Tôi bị mẹ chồng chê già xấu vì hơn chồng 2 tuổi

| Tâm sự

Đi đâu người ta cũng nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên vì chồng tôi quá trẻ, còn tôi nhìn chênh lệch hẳn.

Áp lực vì yêu người kém tuổi

Ngày về ra mắt gia đình anh, tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Ai nhìn tôi cũng bảo tôi có chút già hơn người yêu. Mà già hơn là đúng vì căn bản, tôi hơn anh những 2 tuổi mà con gái thường già hơn con trai nếu bằng tuổi chứ đừng nói là hơn tuổi. Tạng người tôi lại cao cao, to to nên nhìn hơi chênh lệch ngoại hình với người yêu. Tôi đã cố gắng ăn mặc thật đẹp, chọn kiê rutrang phục trẻ trung nhất, cũng cố gắng chọn kiểu tóc phù hợp cho thật hiện đại để về nhà anh. Nhưng lần đầu về, tôi đã nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ anh. Có vẻ, bà không mấy ưa tôi, hoặc là không hài lòng khi biết tôi hơn tuổi anh.

Thật ra, khi yêu anh, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi hoảng hốt khi nghĩ rằng, sau này khi sinh con xong, tôi nhìn già hơn anh những 5-7 tuổi. Người ta dọa tôi thế nhưng mà yêu rồi, biết làm sao được, có già hơn thì cũng phải chấp nhận. Anh cũng yêu tôi, nào tính toán hơn thua tuổi tác gì. Anh bảo tôi không cần bận tâm, sau này đàn bà đẻ xong ăn chơi vào là trẻ trung hơn nhiều. Nghe anh động viên, tôi cũng được mát lòng, mát dạ.

Đi với bạn bè anh, tôi thật sự có chút ái ngại. Không phải vì nhìn tôi già hơn anh mà ngại khi họ hỏi tôi sinh năm bao nhiêu. Có người bạn trai bằng tuổi anh hỏi tôi ‘em sinh năm bao nhiêu’, tôi cười. Tôi nói thật tuổi, họ cũng nhìn tôi rồi nhìn nhau, có vẻ hơi tò mò vì sao anh lại yêu người hơn những hai tuổi. Và từ lúc đó, chẳng ai còn dám gọi tôi là em nữa. Tuy nhiên, họ lịch sự nên cũng không gọi tôi là chị.

 - 1

Nhiều lần như thế, tôi có chút ái ngại khi đi cùng bạn bè anh. Bạn bè tôi thì không sao, họ cũng đều biết chuyện giữa tôi và anh hết cả rồi. Tôi buồn vì đôi lúc mình hay nghi, và đôi khi hoang mang về tình yêu chỉ vì vấn đề tuổi tác. Có lẽ là tôi quá mặc cảm nên cứ không tự tin vào bản thân mình.

Tôi nỗ lực hết sức, bằng mọi cách thay đổi hình ảnh, khiến mình trẻ trung hơn anh. Tôi luôn luôn gồng mình vì sợ những cô gái xinh đẹp cũng sẽ vây quanh anh và cướp mất anh của tôi. Ngày ngày đi làm, đi học, tôi đều phải trang điểm một lớp son phấn, vì tôi không tự tin khi xuất hiện trước mặt anh. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình già và xấu hơn người yêu. Chắc tại nhiều người nói tôi không nên lấy người kém tuổi nhiều quá nên tôi đã bị ám ảnh bởi chuyện này chứ thực tình không đến mức tôi phải mặc cảm bản thân.

Thế nên ngày về ra mắt gia đình anh, tôi mới hoảng sợ như vậy. Mẹ anh chưa gì đã nhìn tôi từ đầu tới chân, khiến tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Mẹ anh bảo, ‘cháu hơn T nhà bác mấy tuổi’. Tôi bảo ‘dạ 2 ạ’. Mẹ anh nhìn tôi một cái nhìn khó hiểu và quay đi. Tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tim đập rất nhanh. Tôi sợ, nếu mẹ anh không đồng ý mối quan hệ này thì tôi phải làm sao?

 - 2

Lấy chồng kém tuổi, suốt ngày bị chê

Vì anh gây sức ép quá lớn cho gia đình nên mẹ anh quyết định cho chúng tôi cưới nhau. Về ở chung nhà chồng với tôi mà nói chẳng thoải mái chút nào nhất là người mẹ chồng chẳng ưa gì tôi.

Cưới nhau rồi tôi đâu được như trước, không son phấn, không ăn diện nên nhìn tôi càng già hơn chồng. Mẹ anh được nước đi nói xấu con dâu khắp xóm. Ai đến mẹ cũng bảo tôi hơn tuổi chồng nên nhìn già hơn, giống như bà muốn thanh minh chuyện tôi già hơn chồng khi người ta chưa hỏi. Bà sợ họ chê con dâu của bà. Thú thực, có ai dám chê và họ cũng chẳng để ý.

Sinh con xong, nhìn thân hình tôi xồ xề, tôi buồn lắm. Tôi chẳng phải là cô gái thon gọn ngày trước. Mẹ tôi cũng đã có cớ nói tôi nhiều hơn. Tôi soi gương, còn cảm thấy chán chính bản thân mình. Tôi sợ, một ngày nào đó tôi sẽ già hơn anh rất nhiều, nhất là sau khi sinh đứa con thứ hai. Không lấy lại được vóc dáng cứ béo như thế này, tôi phải làm sao đây?

Đi đâu người ta cũng nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên vì chồng tôi quá trẻ, còn tôi nhìn chênh lệch hẳn. Tôi nhìn còn già, còn xấu nữa chứ, lại còn béo hơn anh rất nhiều. Tôi cảm thấy buồn lắm. Chồng tôi mặc dù không nói gì nhưng tôi hiểu, anh cũng nghĩ rằng, vợ anh già hơn anh. Nên anh kêu tôi đi tập thể giục giảm cân, anh kêu tôi ăn uống ít đi. Anh còn mua cho tôi nhiều bộ đồ rộng để che vóc dáng. Có vẻ như anh cũng mong muốn vợ anh thon gọn và trẻ trung hơn…

 

Đúng là lấy chồng kém tuổi thật ái ngại. Vì căn bản, ngoại hình của tôi không được như người ta, già hơn so với tuổi của chính mình nên đứng trước một người chồng kém mình 2 tuổi, tôi nhìn như chị của anh. Lại còn chuyện sinh con nữa, tôi chắc, sau này nếu anh chán tôi thì tôi chẳng bao giờ níu kéo được anh…

Lấy chồng kém tuổi cũng có nhiều cái hay nhưng mà, với gia đình chồng hiện tại thì với tôi, đó là áp lực quá lớn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhất là người mẹ chồng khó tính của tôi.

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.