Chồng luôn nghĩ mình thiệt thòi vì vợ không còn trinh
Tâm sựAnh cứ nghĩ mình thiệt thòi về tình cảm, không hạnh phúc trọn vẹn vì vợ không còn trinh. Anh cứ nghĩ đến bản thân mình, còn người khác thì sao.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Anh cứ nghĩ mình thiệt thòi về tình cảm, không hạnh phúc trọn vẹn vì vợ không còn trinh. Anh cứ nghĩ đến bản thân mình, còn người khác thì sao.
Trong lễ rước dâu, vợ tôi được bố mẹ và người thân gia đình cho rất nhiều hồi môn. Mà hồi môn mọi người cho đều quy ra vàng. Riêng bố mẹ vợ tôi cho vợ tôi 20 cây vàng. Còn các cô dì chú bác, anh em nhà vợ cho cũng đến gần 10 cây nữa.
Tôi đã choáng váng khi thấy cảnh chồng tôi lập bập, run rẩy mãi mới mở được cửa cho hai mẹ con vào nhà và trong buồng ngủ của hai vợ chồng là cô em kết nghĩa đang lúng túng cố kéo chiếc váy mà không thể che kín ngực vì cô vội vàng mặc ngược đằng sau ra đằng trước...
Chuyện “quan hệ” với chồng thì thật tồi tệ. Em không có ham muốn khi gần gũi chồng…
Nhiều lần mở tủ ra thấy quần áo đã ủi sẵn tôi rất vui vì nghĩ là vợ đã ủi cho mình, sau đó nhớ lại là do chính mình ủi những ngày trước.
Câu chuyện của một cô gái thuộc hàng có nhan sắc có thể sẽ khiến bạn nghĩ lại về việc có nên dựa dẫm vào "người đàn ông của mình" hay không.
Thấy thông gia ôm lấy hộp tiền cưới mẹ tôi cũng chạy lại. Hai bên giằng co nhau khiến chiếc hộp rách tan, phong bì mừng cưới rơi lả tả.
Lỗi của em chồng gây ra chồng tôi lại nghĩ do tôi hết, anh ấy luôn đứng về phía em mình, bảo vệ mặc dù nó sai.
Anh dùng dép, ghế và cả chân đạp vào bụng bầu của tôi. Anh còn ném ghế gỗ vào bé thứ hai đang ngủ. Tôi lấy đầu mình che nên bé không sao. Tôi chảy máu đầu nhiều, anh kệ, xách xe đi tiếp.
Tôi cảm thấy bất an vì đã quan hệ với một cô gái lạ mà không dùng biện pháp bảo vệ.
Người đàn ông ấy bỏ đi sau tiếng đóng cửa thật mạnh. Tôi bủn rủn hết tay chân, không thể đứng vững nổi. Tôi ước gì mình có thể chết lịm đi trong giây phút ấy.
Tôi vào làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng anh cũng khéo chọn bồ. Cô bồ không sợ mà còn lên mặt bảo tôi về nhà mà tìm cách giữ chồng. Chua chát quá.
Cô ấy độc thân, là đảng viên, nếu tiến tới hôn nhân với tôi sẽ bị ảnh hưởng về sự nghiệp và công việc, điều này làm tôi băn khoăn khi nói sự thật về mình.
Tôi đã hy sinh cho anh cả tình yêu, thời gian, niềm tin để giờ đây tôi chấp nhận đau khổ về mình.
Tôi như người chết rồi, thấy chồng phản bội, mà phản bội lộ liễu, đưa bồ về nhà sống chung, thật sự tôi chỉ muốn từ bỏ ngay lập tức, muốn đi đâu đó thật xa.
Có tiền, có địa vị trong xã hội nhưng chúng tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc vì chưa có một đứa con…
Tôi trao anh sự trinh trắng được gìn giữ cả một đời con gái, còn anh lại trả về cho tôi sự khinh bỉ, lạnh lùng.
Căn nhà hoang vắng tiếng nói cười, con chơi đồ chơi, bố mẹ mỗi người mỗi góc, chúi mũi vào màn hình smartphone.
Cô ấy là con nhà giàu, tính tiểu thư, lại quen được nuông chiều nên khi về làm vợ, chỉ đơn giản làm tốt vai trò đó thôi cô ấy cũng chưa làm được chứ đừng nói là phải đóng vai một người mẹ.
Gần đây em cảm thấy anh hời hợt ít quan tâm em như xưa. Rồi em phát hiện ra anh đang có tình cảm với cô gái khác, trong khi cả hai gia đình đã gặp mặt và định ngày cưới rồi.
Chồng em và nữ đồng nghiệp xưng hô anh em rất ngọt ngào, họ còn dành cho nhau nhiều lời nói mùi mẫn, tình cảm.
Đám cưới ở quê nghèo nhưng vợ tương lai của tôi đòi rước dâu bằng xe mui trần, tiệc cưới phải có cảnh cô dâu chú rể cắt bánh kem, rót rượu ngoại mời khách.
Đó là câu đầu tiên mà bố vợ tương lai hỏi tôi khi tôi đến để ra mắt ông. Tôi cứng họng không phản ứng kịp, bởi câu hỏi đó nằm ngoài dự đoán của tôi trong buổi ra mắt này.
Như nhiều người khác, tôi cũng có "em rau" của mình. Tôi đang chết dở vì em muốn tung hê mọi chuyện chỉ vì tiền.
Các cuộc em đi chơi đều có xe đưa xe đón, đưa đi ăn cưới, đi biển, đi học bơi, thậm chí taxi đến tận nhà đưa đi nhà nghỉ. Có lần em còn đem cả đứa con nhỏ theo.
Anh quay lại dỗ ngon ngọt để tôi thú nhận việc ngoại tình, sau đó ghi âm lại rồi mang tới cho bố mẹ tôi nghe. Anh còn thẳng tay đánh tôi trước mặt đấng sinh thành.
Cô ấy loằng ngoằng với cậu bạn học cùng lớp cao học, tới “những phi công trẻ” trong những lần đi du lịch hay công tác cùng cơ quan.
Cô ấy rất thân thiết với một người anh quen biết ngoài xã hội. Hai người dành tình cảm, sự quan tâm rất thân thiết với nhau.