Chồng ngoại tình, mẹ chồng bênh chằm chặp
Tâm sựNghĩ đến chuyện sống trong một gia đình, không được ai coi trọng, ngay chính người chồng của mình cũng hắt hủi mình, em đã cạn kiệt niềm tin.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Nghĩ đến chuyện sống trong một gia đình, không được ai coi trọng, ngay chính người chồng của mình cũng hắt hủi mình, em đã cạn kiệt niềm tin.
Trong đầu xuất hiện sự coi thường chồng, khinh bỉ anh, ghê sợ khi phải quan hệ với anh. Việc cố gắng chiều theo ý anh chỉ là gượng ép.
Anh lại cầu hôn tôi. Đây đã là lần thứ 2 anh ngỏ lời nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu đồng ý. Không phải là tôi không có tình cảm với anh, mà quả thật có những "bức tường" ngăn cách tôi vẫn chưa đủ can đảm vượt qua.
Càng về cuối cuốn nhật ký, tôi càng sốc và nghẹn ngào hơn khi biết rằng, họ buộc phải chia tay nhau chỉ vì người cũ của chồng bị tai nạn giao thông.
Tôi lại phát hiện cô ấy lăng nhăng với một người đàn ông khác. Tệ hại hơn nữa là người yêu tôi còn tỏ ra dễ dãi.
Gia đình tôi đang đi vào ngõ cụt, không tìm được tiếng nói chung giữa hai vợ chồng. Tôi là người khờ khạo, hễ ai gặp khó khăn là tôi sẵn sàng giúp đỡ mà không nghĩ là họ có trả nợ cho tôi không.
Đi đâu người ta cũng nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên vì chồng tôi quá trẻ, còn tôi nhìn chênh lệch hẳn.
Tôi cưới được gần bốn năm nhưng không thấy hạnh phúc với người mình đã chọn. Thi thoảng tôi vẫn nhớ tới người mình thương và bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Tình yêu không có lỗi, nhưng chỉ là khi nó không làm tổn thương người khác, được đánh đổi bằng hạnh phúc của người khác và cả những nỗi đau...
Vì một phút không kiềm chế được bản thân, tôi đã làm chuyện có lỗi với em. Em rất hận tôi, nói tôi không giữ lời hứa, không tôn trọng em.
Em sợ công việc tư nhân của mình không ổn định, không giúp tôi về kinh tế, cả hai lại bằng tuổi nên em đã nói lời chia tay.
Liệu trên đời có bao nhiêu cô con gái đủ tự tin để nói lời thứ tha và chúc hạnh phúc với người con trai đã từng làm mình khổ đau khốn đốn?
Nhiều lúc tôi có suy nghĩ những phụ nữ 30 như chúng tôi sao phải “khổ” thế. Về quê nhiều người cứ dòm ngó, to nhỏ “Không biết nhỏ đó ăn ở sao mà không thằng nào dám rước”; “Chắc nó sao đó nên không ai ngó”.
GiadinhNet - Bức thư bố gửi cho con gái còn trong bụng mẹ mới xuất hiện trên facebook đã nhận được nhiều like, còm của dân cư mạng. Thậm chí rất nhiều người đã gửi đường link, chia sẻ để bạn của mình cùng đọc.
Những hành động của vợ khiến tôi cảm thấy không còn tôn trọng vợ mình như trước nữa, thậm chí thấy vợ thật là kém cỏi trong cách cư xử với chồng.
Tôi chẳng biết sau ngày chia tay tôi em có bị ai chi phối không nhưng em chối phăng tất cả. Em nói “Lấy đâu ra số tiền tôi nợ anh lớn như vậy. Nếu tôi nhớ không lầm cũng chỉ 200 triệu thôi”.
3 năm hạnh phúc của tôi phút chốc sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một câu kết luận "Cô không thể có cơ hội làm mẹ".
Người ta ước muốn lấy được người chồng hiền lành, biết nghe lời vợ. Còn tôi, dù trước đây tôi cũng từng ước ao như vậy nhưng bây giờ, cái sự chồng hiền với tôi quả thật quá chán ngán.
Vợ nói không còn cảm giác gì với tôi nữa, đồng thời cũng thú nhận về Việt Nam vừa rồi tình yêu và cảm xúc dâng tràn với người yêu cũ.
Em đã phát hiện ra nick Facebook thứ hai của tôi. Em không hề biết nội dung tin nhắn, chỉ có thể xem những gì trên dòng thời gian nhưng tôi biết niềm tin trong em với mình đã hết.
Chẳng hiểu sau sinh vì cơ thể xuống cấp quá mà có phải tôi trở nên tự ti trước chồng rồi không? Nhưng thấy chồng thờ ơ, chưa thèm động đến vợ mà tôi buồn quá. Có phải chồng đang xa gần “cấm vận” tôi?
Vì anh tôi đã lỡ dở việc học, để tiền học phí cho anh trả nợ rồi nghĩ sau học bù, thẻ sinh viên tôi cũng cắm để có tiền đưa anh. Tôi cũng phá thai vì anh không chấp nhận giữ đứa bé.
Em 24 tuổi, chồng 36 tuổi. Lấy nhau gần một năm rưỡi, do tuổi tác khá chênh lệch nên hai vợ chồng có nhiều điều bất đồng, anh trầm lặng, chỉn chu, còn em thì vô tư vui vẻ.
Một năm sắp qua đi, cứ nghĩ đến Tết là anh lại lo chúng mình cãi nhau. Bộn bề với vô số chuyện không tên, từ quà cáp đến nhà cửa, con cái, sắp xếp thăm nhà nội... là "ngòi nổ" cho những cuộc chiến tranh lạnh ngày Tết.
Từ khi vợ bỏ nhà đi, tôi rất cô đơn và nhớ em, đích thân xin lỗi rồi bảo em về nhưng em không chịu. Em nói muốn tìm người khác có địa vị và lương 10 triệu trở lên.
Tôi sẽ cho anh có được cơ hội chuộc lỗi, chỉ hi vọng tất cả đối với anh là sự chân thành từ con tim.
Phát hiện anh ngoại tình với cô ta, tôi cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện với chồng nhưng anh chỉ ậm ừ không dứt khoát. Anh nói anh thực sự muốn có cả tôi và cô ta chứ không muốn mất ai.
Cho đến bây giờ người đời vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị một người mẹ nhẫn tâm bỏ con, một người phụ nữ lăng loàn… Nào ai biết được nỗi khổ trong lòng tôi.