Xử sao khi bị vợ coi thường?
Tâm sựGia đình tôi đang đi vào ngõ cụt, không tìm được tiếng nói chung giữa hai vợ chồng. Tôi là người khờ khạo, hễ ai gặp khó khăn là tôi sẵn sàng giúp đỡ mà không nghĩ là họ có trả nợ cho tôi không.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Gia đình tôi đang đi vào ngõ cụt, không tìm được tiếng nói chung giữa hai vợ chồng. Tôi là người khờ khạo, hễ ai gặp khó khăn là tôi sẵn sàng giúp đỡ mà không nghĩ là họ có trả nợ cho tôi không.
Em lặng lẽ hôn lên má anh và khẽ nói: Anh à, em thương anh! Trái tim bỗng căng thẳng như ngày nào ngượng ngùng nói yêu anh vậy. Nhưng đợi mãi, không thấy anh nói gì, có lẽ anh đã ngủ rất say rồi.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ ngoại tình, phản bội chồng con. Tôi vốn là người phụ nữ rất đoan chính.
Anh em, bạn bè luôn bảo tôi nên ly hôn, đó là giải pháp tốt nhất, sống như này chẳng có gì ổn định, đầu óc không thể tập trung cho công việc. Tôi cũng nghĩ như thế nhưng lại thương con, chỉ sợ con thiệt thòi tình cảm.
Sau khi con dâu nói xong, nó cũng đe dọa và “dằn mặt” lại với mẹ chồng. Nó bảo, nếu từ hôm nay trở đi mà tôi lặp lại vẻ mặt cau có đó, thái độ vô lý đó thì con dâu cũng sẽ lặp lại y hệt vẻ mặt và thái độ đó với mẹ chồng.
Gần đây anh không tôn trọng tôi, mỗi lần cãi nhau anh lại gửi tin nhắn của tôi cho mẹ tôi đọc. Vì yêu quý anh nên mẹ hay mắng tôi.
Tôi nhờ người quen gửi tặng mẹ 400 triệu đồng để chi trả nợ nần, số tiền còn lại mẹ có thể lo cho cuộc sống. Mẹ không nhận, còn gửi lời lại rằng bà rất xấu hổ vì đã bỏ rơi tôi, không xứng đáng nhận tiền của tôi.
Tôi năm nay đã 34 tuổi, kết hôn được gần 7 năm, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Vợ chồng tôi đã có được 1 bé gái gần 6 tuổi rất đáng yêu, chúng tôi cũng đang có ý định có thêm bé thứ hai để cho vui nhà vui cửa.
GiadinhNet - Tôi lại phát hiện cô ấy lăng nhăng với một người đàn ông khác. tệ hại hơn nữa là người yêu tôi còn tỏ ra dễ dãi...
Bây giờ, vợ nói cho anh biết, anh phải làm gì để quay lại, anh phải làm cách nào để có thể trở thành người chồng tốt, chung thủy và yêu thương vợ con như trước kia.
Anh nói nếu lấy anh tôi sẽ khổ, anh cũng thấy mệt mỏi, tôi đừng là gánh nặng, đừng dằn vặt anh mỗi ngày. Anh không muốn gặp tôi nữa.
Đám giỗ, bà con họ hàng tụ tập về nhà tôi. Đang vui thì có người hỏi thăm: “Sao lâu quá chưa lấy vợ vậy Sơn?”. Vừa nghe, con tôi sầm mặt xuống: “Dẹp hết đi, khỏi vợ con gì cho khỏe!”.
Ngày tôi đưa nàng về ra mắt, gia đình họ hàng như lên cơn sốt bởi vì nhà nàng quá xa. Quan điểm của mẹ tôi là chọn dâu gần nhà. Con trai một mình lặn lội xa xôi chưa thấy đủ khổ hay sao mà còn muốn hành tội hai cái thân già lọ mọ này…
Chắc em không tin vào câu “có vay có trả, luật nhân quả không sót một ai” chưa? Chị thì chị tin là như thế em ạ.
Mấy ngày nay mẹ khóc rất nhiều, mẹ thương con của mẹ phải bỏ chồng, rồi không biết tương lai sau này sẽ ra sao.
Chồng tôi đi tìm cô ấy nhưng không được, anh về nhà cắt đứt, chấm dứt giao tiếp với tôi. Anh rất đau khổ, như bị trầm cảm. Vài tháng sau chúng tôi ly dị vì sức khỏe anh quá yếu, bác sĩ bảo tôi nên giải thoát tinh thần cho anh.
Nếu em và anh có thể sửa áo cho vừa sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, vấn đề ở đây là cái áo còn sửa được nữa không.
Em bảo không muốn làm cha mẹ thất vọng vì cãi lời nhưng cũng rất yêu tôi, không muốn mất tôi. Tôi chẳng biết làm sao khuyên nhủ em vì không muốn đánh mất tình yêu này.
Người ta bảo, "… dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về", nhưng mà đúng là, từ ngày yêu nhau, thấy vợ chẳng có gì phải dạy.
Tôi sững người nhìn anh. Hóa ra đây mới chính là lý do anh đòi ly hôn với tôi? Tôi ngồi thẫn thờ ở một góc trong nhà hàng chờ anh giải quyết mọi việc.
Từ khi tôi phải bế con về nhà ngoại, ngày nào chồng cũng giăng status đầy ẩn ý oán hận vợ trên facebook. Bao nhiêu bạn bè của anh, thậm chí bạn bè của tôi cũng tưởng tôi bất hiếu tới độ bắt chồng phải khổ chứ không phải vì anh ta ngoại tình làm loạn nhà.
Đến giờ tôi vẫn không tin mình đã có con riêng trong khi chưa lập gia đình nhưng cảm giác có con thật thích. Tôi vẫn thương em, giúp đỡ em một ít về mặt tiền bạc và những vật dụng cần thiết khi sinh con trong lúc gia đình nhỏ đang giận em và cắt bỏ viện trợ.
Thương con còn chưa chào đời đã bị chính cha đẻ của mình ruồng bỏ. Tôi chỉ mong con hiểu, người mẹ này không ích kỉ làm con tổn thương.
GiadinhNet - Anh ta sờ soạng khắp cơ thể cháu trong khi một tay vẫn đang ôm vợ ngủ. Cháu không dám kể chuyện này với bất kỳ ai vì sợ chị gái cháu biết chuyện, khi đó cuộc hôn nhân của chị gái sẽ ra sao?
Không biết chúng tôi có quá nóng vội trước khi quyết định tiến đến hôn nhân một cách nhanh chóng như vậy không nhưng nhìn vào ánh mắt mạnh mẽ, quyết liệt và son sắt của anh tôi luôn có cảm giác yên bình và ấm áp.
Mỗi buổi tối anh ngủ toàn quay mặt vào tường, chăn ai người đấy đắp, anh không cho tôi đắp chung.
Khi theo đuổi cô gái đó anh thường than thở rằng vợ chồng tôi đã hết tình cảm, hiện tại chỉ đang đóng kịch vì con. Tôi biết đây không phải lần đầu của chồng nên cảm thấy rất bình thường.
Anh chẳng lo kiếm tiền gì cả, hàng ngày chỉ vui thú điền viên, thỉnh thoảng phụ vợ cơm nước hoặc tắm rửa cho con.