ rơi để đi lấy người khác, rồi bây giờ lại quay lại xin tôi tha thứ...
Dù chỉ là sàm sỡ bên ngoài và không để xảy ra chuyện 'quan hệ' nhưng với tôi đã là quá nhơ nhuốc, bệnh hoạn rồi.
Nhìn con dâu mỗi ngày tôi đều thấy chướng mắt. Tôi chỉ muốn con trai mình bỏ con dâu để lấy một người vợ khác cho con.
Sau 5 năm ngày Thu bỏ đi, tôi gặp lại vợ cũ trong một hoàn cảnh vô cùng bất ngờ.
Đến chơi với em, suốt buổi chỉ thấy em cặm cụi nhắn tin với người nào đó, hỏi thì em nói nhắn tin với người yêu.
Tôi cao 1m63, nặng 45kg, mấy cô chú của anh chê tôi gầy quá, cưới về sau này sợ đẻ không được, ngoài vấn đề đó ra thì họ còn khen tôi tốt.
Tôi nghe Hùng nói mà tai như ù đi. Vậy là 5 năm sau tôi mới biết sự thật về cái đêm tân hôn vợ bỏ đi để lại nhiều tiếng oan cho em. Tôi thật quá vô tâm.
Từ lúc vợ tha thứ, anh như được sống cuộc sống mới. Hai tuần nay vợ chồng mình đều dành cho nhau những nụ hôn mãnh liệt như lúc mới yêu.
Tôi thấy thương người cũ và thấy mình thật tệ, không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì và rất hoang mang.
Tối hôm qua chồng về rất muộn, anh lên phòng ôm tôi vào lòng và thủ thỉ mà như van xin tôi rằng hãy thuận tình để anh “tặng” cho Huệ một đứa con, nhằm trả ơn cho Huệ.
Còn về phần cô gái kia, nếu bị anh lợi dụng hoặc lừa dối như tôi thì cũng đáng thương, cô ấy còn trẻ hơn tôi nữa.
Nhà anh hết sức ngăn cản, ba anh tuy là giáo viên nhưng nhiều lần ra nhà tôi nói chuyện kiểu rất xóc xỉa.
Tôi không biết mình đang là nạn nhân, hay là tội đồ nữa. Anh ta bảo vì mẹ con tôi, nên anh ta mới phải chấp nhận làm cái việc đốn mạt đó.
Trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi vì để những khoảng thời gian thiếu quan tâm, vô tình đẩy chồng vào sự sai lầm.
GiadinhNet – Lúc nào chị cũng tâm niệm: “Người trong một nhà, có gì đâu mà phải giữ kẽ, khách sáo…”. Thế nhưng, chị nào biết rằng sự vô tư, hồn nhiên của chị đã làm anh phải nhiều lần muối mặt cũng như chán ngán, tạo nên những vết rạn tình cảm vợ chồng.
Tôi quan tâm và chăm sóc chồng, từ những món ăn ngon bổ, đến mọi thứ tốt đều dành cho anh. Vậy mà anh tiếp tục phản bội tôi, qua lại với cô bé đó.
Hôm vừa rồi còn ngủ chung với nhau, đến sáng dậy khi tôi đi học thì anh nói lời chia tay vì chúng tôi không có tương lai.
Người cũ của tôi bây giờ vẫn chưa lấy vợ. Có lần gặp anh, tôi buồn khổ, đau lòng lắm nhưng lại không thể đến gần.
Bây giờ, anh không bao giờ làm tôi buồn, anh công khai tất cả các mối quan hệ, tin nhắn trong điện thoại. Đi đâu, anh cũng dẫn tôi đi cùng nếu tôi muốn. Suy cho cùng, thật sự chồng tôi đã hối hận.