Nỗi khổ khó nói khi bị chồng kiểm soát từng ly từng tý
Tâm sựEm cần có không gian riêng của em nhưng chồng không đồng ý, anh giám sát vợ từng chút một, từ việc gọi điện thoại, kiểm tra tin nhắn cho tới việc vợ đi liên hoan cùng công ty.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Em cần có không gian riêng của em nhưng chồng không đồng ý, anh giám sát vợ từng chút một, từ việc gọi điện thoại, kiểm tra tin nhắn cho tới việc vợ đi liên hoan cùng công ty.
GiadinhNet - Ngày nay người ta thích nhau, mê nhau rồi đưa nhau vào nhà nghỉ nhiều lắm nhưng chẳng có ai ốm tương tư cả. Người ta thường khoác lên nó mỹ từ đẹp đẽ đó để đánh lừa đối tượng và lừa mị chính mình.
Vừa mở tráp ra thấy phong bì đựng tiền, bạn gái tôi tức giận gằn giọng “Nhà anh làm cái gì thế này? Anh cưới tôi hay là mua tôi? Nếu cưới thì cầm ngay lại số tiền này, còn không thì hủy”.
Một bên là người phụ nữ tôi không hề yêu, nhưng là mẹ của con tôi, một bên là người con gái tôi yêu hơn chính bản thân mình.
Thực sự là kể cả sau khi kết hôn em cũng không thể quên được mối tình đầu. Mỗi lần mơ thấy anh ấy là em lại nhớ đến phát khóc.
Bây giờ, em không còn mặn mà chuyện gối chăn với chồng, em cứ mở miệng ra là trách chồng kém cỏi.
GiadinhNet - Trải qua 2 mối tình, qua 2 đời chồng tôi mới nhận ra rằng đôi khi cảm xúc đến từ cái nhìn đầu tiên lại chuẩn xác hơn khi các cặp đôi có thời gian quen biết nhau lâu.
Đêm tân hôn, tôi giật mình phát hiện mình được phục vụ bởi một nhân viên với những ngón nghề “chuyên nghiệp” và “điêu luyện” chứ không phải như một người vợ non nớt, còn trong trắng, chưa từng biết đến mùi yêu đương.
Em đã phát hiện ra mình mang giọt máu của anh mất rồi. Giờ em không biết phải làm sao cả, em không thể đến nói với anh, một người vừa mới lập gia đình.
Tôi chết lặng khi chứng kiến chồng tôi ôm vợ cũ ngủ trên chính chiếc giường của chúng tôi.
GiadinhNet - Đó là những người trong thẳm sâu luôn khao khát một mẫu hình đàn ông mà họ thần tượng, tôn thờ nhưng thực tế lại không đạt được ở người chồng của họ.
Sau khi sinh, tôi tuy hơi béo ra nhưng lại có phần gợi cảm. Chả trách người ta bảo “gái một con trông mòn con mắt”. Tôi trắng trẻo, mũm mĩm, lại có nụ cười duyên chết người nên đồng nghiệp nam thỉnh thoảng hay liếc trộm.
Em tôi cưới rồi đưa chồng sang Mỹ sống cùng, nuôi anh ta ăn học trở thành bác sĩ. Thế mà vừa ra trường làm nghề, anh ta đã cặp bồ với một cô ở Việt Nam khi về thăm nhà.
Cùng với lời tuyên bố trong vòng một tuần phải tổ chức cưới gấp, phía nhà gáicòn cho người mang sang nhà trai 5 tráp hỏi với đầy đủ lễ lạt và dặn “ngày ănhỏi chỉ việc mang đến là xong”.
Mỗi lần tạm thời thất nghiệp hay nghỉ sinh con như bây giờ là tôi lại thấy mình như bị đày đọa và trầm cảm mỗi khi về thăm mẹ chồng.
Hắn kéo vội tôi vào phòng, đặt lên môi tôi nụ hôn cuồng nhiệt. Sống lưng tê rần, trong đầu tôi có giọng nói vang lên “mày phải tỉnh táo, đừng quên mày có một người chồng rất yêu thương mày”...
Con trai tôi rất thành đạt vẫn rửa bát, nấu cơm, lau nhà. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì các con biết san sẻ công việc với nhau…
GiadinhNet - Chị ốm tương tư, bỏ cả ăn cả ngủ vì nhớ đến người thanh niên người miền Nam sống gần nhà. Đến khi tình cảm qua đi mới nhận ra đó chỉ là khao khát nhất thời, không phải là tình yêu
Sợ bị coi là hèn, mẹ chồng cấm không cho chồng tôi làm việc nhà, cơm nước, rửa bát giúp vợ khi tôi đang mang bầu.
Tôi đã gặp, quen và yêu em si mê khi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tình yêu đích thực này tôi không dành cho vợ mình.
Thu nhập 5 triệu một tháng nhưng chồng tôi cũng không muốn làm thêm, anh bảo còn dành thời gian nghỉ ngơi…
Sau khi lấy vợ, anh quen rất nhiều cô gái, cả những em tuổi teen, đến những chị đã có gia đình. Có lần tôi giả làm người khác làm quen và hẹn đến nhà nghỉ, vậy mà anh cũng đồng ý.
Tôi nhận lời yêu N cách đây một năm. Trước đó, chúng tôi là hai người bạn cùng lớp. N ít nói, trầm lặng và hiếm khi cười. Với tôi, N có sức hút rất kỳ lạ của chàng trai xứ Nghệ khiến tôi không thể không để ý mỗi lần đến lớp.
Hômăn hỏi nhà trai đã mang tới 9 lễ cộng với phong bì tổng cộng 99 triệu. Ai ngờ bốmẹ mình còn đòi tiếp 50 triệu dẫn cưới nữa với lí do rể ngoại không được bằngđấy người ta khinh cho.
Kể ra những điều này, tôi nghĩ có bạn sẽ cho rằng tôi nói dối, làm gì có bố chồng nào tuyệt vời, chịu thương chịu khó đến vậy.
Sau khi chiếm được tình cảm của tôi, anh ấy đã lờ đi những tin nhắn, sự quan tâm. Giống như việc anh đã chinh phục được rồi giờ cảm thấy chán chường.
Không sinh được con cho chồng, vợ tôi muốn ly dị để tôi đi tìm hạnh phúc mới…
Tôi từng sảy thai 1 lần và anh ta cho rằng tội đó là do tôi. Giờ thì anh ta ngang nhiên ngoại tình...