Ngày cưới, tôi đã khóc hết nước mắt khi không thấy chú rể...
Tâm sựTôi đã khóc hết nước mắt khi không thấy chú rể sang nhà gái trao hoa và đón dâu về.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi đã khóc hết nước mắt khi không thấy chú rể sang nhà gái trao hoa và đón dâu về.
Có lẽ tôi nói về vợ hơi nhiều nên sau lưng đã có điều tiếng “thằng cha Tiến đội vợ lên đầu”. Đúng là cái bọn nhiễu sự.
GiadinhNet - Tôi không hiểu tại sao nhiều người cứ để các bà cô bên chồng bắt nạt, coi khinh đến vậy? Là em, dù hơn nhiều tuổi, vẫn phải gọi là "chị" chứ. Đó mới là tôn ti gia đình.
Bạn gái trả lại nhẫn đính hôn và quyết tâm chia tay tôi với lý do không hợp nhau.
Khi hai đứa bên nhau, tình cảm đang thắm thiết, anh thú nhận rằng anh đã có vợ và con.
Anh sợ quan hệ với tôi, anh không có cảm giác gì cả. Còn với người phụ nữ kia anh bảo khi làm 'chuyện ấy' anh chỉ nghĩ mình người đó.
Lúc đầu anh bảo chờ ba tháng, hết ba tháng anh bảo chờ cuối năm, đến cuối năm lại bảo sang năm, sang năm gần hết tháng giêng vẫn không thấy anh nói gì.
Bao nhiêu năm chung sống, chẳng bao giờ nghĩ chồng ngoại tình. Vậy mà lúc anh bệnh tật, lại có người đến nhận anh làm chồng, làm cha.
Chồng tôi theo địa chỉ cô ta nhắn tìm đến, mới vào phòng cô ta đã dính lên người chồng tôi, tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
Em không biết làm thế nào để mở lời nói với anh ấy. Có phải em là kẻ “lăng nhăng”…
Anh đẩy tôi phải ra khỏi nhà, nhưng là để tôi có cơ hội tìm lại chính mình và tìm một điều tốt hơn cho mình.
GiadinhNet - Hiện tại mình đang rơi vào bế tắc, cả đêm hôm qua mình mất ngủ và mệt mỏi rã rời! Và chuyện này không chỉ mới một đêm.
Khi chứng kiến hình ảnh chồng và người phụ nữ lạ không mảnh vải che chân, tôi cảm giác như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Chung quanh bỗng tối đen, tôi không còn nhìn thấy gì nữa, cũng không thể đứng vững nổi trên đôi chân mình.
Chồng em hết lần này tới lần khác ngoại tình, nhưng em không đủ can đảm để chấm dứt chuyện này. Em bây giờ sống mà như chết.
Chồng nói với tôi đó là tiền do anh làm ra nếu vợ chồng sau này có trục trặc, ly dị thì nhà đó thuộc sở hữu của riêng anh…
Lúc vợ chồng tôi khó khăn nhất chỉ có bên ngoại giúp còn bên nội không ai nói gì. Đến lúc có một chút, cả nhà chồng xô vào, mẹ chồng nhắc chuyện nợ nần, em chồng xin mua điện thoại...
Anh luôn mang tôi ra so sánh với vợ của các chiến hữu của anh, rằng họ cũng đàn bà như tôi mà sao biết điều...
Từ lúc ở với anh tôi không khi nào được thảnh thơi, mọi chuyện tiền nong chi phí trong nhà một mình tôi gánh hết. Anh không màng quan tâm tới bất cứ thứ gì.
Nhiều lần anh thơ thẩn, tôi hỏi: Lại mơ đến người yêu cũ xinh đẹp, giỏi giang của anh à. Anh gắt gỏng: “Anh xin em thôi đi” rồi bỏ xuống lầu, khi ở dưới lầu thì anh lại bỏ lên phòng.
Từ khi kiếm ra nhiều tiền hơn chồng, vợ bắt đầu lên mặt và thường xuyên có những câu nói thiếu tôn trọng tôi.
Tôi muốn 30 tuổi mới cưới vợ, em chấp nhận chờ. Nay tôi thấy áp lực với lời hứa đó, không muốn tình duyên của em dang dở vì mình.
Cô ấy yêu hai người, đã ăn nằm và có thai với một người trong số họ. Em cũng không hiểu tại sao khi đó cô ấy lại có thể dễ dãi như vậy.
Mặc cho vợ khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng rồi tôi nghĩ, tha thứ rồi thì sẽ ra sao khi lòng tôi đã nguội lạnh? Liệu chúng tôi có thể hạnh phúc được nữa không khi mà giờ đây tôi thấy coi thường vợ?
Tôi gặp em khi em vừa tốt nghiệp đại học trở về nhà. Khi đó, nhìn em vẫn còn non nớt lắm, còn tôi thì đã từng có gia đình, có một đứa con gái 3 tuổi nhưng đã li hôn. Nói thẳng ra, tôi là đồng nghiệp đàn em của ba em.
Chồng vẫn yêu thương, vẫn còn ham muốn khi ở bên tôi. Nhưng tôi lại luôn cảm thấy mất tự tin khi sánh bước cùng anh…
3 năm trước, tôi đã nghĩ mình phải trải qua một nỗi đau lớn nhất trong đời khi trở thành người đàn bà ly dị chồng. Nhưng có vẻ như đó mới chỉ là mở đầu cho chuỗi những bất hạnh mà tôi phải đối diện khi lấy anh ta và ngay cả khi bỏ anh ta.
Hôm đó có việc cần đến giấy tờ, tôi lên phòng chồng để tìm, thấy chiếc máy tính của anh vẫn sáng đèn, tôi nhìn xem thì chóng mặt trước hàng trăm, hàng ngàn dòng tin nhắn của chồng tôi với cô em họ sành điệu kèm theo không biết bao nhiêu tấm ảnh thân mật “quá giới hạn” của hai người.
Nhiều lần cả gia đình tôi và gia đình cô ấy cùng đi chơi, tụ tập, vậy mà tôi không ngờ chồng mình và bạn gái đó lại có quan hệ ngoài luồng.