Hà Nội
23°C / 22-25°C

Em kết nghĩa với tôi chính là tình cũ của chồng

Thứ năm, 15:32 23/07/2015 | Tâm sự

Tôi đã choáng váng khi thấy cảnh chồng tôi lập bập, run rẩy mãi mới mở được cửa cho hai mẹ con vào nhà và trong buồng ngủ của hai vợ chồng là cô em kết nghĩa đang lúng túng cố kéo chiếc váy mà không thể che kín ngực vì cô vội vàng mặc ngược đằng sau ra đằng trước...

 

Sau 3 năm được cử đi công tác vào Sài Gòn, anh đành chia tay cô người yêu trẻ trung xinh đẹp để trở ra Bắc vì cô nhất định ở lại thành phố chứ không theo anh.

Rồi anh tìm được nửa kia của mình, người đó chính là tôi, để rồi anh mạnh dạn nói lời yêu thương, mạnh dạn tìm về tận quê tôi xin với bố mẹ tôi cho anh được làm rể.

Khi con trai đầu lòng của chúng tôi được 3 tuổi, chồng tôi lại được cử vào Sài Gòn, nhưng lần này là để thay cho ông phó giám đốc công ty vừa về hưu. Chồng tôi quyết định chuyển cả gia đình vào trong đó.

“Thuyền theo lái, gái theo chồng” nên mặc dù không muốn tôi cũng phải khăn gói, tạm biệt bố mẹ vào Nam theo chồng.

Lạ nước lạ cái nên tôi quyết định ở nhà một thời gian để chăm con và tìm việc làm phù hợp. Thế rồi một chuyện không may đã xảy ra với tôi, sáng hôm đó tôi gửi con cho bác hàng xóm trông hộ để đi chợ, vừa lên xe đi được một đoạn tôi bị một cậu thanh niên chạy xe máy đâm vào khiến tôi ngã ra đường và bị gãy một chân.

Ngay lúc ấy có một cô gái trẻ đi ngang qua đã đưa tôi vào bệnh viện, không quen biết, không thân thích vậy mà cô ấy đã hết sức nhiệt tình, lo cho tôi nhập viện lại ở bên tôi cho đến khi chồng tôi biết tin hớt hải tìm đến. Khi chồng tôi gặp cô gái lạ, thấy nét mặt anh biến sắc, những sau đó chồng đã lấy lại bình tĩnh và nói lời cảm ơn chân thành đến ân nhân của tôi.

Suốt thời gian hơn một tháng tôi nằm điều trị, hầu như ngày nào cô gái cũng ghé qua, lần nào đến cô cũng quà cáp, hỏi han ân cần khiến tôi thật cảm động. Con trai chúng tôi đã được chồng tôi đưa ra Bắc nhờ ông bà nội chăm sóc nên tôi cũng yên tâm chữa trị.

Đến hôm tôi ra viện cô gái trẻ kia đã trở thành em kết nghĩa của tôi với sự ủng hộ hết lòng của chồng tôi. Em vợ cũng như em chồng, nên tôi không nghi ngờ gì khi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt đầy vẻ yêu thương của cô em kết nghĩa dành cho chồng tôi.

Khi đã bình phục hoàn toàn tôi quyết định ra Bắc đón con trai vào vì tôi cũng đã xin được việc làm ở một công ty gần nhà. Vì công việc chồng tôi không thể đi cùng tôi.

Sau một tuần ra Bắc thăm quê và bố mẹ đôi bên, tôi cùng con trai háo hức trở vào Nam. Để dành cho chồng niềm vui bất ngờ, tôi không báo cho anh biết ngày mẹ con tôi về.

Thế nhưng tôi đã choáng váng khi thấy cảnh chồng tôi lập bập, run rẩy mãi mới mở được cửa cho hai mẹ con vào nhà và trong buồng ngủ của hai vợ chồng là cô em kết nghĩa đang lúng túng cố kéo chiếc váy mà không thể che kín ngực vì cô vội vàng mặc ngược đằng sau ra đằng trước...

Đêm hôm đó chồng đã phải thú nhận với tôi cô gái trẻ kia là người yêu cũ của anh, anh đã cho cô ấy địa chỉ nhà, không ngờ tai nạn mang đến rủi ro cho tôi lại là may mắn để cô ấy có lí do đàng hoàng lọt vào nhà tôi dưới cái danh nghĩa là cô em kết nghĩa của tôi. Tôi còn rất yêu chồng, con trai tôi còn quá bé bỏng để thiếu bàn tay chăm sóc của một người cha.

Theo Tiền phong

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai

Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Tâm sự - 19 giờ trước

Trên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...

Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa

Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Tâm sự - 2 ngày trước

Trước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tâm sự - 3 ngày trước

Ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.

Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn

Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn

Tâm sự - 3 ngày trước

Ngày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.

Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính

Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính

Tâm sự - 4 ngày trước

Kể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.

Top