Tôi bị ám ảnh quá khứ của vợ và người cũ
Tâm sựGiá như người đàn ông vợ từng yêu và có quan hệ thân mật trước đây không phải là bạn tôi thì có lẽ tôi sẽ thanh thản hơn nhiều.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Giá như người đàn ông vợ từng yêu và có quan hệ thân mật trước đây không phải là bạn tôi thì có lẽ tôi sẽ thanh thản hơn nhiều.
Tôi đã từng tin vợ mình là người đẹp cả người cả nết. Có lẽ tôi đã bị sắc đẹp của vợ làm cho mờ mắt và tin rằng, đó là một người con gái toàn diện.
Một ngày tôi phát hiện vợ nói điện thoại là hàng ngày cho tôi ăn uống thứ ghê sợ nhất của phụ nữ để trả thù và khiến tôi ngu dốt răm rắp nghe theo. Rồi vợ còn bày cho người khác, tôi muốn nôn vài tuần sau đó rồi kiên quyết ly hôn.
Theo địa chỉ cô cháu gái đưa, tôi sang đến khu nhà vườn ấy và chính mắt chứng kiến vợ tôi cùng người tình vừa ăn uống, vừa âu yếm quàng vai nhau, thỉnh thoảng lại còn đút cho nhau ăn rất tình tứ.
Tôi nhớ về người chồng trước kia và đứa con trai bé bỏng. Nhưng càng nghĩ đến họ tôi càng cảm thấy khinh bỉ bản thân mình nhiều hơn. Tôi biết, mình đã dại dột khi nhẫn tâm bỏ lại đứa con vì một người chồng không xứng đáng.
Sáng ra, chồng em về thay quần áo, anh chỉ liếc nhìn em một cái rồi đặt tờ 50 ngàn xuống bàn bảo em cầm mà đi ăn sáng, tiền anh vất vả cả đêm qua mới kiếm được. Chẳng lẽ vì một lần "lỡ miệng" trên facebook mà em sắp mất chồng?
Anh mắc sai lầm một lần nhưng rồi sau lần đó lại tái phạm. Tôi đau khổ tới tột cùng và quyết định ly hôn nhưng anh lại không đồng ý.
Anh bỏ người cũ để đến với tôi và giờ lại muốn bỏ mẹ con tôi để đến với người cũ…
Từ khi biết lai lịch và ý định của người thanh niên đó, không hiểu sao trong tôi luôn có sự nuối tiếc, so sánh với Bình. Nếu tôi lấy Bình, đành rằng Bình yêu tôi thực sự nhưng anh vẫn phải ở nhà thuê, lại còn gánh nặng gia đình cha mẹ ở quê.
Kể từ khi bị từ chối, em không còn gặp tôi nữa. Có lẽ nỗi đau của người con gái bị khước từ tình cảm khiến em trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Mỗi khi vô tình gặp tôi em chỉ lẳng lặng bỏ đi. Lúc đó tôi chỉ muốn níu tay em lại và nói “yêu em”, nhưng tôi không thể vượt qua rào cản của cái nghèo.
GiadinhNet – Tình yêu của các ông chồng dành cho vợ chất chứa trong những những dòng chữ ngắn gọn, chân thành mà lay động sâu thẳm trái tim. Đó cũng là niềm mong ước một cuộc sống gia đình hạnh phúc, lãng mạn của tất cả phụ nữ.
Nghĩ lại đúng là cuộc đời thật cay đắng và bất công, vậy mà tôi vẫn phải câm nín, chấp nhận số phận.
Cả chồng và gia đình nhà chồng đều không yêu thương tôi, tôi cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt…
Chơi thân với nhau hơn 5 năm, cũng đã có 1 năm ở chung một mái nhà. Vậy mà cô em chồng tốt bụng lại có ngày đâm sau lưng tôi, khiến tôi chỉ biết im lặng nhìn cô ta tác oai, tác quái.
Cưới nhau năm nay đã là năm thứ 4, năm nào gần Tết cả nhà cũng lục tục kéo nhau về quê nội. Ấy vậy chẳng hiểu sao, năm nay vợ tôi lại giở chứng…đòi ăn tết quê ngoại.
Những câu chuyện cứ tích tụ dần như thế khiến nhiều lúc tôi thật sự cảm thấy bế tắc. Hiện tại, tôi cứ lầm lũi đi về giữa công ty với căn nhà mà không có tiếng cười.
Tôi đang lo lắng những cám dỗ ngoài kia sẽ cướp mất chồng của tôi và cha của các con tôi…
Cứ mỗi lần nghe tiếng em quát con, hay chỉ là “mắng chó chửi mèo”, anh lại giật mình thon thót. Anh nghe mà như nuốt từng cục gạch vào lòng. Ngẫm nghĩ từng lời em nói, xem em đang quát con hay mắng chồng.
Anh hay tìm đến em chỉ để thỏa mãn dục vọng, còn lại em có cảm giác anh không nhớ nhung em như ngày xưa nữa.
Quả thật, làm dâu một gia đình gốc Huế và đông anh chị em cũng là một điều không đơn giản, song con luôn tâm niệm hãy sống thật và hết lòng thì sẽ được yêu quý. Bây giờ, nhìn lại con thấy đã có biết bao điều thay đổi từ nhỏ đến lớn ở gia đình mình trong 12 năm ấy.
Càng không ngủ được, ngồi liên kết với những cuộc gọi đột xuất lúc nửa đêm của vợ dạo gần đây với chuyến đi công tác dài ngày lần này mà lòng tôi như lửa đốt.
Đây rõ ràng là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi, không thể nào có cái thứ hai như vậy. Bởi vì tôi đã nhờ người khắc riêng một dòng chữ kỷ niệm đặc biệt bên trong chiếc nhẫn này.
Em như bị sa phải lưới tình do anh giăng ra, mà khi càng vỗ cánh thì những sợi tơ đó càng quấn chặt khiến em không thể rời xa anh được nữa.
Sau lần đó, tôi luôn cảm thấy có lỗi với vợ con của mình, đặc biệt là vợ, phải mất một tuần tôi không dám nhìn thẳng vào mắt vợ.
Lúc anh bị bệnh nằm đó, thuốc lá tôi sắc cho anh uống chỉ làm mất dần đi sinh lực và ham muốn của đàn ông và vĩnh viễn chẳng có đứa con nào ra đời nữa. Tôi cũng tìm đủ mọi cách để chứng minh khả năng tài chính và quyền nuôi con của mình.
Em bất ngờ xuất hiện khi hai vợ chồng tôi đang lục đục. Cô ấy biết tôn trọng tôi, cái mà vợ tôi không bao giờ làm được.
Tôi nhất định không cưới người nào đẹp trai, chỉ chọn người chồng nào có tiền chút để sau này đỡ khổ, nhưng đẹp thì không cần.
Mấy chị ở văn phòng đang chuyền tay nhau đọc lá thư của một người vợ thanh minh cho thông tin chồng bị bắt gặp trong nhà nghỉ cùng “phụ nữ lạ”. Người khen chị ấy biết giữ thể diện cho chồng người chê chị ấy “ấu trĩ”còn tôi, tôi biết, chị ấy đang rất đau.