Chỉ muốn yêu, không muốn cưới
Tâm sựBạn sẽ làm gì khi ở vào hoàn cảnh như tôi: Yêu và gắn bó với một người đàn ông trong suốt 7 năm rồi nhưng hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện phải theo người ta về làm vợ.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Bạn sẽ làm gì khi ở vào hoàn cảnh như tôi: Yêu và gắn bó với một người đàn ông trong suốt 7 năm rồi nhưng hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện phải theo người ta về làm vợ.
GiadinhNet - Không ít người đã có gia đình đề huề, bỗng một ngày bị tiếng sét ái tình quật ngã. Nhân danh tình yêu, họ lao vào cuộc tình ngoài luồng đó không một chút băn khoăn, day dứt.
Những tin nhắn của anh ta khiến tôi nóng mặt nhưng điều làm tôi giận dữ vô cùng đó là sự đáp trả yếu ớt của vợ tôi.
Khoảng năm 2008 tôi đã yêu một người và dại dột đồng ý quay clip phòng the với người ấy "để làm kỷ niệm".
Hàng ngày tôi vẫn chứng kiến chồng tôi qua lại với nhân tình, đêm đêm nằm ôm gối khóc thầm mà bất lực. Tôi chẳng có tiếng nói nào, mà đúng hơn là tôi không còn đủ tư cách để nói chồng.
Phải thú thật, tôi luôn xuýt xoa, tiếc nuối mỗi khi đụng những cô nàng xinh đẹp nhưng rồi lại trở lại với thực tế phũ phàng bên cô vợ xấu.
Tôi điều tra thêm thì thấy cô ấy vẫn giữ quan hệ với tận 4 người yêu cũ. Mà trong nội dung tin nhắn thì có tận 3 người rủ vợ tôi gặp nhau 'tâm sự'.
Khi bước vào phòng ăn sáng, trời ơi, chồng em mặc chiếc áo ba lỗ của anh nhưng lại mặc cái quần ngủ cộc màu hồng của em.
Ai nhìn vào cũng bảo tôi chuột sa chĩnh gạo, làm vợ đại gia giàu có, nổi tiếng, các con xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhưng không thể hiểu được nỗi đau của tôi khi cứ lâu lâu lại có một người đàn bà vác bụng bầu đến tìm tôi.
Người ta bảo “giàu chưa chắc đã sang, nhưng nghèo chắc chắn là hèn!”, ngẫm…tôi thấy thấm lắm!
Chồng tôi cho rằng khả năng của anh chỉ có hạn, nếu tôi cần người kiếm nhiều tiền thì viết đơn ly dị, anh sẽ giải phóng cho tôi.
Không sinh được con cho chồng, vợ tôi muốn ly dị để tôi đi tìm hạnh phúc mới…
Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, tôi luôn tự nhủ phải làm việc hết sức mình để vươn lên trong cuộc sống, đỡ đần cha mẹ, nuôi các em ăn học. Nhưng đường đời lại lắm ngoắt ngoéo khiến tôi thấy mình càng đi càng lạc lối.
Tôi kết hôn với một người không yêu, rồi tôi lại gặp anh, một trai tân. Tôi không thể bỏ con lại mà đi theo anh được, nhưng tôi cũng không muốn sống với gia đình không hạnh phúc.
Mới sáng anh còn gọi điện cho tôi, nói có chỗ kia chụp hình cưới đẹp lắm, bảo sẽ chở tôi đến để liên hệ chụp ảnh cho hai đứa.
Chỉ vì chuyện thâm hụt tiền đám cưới mà suốt ngày mình phải nghe mẹ chồng chửi rủa. Chịu không nổi nên mới cưới được hơn một tuần mình đã bỏ về nhà mẹ đẻ, vợ chồng có thể ly hôn.
Liệu có điều gì đó mập mờ ở đây không? Có khi nào chồng giữ bớt tiền lương để làm quỹ riêng không?
Chồng thường xuyên mượn rượu để đay nghiến tôi, hành hạ chuyện tôi bị mất trinh. Anh coi tôi là loại đàn bà lăng loàn, mất nết.
Tôi đang lo và thương nhớ người đàn ông có quá khứ không hay, có một đời vợ, một đứa con, mất hết tất cả và ở trong vòng lao lý. Tôi thực sự không biết mình có nên đến với anh không.
Sau khi bị chồng phản bội, tôi chẳng còn một chút niềm tin nào ở nơi anh. Tôi phải làm gì bây giờ khi không thể tha thứ cho anh.
Vợ tôi luôn ghen điên cuồng, cô ấy ghen với cả bạn gái khác, hay những người đồng nghiệp nữ ở công ty tôi.
Chồng nói với em hoàn toàn trống không, chỉ có ra lệnh. Có lần trước bữa nhậu với đồng nghiệp, chồng còn hét rất to với em "Là chó hay sao mà mũi thính thế".
Sau 8 năm mặn nồng yêu nhau, anh chia tay tôi chỉ vỏn vẹn bằng một câu nói: “Em lấy chồng đi, đừng đợi anh nữa, còn lâu lắm!”.
Anh buộc phải bỏ vợ nhưng anh hờ hững với tôi. Tôi cảm thấy sợ hơn cả cái thời yêu anh vụng trộm.
Công việc của chị ngập đầu, thời gian dành cho bản thân còn ít huống gì chồng con. Nhiều lúc nhìn vợ làm việc, còn mình xem tivi với hai đứa con, anh thấy tủi thân.
Anh không dám nghĩ, một gã đàn ông như anh, ngoại hình cũng bình thường, kinh tế cũng bình thường lại khiến một cô gái xinh đẹp như em xiêu lòng.
Hàng xóm hỏi “Người ta nhà Hà Nội, chắc phải ngoài hai chục triệu dẫn cưới nhỉ?”, bố mẹ tôi chỉ biết ậm ừ “chắc cũng khoảng đó” nhưng đắng lòng là chẳng hề có một đồng nào.
Phát hiện ra nhiều mối quan hệ mờ ám của anh, anh đã lạnh lùng chặn facebook của tôi. Tôi cảm thấy đau đớn và trống rỗng.