Đã chia tay nhưng chúng tôi vẫn hay làm "chuyện ấy"
Tâm sựChia tay, chúng tôi vẫn là bạn theo đúng nghĩa. Nhưng sau những lần gặp nhau, chúng tôi lại quan hệ.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Chia tay, chúng tôi vẫn là bạn theo đúng nghĩa. Nhưng sau những lần gặp nhau, chúng tôi lại quan hệ.
Có thuốc rồi, tôi lại tần ngần hồi lâu mới dám gõ cửa phòng sếp. Tôi định sẽ đứng ở cửa đưa thuốc rồi đi ngay nhưng sếp đã kéo tôi vào phòng.
Tôi vẫn còn rất yêu chồng, muốn cho con tôi có một mái ấm gia đình trọn vẹn, nhưng liệu anh ta có phản bội tôi thêm lần nữa không.
Gia đình chồng em khá giả, thu nhập mỗi tháng lên đến 50-60 triệu/tháng nhưng cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục, lúc nào em cũng bị ám ảnh bởi cả núi công việc và ánh mắt dò xét, nghiêm nghị của bố mẹ chồng.
Tôi sẽ không bị chửi rủa hay lên án nếu như tôi không quyết định chia tay với người con gái từ trước đến giờ cả làng đều mặc định trước sau gì đó cũng là vợ tôi.
Cô ấy tìm người tâm sự bằng cách lên mang chat, làm quen thật nhiều bạn. Trong số đó, cô ấy đã say nắng một người.
Kể từ khi em đi học liên thông, anh bắt đầu ghen bóng gió, em đi về trễ anh giận, điện thoại anh cũng kiểm tra.
Tôi phát hiện mình đang mang thai với anh, 14 tuần rồi, con đã có tim thai. Tôi rất hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng đã có thể níu giữ chút gì đó của anh trong cõi cát bụi này. Tôi hạnh phúc như được hồi sinh.
Thời đại bây giờ, có ai yêu nhau đến tận 7 năm mà chưa cưới nhau đâu đúng không anh? Nếu có thì cũng là những trường hợp hiếm.
Bạn gái dự tính chúng tôi cần phải có gấp đôi số tiền đó để chi trả cho đám cưới nếu không có thì sẽ chia tay.
GiadinhNet - Sau khi uống hết 2 chai bia và vài chén rượu, Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, trú tại xóm La Giang, xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) mò vào phòng ngủ phía sau nhà. Tới nơi, nhìn thấy cô em vợ đang nằm ru con mình ngủ, dục vọng nổi lên Hùng khóa trái cửa khống chế rồi dở trò đồi bại suốt nhiều giờ đồng hồ.
Trong khi quan hệ với chồng, hiếm khi tôi có được cảm giác lạ lùng đó, đặc biệt sau khi sinh con.
Mẹ anh ra điều kiện nếu yêu anh tức là phải yêu cả bà, phải chiều ý bà, cho dù ý của bà không được anh đồng ý.
Do tôi lạm dụng thủ dâm trong một thời gian nên đã ảnh hưởng tới việc 'chăn gối', chính vì vậy việc có con cũng khó khăn hơn.
Sau lần đó, mình và bạn luôn tìm cớ để gặp nhau. Không hiểu sao hai đứa lại cuốn hút nhau đến thế, đặc biệt là rất hợp nhau chuyện chăn gối.
Từ khi về nhà tôi sống, anh luôn tỏ thái độ với ba mẹ tôi. Cơm tôi nấu thì anh ăn, còn mẹ vợ mà nấu thì anh không ăn bao giờ.
Ở nhà chồng, chẳng những mình có mẹ chồng rất tốt mà bố chồng cũng cực kỳ tâm lý và cưng chiều con dâu nhất mực.
Nghĩ mà ức quá các bạn ạ. Càng nghĩ, mình càng muốn biết ai chính là người làm cái trò mèo ấy trong gia đình nhà chồng? Song mình không biết phải điều tra như thế nào để cho kẻ giấu mặt phải lộ diện?
Mình không liên lạc được với bố của đứa bé, gia đình không ai đoái hoài hỏi thăm, mình cứ một thân một mình ngày ngày đi làm.
Gia đình khó khăn kinh tế, anh còn phải lo cho đứa em đi học đại học, nên tháng lương nào tôi cũng phụ để giúp đỡ anh.
Khi anh từ Mỹ trở về, bạn gái cũ đòi gặp mặt, nối lại tình xưa, nếu anh không làm vậy cô ấy sẽ 'biến mất' khỏi cuộc đời này.
Chúng tôi chỉ chờ ngày làm đám cưới nhưng khi mà thiệp hồng đã phát anh lại có thể phũ phàng muốn hủy hôn với tôi chỉ vì lý do tôi mời cưới người bạn trai cũ.
Tất cả những việc tôi làm đều không khiến bố mẹ vợ hài lòng, những chuyện lớn, quan trọng trong nhà tôi gần như bị gạt ra ngoài lề.
Ban đầu chồng tôi cũng động viên, an ủi vợ nhưng rồi dần dần, tính cách của anh cũng thay đổi.
Cô là đứa con gái xấu xa. Đừng có mong vào làm dâu cái nhà này! Cái ngữ nhà quê...', tai tôi ù đi khi nghe những lời mẹ anh mắng nhiếc.
Tôi chẳng dám tiêu pha, mua cái gì cũng phải xin phép anh. Nhiều lúc con đòi mua quần áo, hay đồ chơi tôi cũng chẳng có tiền để mua.
Tôi không thể nào quên những kỷ niệm với chồng, nhất là khi con cái nhắc về cha - mẹ.
Đùng một cái, bạn gái em nói phải đi nước ngoài vì muốn cho ba mẹ cuộc sống giàu có, thêm nữa người họ hàng sẽ giới thiệu cho cô ấy một người khá giả.